-
Manh mối giúp công an vạch trần bản chất Nguyễn Thanh Hải, phẫn nộ lời thú nhận của nhóm ‘hiệp sĩ’ -
Nữ tài xế tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội: Vừa lấy bằng lái, thi 9 lần mới đỗ? -
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026 -
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em"
Giải trí
29/05/2020 05:00Những ngày không quên tập 37: Uyên làm gia sư cho cháu của Dũng, Khoa hùn 100 triệu để làm ăn với bạn thân
Mở đầu Những ngày không quên tập 37, Thư đến nhà ông Sơn chơi. Thấy Dương đang ngồi nghịch điện thoại ở nhà, cô liền hỏi em sao không đi học.
"Ơ nhà trường không mở thì em đi học với ma à?" - Dương trả lời chị.

Thư trêu chọc em gái: "Chính phủ khuyến cáo phải lấy chồng trước 30 tuổi. Sau 30 tuổi mà chưa gì là sẽ bị liệt vào danh sách ế đấy. Mày xem có mối nào ngon ngon thì triển đi".
Nghe chị Thư nói vậy, Dương xoăn ngẩn tò te, có vẻ lo lắng. Thư vội giục em gái xem có mối nào ngon thì triển luôn. "Mà cảm giác ế quá thì để chị gọi thằng Bảo về" - Thư khoái chí khi trêu Dương.

Đúng lúc đó Dũng gọi đến muốn nhờ cô hỏi Dương xem có thể gia sư cho 2 đứa con nhà bà chị của anh được không.
"Cháu anh có muốn làm game thủ không thì em dạy cho chứ nói về việc học thì em không đủ chuyên môn để dạy đâu nhé" - Dương nói với Dũng qua điện thoại.

Khoa Hà Nội lập nghiệp. Anh được ông Sơn dẫn đi vài nơi để hỏi việc nhưng chưa tìm được chỗ nào vì dịch bệnh nhiều nơi vẫn đang đóng cửa.

Khoa chợt nhớ ra Uyên cũng đang cần tìm việc, vừa hay Dũng lại cần người. Thế là anh giới thiệu vợ mình cho Thư luôn.
"Ôi thế mà chị không nghĩ ra. Anh Dũng bạn thân với vợ chồng con đang tìm gia sư cho 2 đứa cháu. Nhà đấy siêu giàu, Uyên đến đấy làm gia sư thì không phải nghĩ" - Thư nói.

Sau đó Khoa về đón Uyên lên Hà Nội. Cả nhà ra tiễn hai người.
Ông Bá thì dặn con: "Dù thế nào cũng không được ở chung đâu đấy nhé".

Uyên lên thành phố ở chung phòng với Dương. Cô cảm kích vì có được sự đón tiếp chu đáo của gia đình nhà ông Sơn: "Bác Sơn tốt thật anh nhở, nhưng mà như thế em hơi ngại vì em chỉ làm cháu dâu. Mà còn là cháu dâu tương lai thôi chứ".

Ông Sơn phân tích cho Uyên, Khoa thấy được trong đợt dịch bệnh thì ngành nào cũng gặp khó khăn chứ không riêng gì giáo dục: "Sáng nay bác đọc báo, thấy bảo là ngành giáo dục của cháu đợt này cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nhiều giáo viên bị tạm hoãn hợp đồng rồi nghỉ không lương,... Ở TP.HCM có tới 40.000 giáo viên không có thu nhập".

Uyên và Khoa mới vỡ lẽ việc cô không được kí hợp đồng không phải là do tiêu cực.
Ông Sơn nói rằng chính phủ đang đề ra biện pháp rồi sớm muộn sẽ ổn định thôi.

Về phần Khoa, nghe bạn thân thời Đại học - tên Khôi kể chỉ kinh doanh online mà kiếm được vài trăm triệu đồng, Khoa thấy khoái. Chuyến lên Hà Nội lần này, Khoa quyết định sẽ góp vốn làm ăn chung. Khoa tuyên bố góp hẳn... 100.000 đồng.
"Bình thường một chuyến hàng là khoảng 300, nếu bạn hùn 100 thì tôi rút bớt ra làm chuyện khác, lãi thì chia theo tỉ lệ" - bạn Khoa sòng phẳng chuyện tiền nong.

"Thôi mày làm thế tao ngại lắm, mày cho tao hoa hồng thôi. Bây giờ cơ sở của mày, đường đi nước bước cũng là của mày mà" - Khoa nói với Khôi.

Nhưng anh bạn này đáp lại: "Nhưng mày là bạn tao tính gì lắm thế. Giờ cứ làm ổn ổn đi tao cho mày làm. Tao đang muốn rút ra đầu tư bất động sản, lãi hơn nhiều. Làm cái này được nhưng mà mệt lắm".

Dũng đến nhà ông Sơn chơi và gặp Uyên ở đó. Điều này khiến anh bất ngờ và cảm thấy thú vị. Bởi Dũng đã từng gặp Uyên ở làng Yên khi hỏi đường vào nhà ông Sơn. Dũng đang ngẩn ngơ ngắm Uyên thì Thư tới cắt ngang dòng cảm xúc.

Thư lập tức giới thiệu với Dũng về Uyên. Lúc này Dũng mới biết Uyên là em họ của Thư và cũng chính là người Thư giới thiệu làm gia sư cho cháu của Dũng.
"Quen nhau lâu rồi mà giờ anh mới biết tên. Hóa ra Cam lại là Uyên à" - Dũng mở lời chào Uyên.


Thư thêm lời: "Tính anh Dũng hay đùa, cợt nhả vậy thôi nhưng rất tốt. Anh ấy là bạn thân của anh Vũ, là bố nuôi của Bon đấy. Nhà có việc gì là anh giúp rất nhiệt tình".
Dũng trêu Uyên: "Anh để xe vào chỗ mát rồi em lên nó "râm" luôn".
Nhưng Thư chặt chém lại: "Thôi anh tém tém lại, em Uyên là đang có ấn tượng xấu về anh đấy nhé".


Sau đó Dũng đưa Uyên đến chỗ cô làm gia sư. Ngắm cô dạy tụi trẻ, Dũng đột nhiên này sinh tình cảm quý mến cô.


HTT(SHTT)
- Manh mối giúp công an vạch trần bản chất Nguyễn Thanh Hải, phẫn nộ lời thú nhận của nhóm ‘hiệp sĩ’ (08:13)
- Nữ tài xế tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội: Vừa lấy bằng lái, thi 9 lần mới đỗ? (08:10)
- Tài xế công nghệ bật khóc vì bị khách tịch thu điện thoại suốt chuyến đi do sợ bắt cóc (31 phút trước)
- Tổng thống Trump lý giải về các vết bầm tím trên tay, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại (41 phút trước)
- Người hút thuốc lá điện tử chính thức bị phạt đến 5 triệu đồng từ năm 2026 (54 phút trước)
- Nhà thờ cổ 153 năm tuổi bị thiêu rụi ngay đêm Giao thừa, biểu tượng Amsterdam sụp đổ (1 giờ trước)
- Nga tuyên bố chuyển giao bằng chứng vụ Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin cho Mỹ (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 2/1/2026 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Dự án 600 tỷ biến kênh thối A41 thành đại lộ 4 làn xe khang trang (1 giờ trước)
- Vòng 19 Ngoại hạng Anh: Man City và Liverpool đồng loạt sảy chân, Arsenal củng cố ngôi đầu (2 giờ trước)