-
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha? -
Tử vi thứ 7 ngày 3/1/2026 của 12 con giáp: Dậu ăn lộc ngày Rằm, Tý bị gò bó -
Miền Bắc chìm trong giá rét đầu năm: Vùng núi cao xuống dưới 7 độ C, Hà Nội rét buốt dồn dập -
Thanh Hóa: Nghẹt thở giây phút khống chế tài xế ô tô dí dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, bông tai
Giải trí
02/06/2020 05:00Những ngày không quên tập 39: Bảo xác nhận chỉ coi Dương là bạn thân, Uyên bắt đầu 'say nắng' Dũng
Mở đầu Những ngày không quên tập 39 là cảnh Quốc nổi giận lôi đình khi Bảo về nước mà không nói với anh một lời nào.

"Bố làm sao thế nhỉ, con về nước đằng nào con chả đi cách ly. Con nói bố mẹ còn lo thêm thì con nói làm gì? Con nói thì bố bảo con còn dám nói với bố thế à, con không nói thì bố bảo im thin thít" - Bảo phải pháo lời bố.

Huệ ngắt lời Bảo để 2 bố con không quá căng thẳng. Cô hỏi Bảo về cô gái bên cạnh thì chàng trai trả lời rằng: "Đây là người yêu của con. Bọn con đi cùng chuyến bay, còn ở chung khu cách ly nữa. Hai đứa yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên".
Cả Quốc và Huệ đều bất ngờ vì cô gái kia quá táo bạo, muốn dắt Bảo về ra mắt bố mẹ mình ngay lập tức.
Cô bé kia nói với Huệ: "Cháu muốn đưa anh Bảo về gặp bố mẹ cháu luôn". Huệ thấy vậy cử Quốc đưa 2 con về cho yên tâm.

Ở một diễn biến khác, Dương cảm thấy không vui khi Bảo dẫn cô gái khác về. Thậm chí Dương còn không chịu ăn cơm.
Bảo đã tới nhà xin lỗi Dương và muốn rủ Dương đi chơi cùng. Lúc mới đến, Dương rất giận Bảo. Cô nàng trách móc: "Đây không có cái loại bạn về Việt Nam 2 tuần không thèm gọi, nhắn tin. Có gái là quên bạn".Bảo mua trà sữa cho Dương. Nhưng cô nàng vẫn không hạ hỏa.


"Thế con bé ấy là như nào?" - Dương hỏi.
"Đấy là mối tình đầu của tớ. Từ lúc gặp Jun tớ nhận ra đây mới là mối tình đầu của mình. Nên tớ xin rút lại mối tình đầu tớ dành cho cậu. Trà sữa ngon không? Hãng Jun thích đó. Cô ấy đúng là người tinh tế" - Bảo trả lời.

Dương nghe thấy vậy liên thôi luôn không uống trà sữa nữa. Cô nàng cau mày khó chịu thì Bảo liền giải thích: "Thật ra hôm nay tớ sang đây, tớ có hai việc. Thứ nhất là tớ muốn xin lỗi cậu vì tớ về nước mà không báo cho cậu. Thứ hai là một lát nữa tớ sẽ hẹn Jun tới muốn mời cậu đi cùng luôn để giới thiệu hai người với nhau, cũng là để Jun thấy yên tâm hơn về mối quan hệ giữa bọn mình. Để cho Jun thấy là tớ với cậu không thể nào yêu, chỉ có thể là bạn ấy” - Bảo nói.
Chưa nguôi giận chuyện Bảo âm thầm về nước, Dương lại thêm một cú sốc khi Bảo vô tư công khai chuyện yêu đương mà không nghĩ gì đến cảm xúc của mình. "Giỏi! Cậu định lôi tớ ra để làm chân gỗ lót đường để thể hiện à? Hả? Đây không cần! Sang xin lỗi mà con mang tư tưởng tiện thể à?" - Dương nổi cơn ghen với Bảo.

Sau đó Dương lên nằm lì ở giường, không chịu ăn uống với đi đâu. Điều này khiến ông Sơn, Huệ và Quốc lo lắng.



Uyên lên thành phố dạy học. Tuy được nhà chủ yêu quý nhưng cô thường xuyên về muộn. Một lần dạy học về tối, cô bị đám thanh niên trêu ghẹo nên ngã xe. Uyên bị xây xước da và hỏng xe. Ngồi ở quán sửa xe cô nàng khóc đỏ mắt vì không gọi được cho người yêu Khoa. Ví tiền thì để quên ở nhà chủ.




Đúng lúc ấy Dũng chạy đến chỗ sửa xe của Uyên. Dù Uyên muốn anh về trước nhưng Dũng vẫn một mực đưa cô về.
"Chị Tiên đang định cho tụi trẻ nghỉ học hết năm nay. Có cô gái dạy học như em thật tốt quá. Gần nhà chị Tiên cũng có căn hộ không có người ở, em tiện thì về đó ở." - Dũng tâm sự với Uyên.

Sau sự giúp đỡ của Dũng có lẽ Uyên đã cảm mến anh.Cô chợt nhớ lại lúc Dũng dán vết thương cho cô. “Cái vết thương hở này của em là mình phải rửa ngay, không thì ngày mai nó mưng lên không cử động được đâu. Cứ để anh làm cho. Đối với anh thì ngoài việc làm cô giáo em còn là một phụ nữ cơ mà. Trong trường hợp này em yếu đuối một chút có sao đâu” - Dũng nói.

HTT(SHTT)
- HLV Pep Guardiola nổi trận lôi đình trước tin đồn bị trợ lý cũ thay thế tại Man City (28 phút trước)
- Không bằng lái vẫn chở 29 hành khách trên cao tốc, tài xế và chủ xe khách nhận án phạt nặng (38 phút trước)
- An Giang: Bắt giữ thanh niên vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu (52 phút trước)
- CGV lên tiếng vụ 4 bà cháu bị nam thanh niên xúc phạm, chửi bới trong rạp (58 phút trước)
- Gia đình Tấn Beo lên tiếng chuyện không mời Tấn Bo dự đám cưới cháu, tuyên bố 1 câu đầy phũ phàng (1 giờ trước)
- Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc, một hành khách thiệt mạng (1 giờ trước)
- Thị trường tiền tệ đầu năm 2026: Lãi suất huy động rục rịch tăng, kỳ vọng hạ nhiệt sau Tết (1 giờ trước)
- Dậy sóng clip người mẹ mỉa mai con gái không ăn hành, đỉnh điểm của áp đặt hay cách dạy dỗ sai lầm? (1 giờ trước)
- Jun Phạm cùng dàn sao Gia đình Haha bất ngờ hội ngộ chú thím Chín Cường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Ronaldo muối mặt bị CĐV trêu chọc trong ngày Al-Nassr đứt mạch bất bại (1 giờ trước)