-
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội
Giải trí
15/08/2020 14:00NSND Lê Khanh: 'Nếu gặp hai người ấy, tôi sẽ dùng con dao trên tay để cảnh cáo'
Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình Chị em chúng mình, các nữ nghệ sĩ đã tiếp tục bàn luận về việc có nên đánh ghen hay không.
Ninh Dương Lan Ngọc: "Nếu bắt gặp kẻ thứ ba vào nhà mình, ít nhất tôi cũng phải cho nó vài cái tát"
Ngay sau khi nhận được chủ đề, Hương Giang đã tỏ ra đồng cảm với những phụ nữ khác khi bị ngoại tình. Cô nói:
"Người ta cứ hay nói là không bao giờ ghen. Anh mà có người khác, tôi tặng anh luôn cho cô ấy để đi tìm người khác xứng đáng hơn, anh không có cửa quay lại này nọ.
Phụ nữ không bao giờ cam tâm nhường người đàn ông của mình cho kẻ khác một cách dễ dàng. Họ thường không kiểm soát được cảm xúc, rồi uất ức khi nghĩ tới sự hi sinh mình bỏ ra cho người đàn ông kia, nên thành ra phải đi đánh ghen".
Nghe Hương Giang nói vậy, Thúy Ngân nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện của chính mình khi bị người yêu cắm sừng:
"Tôi bị mắc bệnh tưởng tượng. Hồi xưa, tôi luôn tưởng tượng trong đầu việc bắt gặp người yêu mình đi với kẻ khác, lúc thì ở quán cà phê, lúc trong rạp chiếu phim. Tôi nghĩ ra đủ cách để làm nếu chuyện đó xảy ra, như tưới thẳng hai chai coca lên đầu hai kẻ đó. Nói chung là dữ dội lắm.
Nhưng đến lúc bị cắm sừng thực sự, tôi lại không làm được gì hết vì đau quá, chỉ biết đứng như trời chồng. Lúc phát hiện người yêu mình nhắn tin cho người khác mùi mẫn còn hơn nhắn tin với tôi, tôi chỉ biết chết lặng.
Thậm chí, nếu kẻ thứ ba kia có bước hẳn vào nhà tôi và người yêu, chưa chắc tôi đã làm được gì".

Ninh Dương Lan Ngọc ngồi cạnh Thúy Ngân liền tỏ ra bức xúc: "Tại sao phải như thế? Nếu bắt gặp kẻ thứ ba vào nhà mình, ít nhất tôi cũng phải cho nó vài cái tát".
NSND Lê Khanh: "Nếu gặp hai người ấy, tôi sẽ dùng con dao trên tay để cảnh cáo"
Trong cương vị người đàn chị, NSND Lê Khanh lần đầu tiết lộ câu chuyện ghen tuông của chính mình để làm bài học cho các đàn em. Cô kể:
"Nói về chuyện ghen tuông, tôi xin kể một câu chuyện của chính mình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dám kể ra câu chuyện này.
Một tối nọ, tôi phát hiện người yêu mình ngoại tình với kẻ thứ ba. Tôi bức bối, không thể ngủ được, nghĩ nếu cứ thế này chắc phát điên mất.
Ngay lập tức, tôi cầm chiếc bấm móng tay có con dao nhọn bên trong và đi thẳng lên gác thượng của khách sạn mà tôi nghi. Tôi tự nhủ, nếu gặp hai người ấy đang ngồi với nhau thì sẽ dùng con dao trên tay để cảnh cáo.

Nhưng may quá, lúc lên đến nơi, tôi không thấy ai trên đó hết. Tôi nói may ở đây không phải vì tôi không bắt được quả tang người yêu mình ngoại tình, mà may vì tôi đã không có cơ hội hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu ngày hôm đó tôi bắt quả tang người yêu mình ngoại tình và làm như vậy, sau này tôi sẽ rất xấu hổ.
Về tới nhà, tôi tỉnh ra luôn, tự nhủ tại sao mình phải khốn khổ như thế. Nếu giờ níu kéo thì kiểu gì cũng chỉ là giả dối, rồi đánh mất danh dự của mình.
Chi bằng tôi không làm gì, không níu kéo, không đánh ghen để giữ lấy danh dự của tôi vì tôi còn xứng đáng hơn như thế.
Tôi không biết các bạn đã đọc bức thư đánh ghen của Nam Phương Hoàng Hậu chưa, nhưng tôi thấy đó mới là cách đánh ghen văn minh, thấm thía, dù chỉ bằng vài chục chữ.
Một khi đàn ông đã muốn đi là có lí do của họ, muốn giữ cũng không được, nên thôi cứ để cho họ đi".
Câu chuyện của NSND Lê Khanh khiến tất cả mọi người đều trầm trồ và suy ngẫm. Hương Giang cũng tỏ ra đồng tình với đàn chị và nói:
"Về quan điểm này, tôi rất đồng ý với chị Lê Khanh. Nhiều người cứ nghĩ, chồng mình không giữ danh dự cho mình, rồi kẻ thứ ba kia cũng vậy, thì tại sao mình lại phải giữ danh dự, thể hiện cho hai người đó.

Từ suy nghĩ ấy, người vợ mới lao ra đường, kêu bạn bè tới đánh ghen các kiểu, nên càng làm mối quan hệ chấm dứt nhanh chóng, chứ chẳng có tác dụng gì.
Theo tôi, khi người ta không giữ danh dự cho mình thì bản thân mình càng phải biết giữ lấy nó. Không cần thiết phải xô xát vì một người đàn ông hay người phụ nữ không xứng đáng.
Người chồng trong trường hợp đấy, quan sát cách xử lí của vợ mình như thế, họ còn nể phục hơn. Chứ bây giờ cứ lao ra đường đánh ghen này nọ càng khiến mình đau hơn, rồi làm mình tổn thương hơn".
Theo Tùng Ninh (Pháp luật và Bạn đọc)
- Vụ lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc: Tình hình các nạn nhân hiện ra sao? (48 phút trước)
- Loạt xe Hyundai ưu đãi ‘kịch trần’ tháng 7: Accent, Santa Fe,Tucson ‘hưởng lợi’ lên tới 220 triệu (1 giờ trước)
- Bruno Fernandes đóng bình luận MXH vì bị CĐV chỉ trích dữ dội, chị gái Ronaldo "thêm dầu vào lửa" (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Đắk Lắk chính thức lên tiếng vụ nợ giáo viên hơn 13 tỷ tiền dạy thêm, lý do chậm thanh toán nhiều năm (1 giờ trước)
- Lý do Chính phủ quyết định mở cuộc thanh tra xăng dầu trên phạm vi cả nước giữa lúc giá xăng giảm sâu (2 giờ trước)
- Top các mẫu iPhone rớt giá thảm thiết đầu năm đến nay, người dân nên chốt "lẹ" trước khi Apple tăng giá (2 giờ trước)
- Thí sinh trường Chuyên Tuyên Quang biết được nhắc bài vẫn làm theo có thể bị xử lý như thế nào? (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật cano chở khách du lịch ở Phú Quốc, lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ (3 giờ trước)
- Vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Giáo viên làm thư ký ngay tại trường mình có đúng quy chế? (3 giờ trước)
- Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc (3 giờ trước)