-
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm? -
Quân A.P ngầm xác nhận mối tình 14 năm với "vợ yêu" sau thời gian dài kín tiếng -
Tóc Tiên bất ngờ trải lòng về quá khứ "mù quáng" và những "chiếc sừng" cũ -
MC Khánh Vy lên tiếng trước nghi vấn tình cảm với đàn anh nổi tiếng -
Không có phép màu với người cha lao ra biển cứu 2 con nhỏ chới với vì bị sóng cuốn -
Nghẹn ngào tiễn biệt Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc"
Giải trí
09/03/2019 00:42Nước mắt 8/3 của Bằng Kiều và nụ cười xin lỗi từ Nguyễn Hồng Nhung
Live show Khi ta yêu đã diễn ra vào tối 7/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt của 5 giọng ca nổi tiếng: Bằng Kiều, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Minh Tuyết và Nguyễn Hồng Nhung. Nhạc sĩ Dương Cầm làm giám đốc âm nhạc.
Trong đó, Bằng Kiều là giọng nam duy nhất, đóng vai trò dẫn dắt và kết nối toàn bộ chương trình. Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên trên sân khấu của Nguyễn Hồng Nhung, sau 14 năm định cư tại hải ngoại với không ít sóng gió, thăng trầm.
Bằng Kiều khóc sau lời chúc 8/3
Bằng Kiều là ca sĩ hát ngay phần mở màn. Nam ca sĩ kết hợp với Hồng Nhung trong ca khúc Đánh thức tầm xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Do là tiết mục đầu tiên, màn biểu diễn ít nhiều chông chênh.
Bằng Kiều sau đó lán lại sân khấu gửi tặng mẹ mình đang ngồi dưới một bó hoa nhân dịp mùng 8/3, trước khi solo liên khúc Bông hồng cài áo – Mẹ tôi. Thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho rằng giọng hát của Bằng Kiều không còn phong độ như xưa, nhưng trong đêm nhạc, nam ca sĩ đã chứng minh điều ngược lại.
Không chỉ thể hiện trọn vẹn ca khúc về mẹ, trong những câu cuối của ca khúc Mẹ tôi, nam ca sĩ không giấu được những giọt nước mắt. Đây cũng là lần hiếm hoi anh khóc trên sân khấu Hà Nôi, phải chăng từ tâm thế của một người con, đang hát khi mẹ mình ngồi dưới?
Ngoài những phần solo, trong đêm nhạc, Bằng Kiều giữ vai trò trung tâm kết nối với các ca sĩ. Bằng Kiều có màn hòa giọng ăn ý với Mỹ Linh trong mashup hai ca khúc Chị tôi.
Trên sân khấu, giọng ca hải ngoại gọi Mỹ Linh là “người đàn bà đầu tiên”. Anh khẳng định Mỹ Linh chính là người đã đưa anh đến với công chúng khi mời song ca ca khúc Trái tim không ngủ yên.
Mỹ Linh tỏ ra bối rối khi Bằng Kiều nhắc lại chuyện xưa. Nhưng cảm giác bối rối nhanh chóng kết thúc khi giọng hát diva bước vào phần thể hiện của riêng mình. Nữ ca sĩ thể hiện đầy nồng nàn, nữ tính hai ca khúc là Mùa đông quay về và Những giấc mơ dài.
Ngoài ra, nữ ca sĩ còn song ca với Hồng Nhung sáng tác Vẫn hát lời tình yêu. Hồng Nhung cho biết ca khúc vốn được nhạc sĩ Dương Thụ viết cho Mỹ Linh. “Tuy nhiên vì thời điểm đó Mỹ Linh quá hạnh phúc nên không chịu hát ca khúc đau khổ, và Vẫn hát lời tình yêu trở thành hit của tôi”, diva dí dỏm nói.
Nụ cười của Nguyễn Hồng Nhung
Ngoài Bằng Kiều và những giọng hát diva, một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là sự xuất hiện của Nguyễn Hồng Nhung. Nữ ca sĩ lần đầu tiên về Việt Nam biểu diễn sau đúng 14 năm sinh sống và hoạt động tại hải ngoại.
Trước khán giả Hà Nội, Nguyễn Hồng Nhung cho biết cô xin phép không chia sẻ nhiều, thay vào đó sẽ để âm nhạc cất lên. Nữ ca sĩ thành thật cô mang trong người nhiều tâm sự vì cuộc đời như một cuốn sách. “Nhưng hôm nay, tôi nhất định sẽ không khóc để gửi đến khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất của âm nhạc”, nữ ca sĩ nói.
Nữ ca sĩ nhận được những tràng pháo tay của khán giả khi thể hiện đầy thuyết phục ca khúc Sắc màu. Ngay sau đó, cô bất ngờ hát ca khúc Xin lỗi, một sáng tác vốn gắn liền với giọng hát của Nguyên Hà.
Giọng hát Sao mai điểm hẹn 2004 thành thật nói cô hát ca khúc như một lời xin lỗi dành cho bố mẹ, những người luôn sát cạnh bên cô, ngay cả thời điểm khó khăn nhất. Trong đêm nhạc, bố mẹ nữ ca sĩ cũng ngồi ở dưới hàng ghế khán giả, và dành cho con gái nhiều tràng pháo tay.
Trước khán giả Hà Nội Nguyễn Hồng Nhung cũng thỏ thẻ hỏi: “Mọi người thấy giọng hát có khác xưa nhiều không?”. Bất ngờ có một nữ khán giả hét to “Hay hơn xưa”. Nữ ca sĩ nở nụ cười hạnh phúc.
Nguyễn Hồng Nhung cũng bày tỏ mong muốn được trở về Hà Nội biểu diễn nhiều hơn sau lần đầu còn nhiều e ngại. Và cô hy vọng, giọng hát của mình sẽ luôn được khán giả đón nhận như lúc này.
Đêm nhạc kết thúc với sự xuất hiện của Minh Tuyết. Điều bất ngờ với khán giả là Minh Tuyết thể hiện ca khúc Để cho em khóc, một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường.
Trước khi hát, nữ ca sĩ cho biết bản thân cô nhiều lúc không có ý định hoặc không muốn hát ca khúc này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi khi bước lên sân khấu, cô đều được khán giả yêu cầu, từ chối cũng không được.
Nữ ca sĩ cũng nhận xét Để cho em khóc là một ca khúc hay viết về tình yêu, khát khao và cả sự mỏng manh của người phụ nữ. Minh Tuyết khẳng định đây là ca khúc cô rất thích. Màn trình diễn của Minh Tuyết nhận được sự ủng hộ của khán giả có mặt trong đêm nhạc. Cô hát tròn trịa và nồng nàn.
Đêm nhạc kéo dài 2 tiếng, 30 phút, và kết thúc trong nhiều dư âm lắng động với màn hòa giọng của các ca sĩ trong Người tình trong năm, sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy.
Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau (11:16)
- Hải Phòng: Triệu tập 20 đối tượng sau vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm (11:16)
- Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" (11:07)
- Mỹ cảnh báo công dân trước nguy cơ bị nhắm mục tiêu trên khắp thế giới (11:06)
- Xác minh clip nam thanh niên chặn xe, hành hung hai phụ nữ trong ngõ nhỏ ở Hà Nội (30 phút trước)
- Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt (32 phút trước)
- Di sản của BlackBerry: "Bóng ma" kéo Apple vào vòng xoáy pháp lý với Xiaomi (45 phút trước)
- Ngân hàng ồ ạt lập công ty bảo hiểm, tham vọng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính (51 phút trước)
- Bán tải rao bán "rẻ như rau" tại Hà Nội: Người dùng lo mất giá vì lệnh cấm giờ cao điểm (53 phút trước)
- Uống thuốc ho tại nhà, bé trai 7 tuổi suy gan, men gan tăng gấp 50 lần (55 phút trước)