-
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông
Giải trí
16/03/2024 05:36Phận đời cay đắng của nàng 'ngọc nữ Nhật Bản': Bị đồng nghiệp cưỡng bức, rời showbiz sống nhờ trợ cấp xã hội
Ở thời điểm hiện tại có lẽ nhiều người đã lãng quên đi cái tên Shiho Wakabayashi nhưng rất nhiều năm về trước làng giải trí Nhật Bản đã sở hữu 1 đoá hoa tài năng và xinh đẹp. Cô gái đó có tên là Shiho Wakabayashi.
Shiho Wakabayashi sinh ngày 6/9/1971 tại Tokyo, Nhật Bản. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi Shiho Wakabayashi có thể kể tới Eiji (1999), Niji no misaki (1999) và Harikomi (2001).
Năm 1983, khi đang học lớp 6 tiểu học, Shiho Wakabayashi đã giành chiến thắng tại 1 cuộc thi tài năng của Đài truyền hình Nippon. Năm 1984, Shiho Wakabayashi đã giành chiến thắng trong buổi thử giọng cho Revlon Aquamarine Image Girl và chính thức bước chân vào thế giới giải trí.
Tháng 2/1985, Shiho Wakabayashi xuất hiện lần đầu trong tư cách ca sĩ thần tượng với ca khúc "Telephone Kiss".
Sở hữu khuôn mặt xinh xắn dễ thương với răng thỏ đáng yêu, Shiho Wakabayashi nhận được rất nhiều sự yêu thích của người hâm mộ và ghi dấu ấn trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Truyền thông và người hâm mộ gọi cô là "ngọc nữ Nhật Bản".
Những tưởng cuộc đời nàng ngọc nữ sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng không ngờ lại cực kỳ bi kịch. Năm 1997, Shiho Wakabayashi hợp tác cùng 1 đàn anh nổi tiếng trong showbiz. Cô được gọi tới nhà riêng để luyện tập. Mặc dù còn thấy ái ngại nhưng nghĩ rằng cũng sẽ có đông các diễn viên có mặt nên cô không dám bỏ lỡ cơ hội của mình. Không chỉ vậy, thời điểm đó người này là người cực kỳ có thế lực trong ngành nên Shiho Wakabayashi không dám đắc tội. Nào ngờ đâu, đây lại là quyết định sai lầm trong cuộc đời Shiho Wakabayashi.

Shiho Wakabayashi đã bị người này chuốc thuốc ngủ, xâm hại tình dục. Nàng "ngọc nữ" cho biết cô cho biết bị xâm hại ba lần. Shiho Wakabayashi trong các bộ hình thời trang. Mặc dù cay đắng nhưng Shiho Wakabayashi không dám tố cáo bởi người này đã hành hung, đánh đập, thậm chí đe doạ cô.
Sau vụ việc, Shiho Wakabayashi đã rơi vào trầm cảm 1 thời gian dài.
Đến năm 2001, Shiho Wakabayashi đã vô tình chứng kiến 1 vụ án mạng thương tâm dẫn đến việc bị sốc nặng tâm lý. Thời điểm này, Shiho Wakabayashi đã tạm dừng hoạt động.
Sau nhiều năm nghỉ ngơi, cô ký hợp đồng với Sun Music và quay trở lại công việc diễn xuất. Nhưng đến tháng 8/2008, cô lại tiếp tục gặp cú sốc tâm lý khi người bạn diễn Kanasugi Taro gặp tai nạn và qua đời.
Cũng từ đó, Shiho Wakabayashi rời khỏi showbiz hoàn toàn. Làng giải trí từ đó cũng thiếu vắng đi 1 nàng ngọc nữ.
Vào ngày 12/3 vừa qua, Shiho Wakabayashi đã bộc bạch về tình trạng của mình sau nhiều năm vắng bóng trên trang cá nhân.

Shiho Wakabayashi chia sẻ: "Tôi đã nói trước đây rằng 'Tôi không giấu giếm nhưng sẽ có lúc mọi người biết được' và giờ đây tôi sẽ nói về điều đó. Tôi đang sống một cuộc sống không như mọi người tưởng tượng. Tôi đang nhận trợ cấp người tàn tật. Tôi đã sống với sự hỗ trợ của trợ cấp xã hội từ nửa cuối năm ngoái . Tôi đang sống ở một nơi đặc biệt (đó là bí mật vì tôi không muốn làm phiền những người cùng chung cư".
Ngay sau đó, bài viết này đã nhận được những bình luận với các ý kiến trái chiều, Shiho Wakabayashi đã thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp.
Cô nói "Khi nghĩ về cảm xúc của người hâm mộ và những người ủng hộ tôi, tôi tự hỏi liệu họ có điều gì muốn biết," và nói thêm "Tôi nghĩ mình phải trả lời các câu hỏi từ mọi người," để giải thích lý do cho những chia sẻ mà cô đăng tải trên bài viết.
Cô ấy cũng nói thêm, "Về cơ bản, tôi đang nhận trợ cấp người tàn tật từ khoảng tháng 10 năm ngoái". Cũng theo Shiho Wakabayashi, cô đã chia sẻ điều này với 1 tạp chí nhưng hiện tại bài báo chưa được phát hành. Cô tâm sự: "Tôi cảm thấy khó xử vì nói ra từ miệng mình sẽ tốt hơn".
"Không phải tất cả mọi người đều nói xấu về tôi. Giữa hàng chục nghìn bình luận tốt đẹp chỉ có khoảng 10 người nói điều gì đó khiến trái tim tôi đau đớn", cô nói trong nước mắt.
"Tôi không phải là người như mọi người mong đợi và tôi cảm thấy có lỗi vì điều đó. Tôi thực sự thấy thất vọng. Thật thất vọng nhưng đó là tôi ở hiện tại", cô chia sẻ.
Theo Trân Ni (Phụ Nữ Số)
- Liên tục chửi bới, đổ chất thải và chặn lối đi chung: Một phụ nữ tại Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam (08:30)
- Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky (08:30)
- Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày (08:26)
- Trang web 20 năm đóng cửa và làn sóng quay lưng của fan: Phía T.O.P chính thức lên tiếng xin lỗi (08:19)
- Thảm kịch tại Saudi Arabia: Sân bay quốc tế ở Riyadh bị tập kích, hơn 320 người thương vong (08:14)
- Phù phép giá đỗ bằng chất kích thích sinh trưởng cấm: Đôi nam nữ tại Quảng Ninh lĩnh án tù (08:10)
- Xả súng kinh hoàng tại bang Pennsylvania (Mỹ), 9 người tử vong (1 giờ trước)
- Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ đổ chất thải, bịt lối đi chung của hàng xóm (1 giờ trước)
- Vinicius nhận thẻ đỏ trực tiếp, Real Madrid thắng nghẹt thở nhờ ngôi sao 140 triệu euro (1 giờ trước)
- Triều cường TP.HCM đạt đỉnh báo động 3: Đề phòng ngập sâu 60 cm trong hai khung giờ cao điểm (1 giờ trước)