Cuối tuần vừa qua, Truy tìm Long Diên Hương đã tạo ra “cơn địa chấn” phòng vé khi cán mốc hơn 23 tỷ đồng, bỏ xa toàn bộ phim còn lại trên thị trường. Hơn 10 tác phẩm khác chỉ thu vài chục triệu mỗi ngày, thậm chí có phim chưa bán nổi 100 vé.

15-1763196223-phim-co-doan-quoc-dam-vao-vai-giang-ho-tao-cu-hit-phong-ve-thu-hon-23-ty-dong-ngay-ngay-dau-ra-mat.jpg

Theo Box Office Vietnam (BOVN), sáng 15/11, doanh thu mở màn của Truy tìm Long Diên Hương đạt 23,2 tỷ đồng – khởi đầu ấn tượng nhất với phim Việt kể từ Cục vàng của ngoại hồi tháng 10. BOVN ghi nhận sáng nay bộ phim bán thêm 30.432 vé qua 4.208 suất chiếu, mang về 2,61 tỷ đồng và chiếm gần 50% doanh thu toàn thị trường.

Bộ phim hài – hành động của đạo diễn Dương Minh Chiến được xem là “một mình một ngựa” tuần này khi không phải chia suất với nhiều phim nội như trước. Lợi thế thể loại, dàn diễn viên diễn xuất ổn, hình ảnh đẹp cùng hiệu ứng truyền miệng sau suất chiếu sớm giúp phim tăng tốc mạnh mẽ. Nếu duy trì hơn 4.000 suất chiếu/ngày, khả năng chạm mốc 100 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của Truy tìm Long Diên Hương khiến phòng vé đảo chiều dữ dội. Phim có Doãn Quốc Đam và Quang Tuấn gần như “độc chiếm” suất chiếu, đẩy hơn 10 phim trong và ngoài nước xuống chỉ còn 200–600 suất/ngày, doanh thu giảm mạnh.

15-1763196223-phim-co-doan-quoc-dam-vao-vai-giang-ho-tao-cu-hit-phong-ve-thu-hon-23-ty-dong-ngay-ngay-dau-ra-mat.jpg

15-1763196223-phim-co-doan-quoc-dam-vao-vai-giang-ho-tao-cu-hit-phong-ve-thu-hon-23-ty-dong-ngay-ngay-dau-ra-mat.jpg
Phim hài - hành động có Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam làm thay đổi cục diện rạp chiếu tháng 11.

Nhiều phim ngoại bị tụt suất nghiêm trọng: Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc thu 203,5 triệu đồng (1.746 vé/682 suất), Núi tế vong đạt 122,1 triệu đồng (1.394 vé/633 suất), Lọ Lem chơi ngải ghi nhận 83,4 triệu đồng (1.053 vé/262 suất) và Tình người duyên ma: Nhắm Mak yêu luôn dừng ở mức 78 triệu đồng (867 vé/668 suất).

Nhóm phim Việt ra rạp từ cuối tháng 10 còn thê thảm hơn. Cục vàng của ngoại chỉ mang về 28,1 triệu đồng (336 vé/134 suất), Cải mả thu 24,9 triệu đồng (317 vé/121 suất) – giảm gần 97% so với thời điểm Halloween. Trái tim què quặt chỉ nhích hơn 10 triệu đồng (114 vé/63 suất), Thai chiêu tài đạt 4,1 triệu đồng, còn Phá đám sinh nhật mẹ chỉ khoảng 2,5 triệu đồng trong ngày 15/11.

Khoảng cách giữa phim đang dẫn đầu và phần còn lại chưa bao giờ lớn đến vậy: Truy tìm Long Diên Hương thu 2,6 tỷ đồng/ngày, trong khi nhiều phim Việt chỉ bán được vài trăm vé, thậm chí dưới 50 vé mỗi suất.

Giữa lúc phim Việt tìm cách kéo lại khán giả, Tử chiến trên không thông báo rút rạp. Sau hai tháng công chiếu, phim của đạo diễn Hàm Trần cán mốc 251,6 tỷ đồng và kết thúc hành trình rực rỡ hơn cả kỳ vọng.

Tuần tới, phòng vé tiếp tục sôi động khi hai phim Việt mới là Cưới vợ cho chaBẫy tiền ra mắt, đồng thời cạnh tranh với bốn phim ngoại gồm Wick 2: For Good, Kỳ an nghỉ, Anh trai say xe và hoạt hình Tafiti náo loạn sa mạc.

PN (SHTT)