-
Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ -
Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng -
Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối -
Công an thông tin chính thức về hình ảnh người mẹ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT -
Đang vui sướng vì chồng cho tiền sắm Tết, vợ "ngã ngửa" khi biết nguồn gốc thực sự sau những xấp tiền 2-3 triệu đồng -
Container bốc cháy sau va chạm với xe máy, bé trai 6 tuổi bị mắc kẹt, hé lộ tình hình các nạn nhân -
Chi tiết lịch cấm đường phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại Sân vận động Mỹ Đình tối nay 23/1 -
Chồng cũ cưới bạn thân, mẹ chồng hả hê khoe dâu giàu: 2 năm sau gặp lại, bà khóc nghẹn nói đúng 8 từ -
Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khóa XIV -
Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ
Giải trí
13/08/2024 17:35Phim cổ trang mới lên sóng đã bị chê tan nát, nam chính diễn như 'kẻ ngốc' khiến netizen thất vọng ê chề
Tối 12/8, 4 tập phim đầu tiên của phim cổ trang Liễu Chu Ký đã lên sóng và nhận được những ý kiến trái chiều của khán giả. Trong đó, nữ chính do Vương Sở Nhiên thể hiện cuối cùng lại là yếu tố duy nhất có thể níu chân khán giả. Trong khi đó, nam chính Trương Vãn Ý gây thất vọng.
Theo đó, trong những tập đầu, nhân vật Thôi Hành Chu (Trương Vãn Ý) vì muốn thăm dù xem Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên) mất trí thật hay giả nên phối hợp đóng vai chồng của nàng. Phim mở đầu với bối cảnh hiểu nhầm hài hước, không khí vui vẻ thoải mái. Tuy nhiên, Trương Vãn Ý có nhiều biểu cảm khoa trương, trợn mắt bị chê giống kẻ ngốc. Trong phân cảnh quan trọng Liễu Miên Đường ám sát Thôi Hành Chu, Trương Vãn Ý bị chê ánh mắt có phần trống rỗng, biểu cảm thiếu tự nhiên, khoa trương.
Nam diễn viên phụ Thường Hoa Sâm cũng bị chê không đẹp trai cuốn hút như trong Nhất Niệm Quan Sơn. Khi thay đổi tạo hình, Thường Hoa Sâm lộ khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống, đường nét bình thường. Diễn xuất của anh cũng không thu hút người xem.
Ngược lại, Vương Sở Nhiên được khen xinh đẹp, dù tạo hình cổ trang đơn giản không lộng lẫy. Nữ diễn viên có nụ cười dễ mến, sáng bừng màn hình, diễn xuất cũng dễ chịu.
Mặt khác, điểm yếu của phim còn là khả năng tạo cảm giác ngọt ngào giữa hai diễn viên chính. Vương Sở Nhiên kém Trương Vãn Ý 5 tuổi nhưng cô nhìn già dặn hơn, còn nam diễn viên lại trẻ hơn tuổi, nên cả hai trông lạc quẻ với nhau.
Theo công bố từ Tencent Video, nhiệt độ phim phá 20.000 điểm nhiệt sau 35 phút chiếu, phá 21.000 điểm sau hơn 1,5 tiếng chiếu, phá 22.000 điểm sau hơn 2,5 tiếng chiếu và phá 23.000 điểm nhiệt trên Tencent sau hơn 4 tiếng chiếu trên Tencent. Chỉ số nhiệt độ real time (thời gian thực) trên Maoyan đứng đầu bảng sau 1 tiếng lên sóng. Đây là thành tích ở mức bình thường, chứng minh cả Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý đều không có khả năng "gánh" phim, lôi kéo khán giả xem phim ngay khi dự án của mình phát sóng.
Liễu Chu Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Nữ chính Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên) là tiểu thư của một gia đình nhà quan suy tàn, bị ép gả cho phú thương trong kinh thành. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã lại đưa nàng vào tay tên cướp Lục Văn.
Sau này, Lục Văn chạy nạn nên đã bỏ Liễu Miên Đường lại và nàng được nam chính là Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu (Trương Vãn Ý) giải cứu. Vì mất đi ký ức, Liễu Miên Đường lầm tưởng Thôi Hành Chu là phu quân của mình. Thôi Hành Chu vốn là người lạnh lùng, muốn dùng nàng làm quân cờ nhưng không ngờ tình cảm thật sự lại nảy nở.
Khi cả hai đang hạnh phúc, Liễu Miên Đường phát hiện ra toàn bộ sự thật. Dẫu vậy sau những sóng gió, người có tình vẫn ở lại bên nhau. Liễu Miên Đường và Thôi Hành Chu không chỉ đồng lòng cùng dẹp yên phản loạn, mà còn xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Khán giả thất vọng về Liễu Chu Ký:
- Thấy nhiều bạn khen Trương Vãn Ý đóng Trường Tương Tư nhỉnh hơn người khác. Tôi coi phần một thấy không hay, hơi kịch. Sang phần hai các cảnh với nữ chính mới chán. Muốn bịt mắt luôn ấy. Phần 2 Trương Vãn ý diễn chán hơn cả Đặng Vi.
- Coi cái cảnh bắt mũi tên nhìn mặt cứ thộn ra, không hiểu biểu cảm gì.
- Đã xem một đoạn Thương Huyền lên triều trong Trường Tương Tư vì nghe mọi người khen Trương Vãn Ý có phong thái đế vương với khí chất quyền mưu lắm. Xem xong nhẹ thì thấy không hợp cổ trang, nặng thì thấy diễn như dở hơi.
- Để ý người khác đóng phim được khen tiến bộ, Trương Vãn Ý càng ra phim càng bị chê diễn thụt lùi.
- Phim kinh phí lớn, trọng điểm của nền tảng mà vậy. Trương Vãn Ý thấp nên không tạo được chemistry với Vương Sở Nhiên.
- Vương Sở Nhiên đẹp quá, rất hóng nàng nhưng xem qua trailer 10 phút thì hơi lo ngại với diễn xuất của Trương Vãn Ý.
- Đoạn này chủ yếu nói về cuộc sống phu thê giả của nam nữ chính với nữ chính đi buôn nên khá nhẹ nhàng. Muốn kịch tính thì phải đợi đến đoạn nữ chính theo chồng đi tòng quân.
- Trước nay chưa thấy Thường Hoa Sâm đẹp trai.
- Trương Vãn Ý nhỏ con là bất lợi khi đóng cổ trang ngôn tình vì khó tạo tương tác với các bạn diễn, nhất là người cao như Vương Sở Nhiên.
Theo Chiêu Dương (Nguoiduatin.vn)
- Vượt đèn đỏ chạm mặt cảnh sát: Cú "phanh gấp" nhớ đời và bài học đắt giá về ý thức giao thông (11:30)
- Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ (11:17)
- Dịch vụ đón Tết sôi động từ sớm, dọn nhà “cháy” lịch, hoa trang trí giá cao (11:15)
- Showbiz Hàn chao đảo, nhiều sao bị gọi tên sau khi "tiểu thư tài phiệt" bị bắt giữ vì ma túy (11:14)
- 4 thói quen ngủ thường thấy ở người sống thọ (11:11)
- Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng (11:09)
- Ngôi chùa cổ phát thông điệp khẩn, dọa đóng cửa vì du khách biến nơi linh thiêng thành... phòng gym (11:08)
- Phá án thần tốc: Thu hồi gần 6.000 Euro bị nhân viên khách sạn trộm của du khách Đức (11:03)
- Nhà đầu tư ngoại lên kế hoạch thoái sạch vốn tại Vinamilk sau hơn 8 năm đồng hành (59 phút trước)
- Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối (1 giờ trước)