-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Giải trí
13/09/2026 15:02Phim Hàn tái lập kỷ lục 20 năm mới có một lần tại Mỹ, vượt cả siêu phẩm đoạt Oscar

Đây là một cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt đối với nền điện ảnh Hàn Quốc phải mất tới 19 năm kể từ khi Cuộc Chiến Của Rồng thu về hơn 1,6 triệu USD vào năm 2007, khán giả mới lại được chứng kiến một phim Hàn Quốc có thành tích mở màn ấn tượng như vậy tại Mỹ.
Hope: Vùng Tử Địa thậm chí còn vượt phim từng giành giải Oscar Parasite. Tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-ho chỉ thu về 376.264 USD trong tuần mở màn tại thị trường Bắc Mỹ hồi năm 2019, dù thành tích này khi đó vẫn được coi là ấn tượng bởi phim chỉ chiếu tại 3 cụm rạp.
Thành tích của Hope: Vùng Tử Địa càng khiến giới quan sát ngỡ ngàng hơn khi đặt lên bàn cân so sánh trực diện với Spider-Man Brand New Day. Doanh thu ngày đầu công chiếu của bộ phim thậm chí đã vượt mặt bom tấn Marvel, bất chấp sự chênh lệch áp đảo về số lượng rạp chiếu. Trong khi đối thủ phủ sóng dày đặc tại 3.520 suất chiếu, Hope: Vùng Tử Địa chỉ ra mắt khiêm tốn ở 1.560 suất chiếu.
Hiệu ứng từ phòng vé nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ lên mạng xã hội, biến bộ phim trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên nền tảng X. Người hâm mộ không giấu nổi sự phấn khích, đồng thời bày tỏ hy vọng tác phẩm sẽ gặt hái doanh thu vượt bậc để sinh lời, mở ra khả năng đạo diễn Na Hong-jin tiếp tục làm phần 2 trong tương lai.
Tại Việt Nam, sức nóng của phim cũng không hề kém cạnh. Trong ngày 12/9, dù chỉ được phân bổ vỏn vẹn 448 suất chiếu, Hope: Vùng Tử Địa vẫn xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 phòng vé với 969 triệu đồng. Kết quả này đã nâng tổng doanh thu của phim tại thị trường Việt Nam lên 17,788 tỷ đồng.
Sức hút mãnh liệt của Hope: Vùng Tử Địa đến từ sự kết hợp đỉnh cao giữa ba yếu tố: hành động kịch tính, bí ẩn hồi hộp và màu sắc khoa học viễn tưởng, theo đánh giá của giới chuyên môn. Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn danh tiếng Na Hong-jin, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực hàng đầu gồm bộ ba Hwang Jung-min, Jo In-sung và Jung Ho-yeon.
PV (SHTT)
- HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam tham dự giải đấu ở Trung Quốc (16:05)
- 3 thực phẩm quen thuộc giúp bổ sung sắt, hỗ trợ phòng thiếu máu (16 phút trước)
- Nhã Phương bất ngờ đăng ảnh ôm Trường Giang giữa lúc ông xã gây chú ý trên mạng xã hội (43 phút trước)
- 6 người em về quê đòi anh cả chia đều mảnh đất thừa kế 60 tỷ, ai ngờ tất cả đều ra về tay trắng…. (44 phút trước)
- Camera ghi lại cảnh thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích (50 phút trước)
- Thiếu tá lao xuống sông cứu nam thanh niên rồi mất tích: Gia đình vẫn ngóng chờ phép màu (1 giờ trước)
- Phim Hàn tái lập kỷ lục 20 năm mới có một lần tại Mỹ, vượt cả siêu phẩm đoạt Oscar (1 giờ trước)
- Tôn vinh trí tuệ thay vì giải trí: Lý do Trung Quốc phủ sóng hình ảnh các nhà khoa học trên bảng quảng cáo đắc địa (1 giờ trước)
- Chồng làm nghề lái taxi quanh thành phố ngày nào cũng gần sáng mới về nhà. Tưởng chồng đông khách, ai ngờ... (1 giờ trước)
- Đã rõ tình hình chấn thương và khả năng trở lại tại FIFA ASEAN Cup của Xuân Son (1 giờ trước)