-
Mạng xã hội xôn xao trước vụ việc 3 thiếu niên hành hung, tống tiền bạn học suốt 3 năm liền -
Án mạng sau tiệc tất niên ở Hưng Yên: Một công nhân bị đâm tử vong tại chỗ, hé lộ nguồn cơn -
Vụ phụ huynh tố con lớp 1 bị bạn chọc thủng giác mạc sau giờ ra chơi: Nhà trường nói gì? -
Cảnh báo: 5 "sát thủ" khiến phổi "nát" nhanh hơn cả thuốc lá mà giới trẻ thường xem nhẹ -
Bỏ ngoài tai lời bố mẹ để cưới người mình yêu, 2 năm sau tôi quay về trong ê chề và 4 tháng sống trong im lặng -
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng Tình báo Công an Nhân dân -
Tài xế xe bồn bị phạt 23 triệu đồng vì biển số bị bùn đất, xi măng che kín -
Diễn viên Hoàng Yến và hành trình tự chữa lành sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân, sẵn sàng ủng hộ con đi tu -
Không thấy chồng dậy tắt báo thức, vợ hoảng sợ khi phát hiện chồng đã tử vong: Lời khai của người vợ -
Sốc nặng lời khai nhóm cướp ngân hàng Gia Lai: 3 tháng lên kế hoạch chỉ vì 'túng tiền làm liều’?
Giải trí
21/06/2025 18:26Phim Hoa ngữ dở nhất hiện tại với rating 0%, ai thích ăn vải xem sẽ tức lắm đấy
Ngày 20/6, trang Sohu đưa tin bộ phim Quả Vải Trường An do Lôi Giai Âm, Nhạc Vân Bằng, Phùng Gia Di đóng chính vốn là dự án cổ trang có kinh phí sản xuất lớn, nhưng hiệu quả phát sóng ngày càng thụt giảm.
Cụ thể, sau 14 tập lên sóng trên kênh CCTV8 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, rating của Quả Vải Trường An đã tụt xuống chỉ còn 0,9%. Đáng nói, tỷ suất người xem trên CCTV thấp nhất là 1,4%, trong đó rất nhiều phim đạt mốc 2%. Vì vậy, có thể nói việc để rate tụt xuống đầu 0% là một cột mốc đáng xấu hổ của đoàn phim.
Không những vậy, các chỉ số khác như Vlinkage và Datawin của phim đều thấp, lượt xem hàng ngày chỉ 20 triệu. Chỉ số trên nền tảng phát sóng Tencent Video cũng chỉ ở mức 26.000.
Bên cạnh đó, Quả Vải Trường An có nội dung chủ yếu nói về hành trình vị quan nhỏ Lý Thiện Đức (Lôi Giai Âm) vận chuyển vải từ Lĩnh Nam tới thành Trường An dâng cho quý phi. Tuy đây là một công việc không quan trọng, thế nhưng quả vải tươi "một ngày biến sắc, hai ngày biến hương, ba ngày biến vị". Từ Lĩnh Nam tới Trường An có khoảng cách 5.000 dặm (số liệu đo cũ) phải mất hơn hai mươi ngày vì vậy việc vận chuyển vải có thể coi là nhiệm vụ bất khả thi.
Tuy nhiên, vấn đề của Quả Vải Trường An là quả vải rất ít xuất hiện trong phim mà thường kể về đấu đá chốn quan trường nhiều hơn. Thậm chí, khán giả còn phát hiện ra cảnh quay cận trái vải lại là đồ giả, không phải quả vải thật, được quay trong trường quay nên càng mang lại cảm giác thiếu chân thực.
Theo Sohu, Quả Vải Trường An lấy câu chuyện vận chuyển vải để kể về thời Đại Đường thịnh thế, ý tưởng phim mới mẻ nhưng cách triển khai câu chuyện có phần nhàm chán. Thực tế, nội dung tiểu thuyết của Mã Bá Dung chỉ khoảng 200 trang, để xây dựng thành 35 tập phim, nhà sản xuất đã thêm thắt nhiều tình tiết vào kịch bản, dẫn tới nhiều chi tiết rời rạc.
Sohu cho biết thêm để mời được dàn sao tham gia Quả Vải Trường An và xây dựng bối cảnh thời Đường cho bộ phim, nhà sản xuất đã bỏ ra số tiền lên tới 500 triệu NDT (hơn 1.800 tỷ), song hiệu quả phát sóng lại gây thất vọng.
Khán giả thất vọng về Quả Vải Trường An:
- Nhìn mãi chả thấy quả vải đâu, lừa người ta à?
- Tên một kiểu, nội dung một nẻo. Rồi quả vải đâu?
- Phim của các ngôi sao lưu lượng mà rating rơi xuống 1,0% khi chiếu trên CCTV8 thì có thể là bị cười chê vài năm.
- Dựng cảnh nghèo nàn không tương xứng với cái danh đại chế tác.
- Xem được 3 tập đầu thì phải tắt vì quá chán, chưa kể màu sắc chói mắt vô cùng. Phim bị phô diễn quá đà cảnh hưng thịnh thời Đường nên cái gì cũng rực rỡ, nhưng thành ra lại lố, các màu sắc như đang đấm nhau trên màn hình.
- Phải đeo kính râm mới xem được phim vì ánh sáng quá chói.
- Bộ phim khiến tôi phải nhìn nhận lại khả năng diễn xuất của Nhạc Vân Bằng, vừa kém duyên vừa lố.
- Phim không thu hút, dù đất diễn cho nam nhiều hơn nhưng cũng nên chọn các nữ nghệ sĩ biết diễn, xinh đẹp chứ.
Bên cạnh đó, bộ phim bị tẩy chay vì nữ diễn viên Na Nhĩ Na Thiến thể hiện nhân vật thương nhân người Hồ trong phim. Cô đang bị yêu cầu phong sát vì gian lận thi cử. Thế nhưng, Na Nhĩ Na Thiến không đáp lại những lời tố cáo mà vẫn vui vẻ đi tham gia quảng bá phim khiến khán giả phẫn nộ.
Lôi Giai Âm sinh năm 1983 được đánh giá là nam diễn viên thực lực của giới giải trí Hoa ngữ. Những năm gần đây, sự nghiệp của Lôi Giai Âm vươn lên mạnh mẽ với các tác phẩm ăn khách như Nửa Đời Trước Của Tôi, Trường An 12 Canh Giờ, Nhân Thế Gian, Điều Thứ 20, Yolo...
Chỉ với tác phẩm Nhân Thế Gian, nam diễn viên đã đạt được tới 3 giải Nam chính xuất sắc nhất (Thị đế) của ba giải thưởng truyền hình lớn là Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng. Qua đó, Lôi Giai Âm đã hoàn thành Grand Slam (đại mãn quán), trong giới giải trí Hoa ngữ có lịch sử hơn 100 năm, chỉ có 6 nghệ sĩ đạt được thành tích này. Đồng thời, chỉ có Lôi Giai Âm và Tôn Hồng Lôi (với phim Tiềm Phục) là những người hiếm có bằng mộtt ác phẩm đã hoàn thành Thị đế đại mãn quán.
Theo Chiêu Dương (Phụ Nữ Số)
- Bắt 4 đối tượng trong đường dây tiêu thụ 10.000 chai nước hoa giả (48 phút trước)
- Ô tô va chạm xe máy ở Phú Thọ, 2 người tử vong (1 giờ trước)
- CLB Thanh Hóa tiếp tục gây bất ngờ với trận thắng CA TP.HCM (1 giờ trước)
- Đình Bắc phản ứng ra sao khi được Trường Giang khuyên "tập trung đá bóng" (1 giờ trước)
- Tiết lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới (2 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh bé trai đi xe đạp bị máy xúc tông, cuốn vào gầm, nguyên nhân xuất phát từ lỗi sai nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Triệt phá nhóm trộm mèo ở TP.HCM, sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay tấn công người truy đuổi (2 giờ trước)
- Nam Bộ đón đợt mưa trái mùa ngay ngưỡng cửa Tết Nguyên đán (3 giờ trước)
- Olympic 2026 rung chuyển bởi biểu tình, cảnh sát Milan dùng vòi rồng giải tán đám đông (3 giờ trước)
- Thực hư clip nhân viên công ty tại Hà Nội mặc nội y catwalk gây bão mạng xã hội (3 giờ trước)