Dù sở hữu dàn diễn viên đa quốc gia và từng được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2024, bộ phim "Vạn dặm yêu em" đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng ngay khi vừa ra mắt.

Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ này đã nhanh chóng rơi vào cảnh ế ẩm chỉ sau hai ngày đầu công chiếu, ghi nhận doanh thu thấp kỷ lục tại thị trường Việt Nam.

Chính thức mở các suất chiếu từ ngày 9/1, tác phẩm của đạo diễn Rahhat Shah Kazmi cho thấy sự hụt hơi rõ rệt. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 10/1, bộ phim mới chỉ thu về vỏn vẹn khoảng 32 triệu đồng. Một con số đáng báo động khác là tỷ lệ lấp đầy ghế trống cực thấp: trong ngày 10/1, phim chỉ mang về 13 triệu đồng với 173 vé bán ra trên tổng số 101 suất chiếu. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi suất chiếu chỉ có trung bình từ 1 đến 2 khán giả, khiến tác phẩm chìm sâu ở đáy bảng tổng sắp doanh thu.

Kha Ngan anh 1
Hình tượng của Khả Ngân trong bộ phim "Vạn dặm yêu em".

Lý giải cho sự thất bại bước đầu này, các chuyên gia nhận định điện ảnh Ấn Độ vốn vẫn còn khá xa lạ đối với số đông khán giả rạp Việt. Thêm vào đó, "Vạn dặm yêu em" tỏ ra hoàn toàn yếu thế trên mặt trận truyền thông. Sự thiếu hụt các chiến dịch quảng bá mạnh mẽ đã khiến phim không tạo được hiệu ứng lan tỏa, dẫn đến việc người yêu điện ảnh gần như không biết đến sự hiện diện của tác phẩm tại rạp.

"Vạn dặm yêu em" kể về câu chuyện tình giữa Manav (Shantanu Maheshwari), một thiếu gia tỷ phú Ấn Độ bị gia đình ép sang Việt Nam học ngành nông nghiệp, và Linh (Khả Ngân), một nghệ sĩ độc lập. Cả hai gắn kết nhờ sự tương đồng trong tâm hồn nhưng lại bị ngăn cách bởi áp lực gia đình và khác biệt văn hóa. Dù phim được đầu tư ghi hình tại nhiều danh thắng tuyệt đẹp như Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM và Phú Quốc, bối cảnh lung linh vẫn không đủ sức cứu vãn kịch bản đang thiếu sức hút với công chúng.

Trong khi "Vạn dặm yêu em" chật vật tìm khách, phòng vé Việt hiện đang là sân chơi riêng của hai cái tên đình đám khác. "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đang dẫn đầu với doanh thu khoảng 4 tỷ đồng trong ngày 10/1, bám đuổi sát sao phía sau là bom tấn Hollywood "Avatar 3" với 3,7 tỷ đồng. 

Ở một diễn biến khác, ngay cả dự án "Ai thương ai mến" của Thu Trang cũng đang dần bị loại khỏi cuộc đua khi doanh thu chỉ đạt hơn 850 triệu đồng. Với tình hình hiện tại, cơ hội để bộ phim của Khả Ngân lật ngược thế cờ tại rạp Việt gần như bằng không.

PTH (SHTT)