Vừa hoàn thành chuyến công chiếu qua nhiều quốc gia, bộ phim "Vạn dặm yêu em" đánh dấu cái bắt tay lịch sử giữa điện ảnh Việt - Ấn sẽ chính thức ra mắt khán giả nhà vào tháng 1/2026, hứa hẹn một chuyện tình định mệnh đầy cảm xúc.

Vạn dặm yêu em (tựa Anh: Love In Vietnam) là tác phẩm điện ảnh đầu tiên do Việt Nam và Ấn Độ phối hợp sản xuất sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng Đức mẹ mặc áo choàng lông, bộ phim đã có hành trình du ngoạn ấn tượng qua các Liên hoan phim tại Đà Nẵng, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc trước khi quay trở lại phục vụ khán giả quê nhà.

Nội dung phim xoay quanh Manav, quý tử của một gia tộc tỷ phú Ấn Độ đam mê âm nhạc nhưng bị ép sang Việt Nam học nông nghiệp. Tại đây, anh trúng "tiếng sét ái tình" với Linh (Khả Ngân) - một nữ nghệ sĩ bản địa xinh đẹp.

Tuy nhiên, rào cản văn hóa và áp lực gia đình đã chia cắt đôi uyên ương. Kịch tính của phim được đẩy lên cao trào khi nhiều năm sau, định mệnh sắp đặt cho họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh vô cùng khó xử: tại chính lễ cưới xa hoa kéo dài 7 ngày 7 đêm của Manav với cô bạn thanh mai trúc mã. Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến những rung động ngủ quên năm xưa bỗng chốc sống dậy mãnh liệt.

Hóa thân vào vai Linh, Khả Ngân hứa hẹn mang đến những thước phim giàu cảm xúc với nhiều phân cảnh ngọt ngào bên bạn diễn ngoại quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1997, vốn quen mặt qua các dự án lớn như Hai Phượng, Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em, được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất ngày càng chín muồi trong dự án quốc tế này.

TN (SHTT)