-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Giải trí
08/04/2019 23:00Phim siêu anh hùng ‘Shazam!’ thu gần 160 triệu USD sau ba ngày
Chính thức khởi chiếu từ 5/4 tại 4.217 rạp Bắc Mỹ, Shazam! của Warner Bros. và DC lập tức thu 53,4 triệu USD. Cộng thêm 3 triệu USD từ các buổi chiếu sớm hồi tháng 3, bộ phim duy nhất của Vũ trụ siêu anh hùng DC (DCEU) trong năm nay hiện có khoảng 56 triệu USD doanh thu nội địa.
Đây là kết quả cao hơn dự đoán của giới quan sát. Trước đó, báo chí cho rằng Shazam! sẽ dừng lại ở mức 40-50 triệu USD nội địa sau ba ngày trình chiếu. Cộng thêm 102 triệu USD từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bộ phim hiện có tổng doanh thu toàn cầu là 158,6 triệu USD.
Các con số phòng vé của Shazam! có thể không quá ấn tượng nếu so với nhiều tác phẩm cùng thể loại, nhất là Captain Marvel (2019) của Marvel Studios trong thời gian qua. Tuy nhiên, Warner Bros. hoàn toàn cảm thấy hài lòng về phong độ của bộ phim.
Cùng với hãng New Line, họ chỉ phải bỏ ra 98 triệu USD để sản xuất tác phẩm. Shazam! cho thấy Warner Bros. hoàn toàn có thể thực hiện các dự án phim siêu anh hùng thuộc dạng “giá rẻ”, thay vì bỏ ra hàng trăm triệu USD cho các bộ phim thất bại như Justice League (2017).
Shazam! đồng thời đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của DCEU. Bộ phim hài hước hơn tất thảy các tác phẩm trước đây của vũ trụ điện ảnh khi xoay quanh nhân vật siêu anh hùng Shazam (Zachary Levi). Nhưng đó thực chất chỉ là cậu thiếu niên 14 tuổi Billy Batson (Asher Angel) sở hữu siêu năng lực nhờ câu thần chú “SHAZAM!”.
Giới phê bình hết sức ủng hộ Shazam! khi 91% bài bình luận bộ phim mang chiều hướng tích cực theo kết quả tổng hợp của Rotten Tomatoes. Còn theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score, khán giả chấm phim điểm A. Có khoảng 57% lượng khán giả xem phim là nam giới; và 45% tổng lượng người xem có độ tuổi dưới 25.
Thắng lợi của Shazam! cho thấy tương lai tươi sáng dành cho nhân vật Shazam nói riêng, và DCEU nói chung. Trong năm 2020, họ dự kiến tung ra hai bộ phim mới là Wonder Woman 1984 và Birds of Prey.
Trở lại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, tác phẩm kinh dị Pet Sematary của hãng Paramount cũng tỏ ra hết sức đáng gờm. Phim thu 25 triệu USD từ 3.585 rạp chỉ sau ba ngày trình chiếu.
Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên, với nội dung dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Stephen King. Theo Paramount, họ chỉ phải bỏ ra 21 triệu USD để sản xuất dự án.
Tuy nhiên, khả năng trụ rạp của Pet Sematary hiện là dấu hỏi lớn. Theo Rotten Tomatoes, có 61% bài bình luận về bộ phim là tích cực. Điều nguy hiểm hơn là khán giả chỉa chấm phim điểm C+ theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score.
Tác phẩm “tân binh” cuối cùng khởi chiếu trên diện rộng trong tuần qua tại Bắc Mỹ là Best of Enemies. Có sự tham gia của hai ngôi sao Taraji P. Henson và Sam Rockwell, câu chuyện về một người hoạt động dân sự và một thủ lĩnh của tổ chức phân biệt chủng tộc KKK chỉ thu 4,5 triệu USD từ 1.705 rạp.
Song, hãng STX tỏ ra không hề lo lắng. Họ cho rằng tác phẩm của mình nhắm đến đối tượng khán giả lớn tuổi, nên vẫn có thể tiếp tục bán vé ở tốc độ tương tự trong các tuần tiếp tới.
Từ vị trí quán quân của tuần trước, Dumbo tụt xuống thứ ba với 18,2 triệu USD, tức giảm 60% doanh thu nội địa so với tuần ra mắt. Dự án của đạo diễn Tim Burton hiện đã cán mốc 200 triệu USD toàn cầu, trong đó có 76 triệu USD từ riêng quê hương Bắc Mỹ.
Ở tuần thứ ba trình chiếu, phim kinh dị Us có thêm 13 triệu USD, qua đó nâng thành tích nội địa lên mức 152 triệu USD. Tuy nhiên, tốc độ kiếm tiền có phần chậm chạp bên ngoài Bắc Mỹ khiến Us hiện mới chỉ có hơn 200 triệu USD doanh thu toàn cầu.
Gương mặt cuối cùng trong top 5 phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua là gương mặt quen thuộc: Captain Marvel. Nữ chiến binh nhà Marvel kiếm thêm 12,7 triệu USD, và đã chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ USD toàn cầu hồi cuối tuần qua.
Theo tính toán, tốc độ kiếm tiền tại phòng vé Bắc Mỹ hiện kém khoảng 16% so với cùng kỳ 2018. Sau hai tháng đầu năm có phần ảm đạm, lần lượt Captain Marvel và Us đã giúp ngành công nghiệp thu ngắn khoảng cách. Và mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên tươi sáng hơn nhờ Avengers: Endgame vào cuối tháng 4, cùng chuỗi phim bom tấn hè tới đây.
Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bị dọa giết, HLV Hàn Quốc được 160 cảnh sát bảo vệ khi trở về nước (23:11)
- Điều hòa di động Trung Quốc tạo cơn sốt tại châu Âu giữa đợt nắng nóng kỷ lục (21 phút trước)
- Phát hiện thi thể bé trai 22 tháng tuổi sau 5 ngày mất tích khi đi cùng dì (53 phút trước)
- Nghệ sĩ cải lương Hoài Mỹ từ trần, khép lại hành trình của một tên tuổi gạo cội sân khấu miền Nam (1 giờ trước)
- Diễn viên Phương Lan "Gái già lắm chiêu" đổi nghệ danh sau biến cố, mong mở ra hành trình mới (1 giờ trước)
- Xe bán tải dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ phải “trả giá” sau chiến dịch vượt biên vào Kursk (1 giờ trước)
- Pakistan mở chiến dịch không kích sát biên giới Afghanistan, ít nhất 29 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- 10 tàu cá bốc cháy dữ dội, cột khói đen phủ kín bầu trời (2 giờ trước)
- Ca sĩ được lợi hay mất cơ hội khi quán cà phê phải trả phí phát nhạc từ 1/7? (2 giờ trước)