-
Kỷ niệm một năm ngày cưới: Vợ trẻ chết lặng trước "giao kèo" bẽ bàng của người chồng giàu có -
"Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" -
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết -
Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa -
Hương Giang dừng chân sớm tại Miss Universe, bạn trai Phú Cường "gây bão" với tuyên bố: "Giải tán về lấy chồng" -
Bộ Nội Vụ bác bỏ tin đồn sáp nhập tỉnh thành, khẳng định không chủ trương "thu gọn" còn 16 tỉnh -
Cảnh tượng tan hoang sau lũ: Cầu sập, đường ray "Treo Lơ Lửng", hàng loạt địa phương bị cô lập -
Vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Mailisa bị khởi tố với cáo buộc buôn lậu -
Hai áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, khả năng hình thành bão số 15 -
Vụ hàng trăm con giun đất bất ngờ bò lên lối đi bộ ở Đồng Nai, chính quyền chính thức lên tiếng
Giải trí
16/11/2021 18:20Phim thế sóng '11 tháng 5 ngày' mở màn hấp dẫn: Drama mẹ chồng - nàng dâu chưa 'sốc' bằng màn đánh ghen, trả thù cực ác của bà cả
Thương ngày nắng về - bộ phim thế sóng 11 tháng 5 ngày đã lên sóng tập mở màn vô cùng hấp dẫn, kịch tính vào tối qua. Trong tập này, phim kể về quá khứ của các nhân vật. Lúc này, Yến và Nga dù là không máu mủ nhưng coi nhau như chị em thân thiết.
Yến có cuộc sống vô cùng khó khăn, cô làm mẹ đơn thân vì lỡ yêu phải gã đàn ông có vợ mà không hay biết. Yến còn có người anh trai nghiện ngập suốt ngày đòi tiền. Yến làm đủ mọi cách để kiếm tiền, từ thợ may, chăm người bệnh trong viện cho đến bán máu. Tuy nhiên, hễ kiếm được đồng nào, Yến lại bị anh trai chặn đường lấy sạch.
Nhìn Yến xanh xao vì bán quá nhiều máu, bà Nga xót xa, chăm sóc tẩm bổ cho Yến. Nhìn bà Nga chăm sóc cho mình, Yến chạnh lòng khi nghĩ đến người thân của cô. Niềm an ủi của Yến là cô con gái tên Hoa. Hoa ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện, thương và luôn thông cảm cho mẹ.




Một ngày, bố Hoa tìm đến nói sắp đi xuất khẩu lao động. Bố Hoa đưa cho Yến một xấp tiền nhưng đúng lúc này vợ người đàn ông kia dẫn theo 2 gã thanh niên xuất hiện. Thấy vậy, bố Hoa vội bỏ chạy. Yến cũng nói Hoa chạy đi chỗ khác còn mình đứng lại chịu trận.
Vợ người đàn ông ông kia cùng hai gã trai khác đã xông vào đánh Yến bầm dập, chảy máu khắp miệng. 'Bà cả' giật lại cọc tiền từ tay Yến và nói rằng tiền mồ hôi nước mắt không phải để chồng mình đem cho Yến. Bà ta chửi bới Yến cố tình moi tiền của chồng mình. Yến khóc lóc xin lỗi nói rằng mình không biết bố Hoa đã có vợ.
Người phụ nữ kia tuyên bố sẽ bắt bé Hoa về nuôi, sau này lớn sẽ ép đi làm 'đĩ' giống mẹ. Màn trả thù độc ác của người phụ nữ này khiến Yến sợ hãi van xin nhưng bà ta vẫn lạnh lùng nói rằng: 'Có gan ngủ với chồng người khác thì đánh thế này vẫn còn nhẹ đấy. Tao sẽ còn xử đứa con nghiệt chủng của mày cơ'. 'Về, hôm sau đến bắt con nó' - bà ta ra lệnh cho 2 gã đàn ông đi theo.
Trước đó, bé Hoa khi bỏ chạy đã được bố lôi vào một góc để trốn, thấy mẹ bị đánh, bé Hoa định xông ra nhưng bị bố bịt miệng giữ lại. Sau khi người phụ nữ kia bỏ về, Hoa vùng chạy khỏi tay bố và lao đến ôm chầm lấy mẹ. Cô bé vô cùng xót xa khi tận mắt thấy mẹ bị đánh đau đớn.





Hôm sau, cha cậu bé mà Yến chăm trong viện ngỏ ý muốn Yến vào miền Nam chăm sóc cho em trai tật nguyền của mình. Người đàn ông nói chỉ cần cô đồng ý, tiền hay danh phận cho Yến ông đều có thể làm được. Người đàn ông này biết rõ gia cảnh của Yến, nhưng không đồng ý cho Yến dẫn con gái đi theo. Vì thế, Yến cũng từ chối lời để nghị.
Về nhà, Yến thấy nhà cửa bị chủ nợ của em trai đập phá tanh bành. Chẳng còn cách nào, Yến bàn với mẹ bán đi căn nhà duy nhất nhưng lúc này mẹ Yến mới tiết lộ rằng căn nhà đã bị cầm cố khi bà vỡ hụi. Yến cảm thấy bất lực, bế tắc. Liệu có có nghĩ đến lời đề nghị của người đàn ông kia?
Về phần bà Nga, cuộc sống của bà cũng chẳng dễ dàng. Chồng bà Nga là họa sĩ, hai người có một cô gái tên Khánh. Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, cả nhà trông vào gánh bún riêu nhưng hai vợ chồng sống với nhau rất đầm ấm và hạnh phúc.





Vợ chồng Nga còn nợ mẹ chồng một khoản tiền, tháng nào mẹ chồng cũng sang đòi kèm theo những lời nói móc mỉa. Ngày xưa, mẹ chồng Nga vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng hai người nhất định đến với nhau. Giờ cuộc sống giật gấu vá vai, khổ sở nên mẹ chồng Nga càng thêm bực tức, cay nghiệt với con dâu. Bà ta còn quyết tính lãi ngày với khoản tiền mà hai vợ chồng Nga đã vay.
Thấy mẹ bị bà nội mắng, bé Khánh lên tiếng bênh vực nhưng lại khiến bà Nga bị mẹ chồng mắng là không biết dạy con.

Số tiền định trả nợ cho bà nội, vợ chồng Nga - Mậu đành phải lấy ra để lo chuyện cho em trai. Em trai Nga bị vợ sắp cưới bỏ trốn ngay trước ngày cưới khiến mẹ Nga nợ người ta một khoản tiền lớn vì đã đặt xong cỗ bàn. Cậu em trai của Nga thì chìm trong rượu vì chán nản và thất vọng.
Đón xem Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Không có phép màu xảy ra: Tìm thấy thi thể tài xế bị lũ cuốn trôi khi cố vượt ngầm ở Quảng Trị (42 phút trước)
- Cần Thơ: Mới ra tù, đối tượng vô cớ dùng dao đâm bà bầu 36 tuần suýt mất mạng (1 giờ trước)
- Người đàn ông lái xe từ TP HCM tới Nha Trang để hỗ trợ người dân vùng lũ sạc điện thoại (1 giờ trước)
- Tình hình tìm kiếm bé trai 14 tuổi mất tích bí ẩn 6 tháng tại Tuyên Quang: Nghi vấn bị dụ dỗ ra nước ngoài (1 giờ trước)
- Uống 1,5 lít rượu mỗi ngày, người đàn ông phải cắt dạ dày vì ung thư (1 giờ trước)
- BTV đặc biệt của Thời sự 19h không sử dụng tên thật khi lên sóng truyền hình, lý do là gì? (2 giờ trước)
- Bắt nguyên Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thiếu "nhạc trưởng": Hoàng Hên có phải là chìa khóa vạn năng giải mã bế tắc? (2 giờ trước)
- Vác 5 tỷ đồng đi mua vàng không cần nhìn giá, vị khách bí ẩn bị chủ tiệm báo cảnh sát lật tẩy chiêu rửa tiền tinh vi (3 giờ trước)
- Cảnh báo sức khỏe: Thói quen giải khuây mỗi ngày đẩy người đàn ông vào ung thư dạ dày (3 giờ trước)