-
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia -
Bế mạc SEA Games 33: Thể thao Việt Nam vững vàng Top 3 với "kỳ tích" về hiệu suất thi đấu -
Diễn biến clip bảo vệ chợ đầu mối Hóc Môn đánh tiểu thương nhập viện, đơn vị lên tiếng thông tin hướng xử lý -
Đã xác định danh tính thi thể không đầu trôi sông Sài Gòn, hé lộ hành trình mất tích nhiều bí ẩn -
Lạnh người trước sự trùng hợp kỳ lạ giữa vụ tấn công ga tàu điện ngầm Đài Bắc và tình tiết trong truyện tranh
Giải trí
04/02/2017 14:51Phim về Khmer Đỏ ở Campuchia của Angelina Jolie sắp ra mắt
Những hình ảnh mới nhất về bộ phim "First They Killed My Father" nói về chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ tại Campuchia do Angelina Jolie làm đạo diễn vừa được tiết lộ.
Bộ phim dựa trên cuốn tự truyện của nhà hoạt động nhân quyền Campuchia Loung Ung Jolie, kể về câu chuyện có thật dưới thời kỳ Khmer Đỏ thống trị ở nước này trong những năm 1970 hay còn gọi là chế độ diệt chủng Pol Pot.
Bên cạnh việc tái hiện lại thời kỳ đẫm máu ở xứ sở Chùa Vàng với hơn 7 triệu người dân bị giết hại, phim còn khắc hoạ chi tiết cuộc đời bi thương của một bé gái 5 tuổi tên Loung Ung (tác giả cuốn tự truyện). Đó là những năm tháng mà Loung Ung sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời cô.
![]() |
| Angelina Jolie nói về bộ phim đầy tâm huyết của mình. Ảnh: Nextflix. |
Năm 1975, khi chiến tranh nổ ra, Ung cùng gia đình phải di tản đến một vùng quê nghèo ở miền Nam Campuchia. Sau đó cô lạc mất ba mẹ và được nuôi dưỡng để làm binh sĩ trong trại mồ côi còn anh chị em khác của cô thì lưu lạc đến các trại lao động.
“Trái tim của bộ phim là câu chuyện Loung, nó là câu chuyện về cuộc chiến tranh dưới góc nhìn của một đứa trẻ, nhưng cũng là câu chuyện của cả một quốc gia. Mọi người dân ở đây đã cùng nhau góp lên tiếng nói của dân tộc" -Angelina Jolie chia sẻ.
Để tạo ra một bức chân dung chính xác về những năm tháng chiến tranh kinh khủng đó, Jolie khẳng định cô chỉ sử dụng toàn bộ diễn viên người Campuchia và ngôn ngữ thoại trong suốt bộ phim đều là tiếng Khmer.
Các diễn viên chính trong phim cũng là những người dân sống sót hoặc con cái của họ sau nạn diệt chủng. Sophy Hun - một diễn viên bản địa cho biết: “Điều này thật sự rất khó khăn với tôi. Tôi không hề muốn nhắc lại thời kỳ đen tối ấy”.
![]() |
| Phim kể về cuộc đời của Loung Ung dưới thời diệt chủng Khmer Đỏ. Ảnh: Nextflix. |
Tuy nhiên nhà sản xuất Rithy Panh hy vọng rằng: “Để tiếc thương những người đã mất, chúng ta phải cất tiếng nói, để tang quá khứ và sau đó tiếp tục tiến lên”.
Angelina Jolie bắt đầu có cảm tình với đất nước Campuchia sau khi cô kết thúc chuỗi ngày quay phim Tomb Raider vào năm 2000. Không lâu sau đó, cô trở về Mỹ và trở thành tình nguyện viên cho các cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, UNHCR và bây giờ là đặc phái viên.
Năm 2002, Angelina Jolie nhận nuôi đứa con đầu lòng, Maddox, từ một trại trẻ mồ côi ở Battambang, Campuchia. Nói trên tờ The Guardian, nữ diễn viên cho biết chính Maddox là người đã thuyết phục cô thực hiện bộ phim này.
Jolie cho biết mình rất ấn tượng với cuốn sách của Loung Ung và cũng muốn giúp cậu con trai nuôi 15 tuổi hiểu thêm về nguồn cội. “Maddox đã giúp tôi rất nhiều trong việc làm kịch bản, ghi chép và tham dự các cuộc họp sản xuất”, nữ diễn viên 41 tuổi chia sẻ.
Phim được ra mắt đầu tiên tại Siem Reap, Campuchia vào ngày 18/2 và được Nextflix phát hành độc quyền vào cuối năm nay.
Mới đây với bài phát biểu trên tờ New York Times, bà mẹ của 6 người con đa sắc tộc công khai chỉ trích chính sách nhập cư mới của Donald Trump là phân biệt chủng tộc và màu da, kêu gọi lòng trắc ẩn của người dân Mỹ đối với những người tị nạn, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Theo P.Linh (Zing.vn)
- Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo (15:08)
- Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não (15:06)
- Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia: Bangkok bác tin bị Washington gây sức ép ngừng bắn (22 phút trước)
- Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách (28 phút trước)
- Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc (34 phút trước)
- Truyền thông Thái Lan chua chát, thừa nhận sự thật đau đớn sau thất bại trước U22 Việt Nam ở SEA Games 33 (43 phút trước)
- Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói (44 phút trước)
- Gia tộc Madam Pang đang đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng ở Việt Nam như thế nào? (49 phút trước)
- Kỳ tích tại ngôi trường có tới 4 học sinh đạt điểm tuyệt đối SAT chỉ trong một học kỳ (55 phút trước)
- Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia (1 giờ trước)

