-
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp
Giải trí
24/09/2024 05:08Phim Việt giờ vàng bị chê khắp MXH vẫn đứng top 1 rating cả nước, netizen ngán ngẩm 'bao giờ mới hết?'
Đi Giữa Trời Rực Rỡ chắc chắn là tác phẩm truyền hình gây chú ý nhất trên màn ảnh VTV tháng 9 này. Phim liên tục đứng đầu về tỷ suất người xem theo thống kê của Kanta Media. Trong tuần trước, phim đạt mức rating là 4,9%, trong khi dự án mới lên sóng và nhận được nhiều đánh giá tích cực là Hoa Sữa Về Trong Gió chỉ đạt 3,9%.
Tuy nhiên, có lẽ khán giả Việt vẫn còn theo dõi Đi Giữa Trời Rực Rỡ chỉ vì dàn diễn viên phụ có diễn xuất dễ thương duyên dáng. Ngược lại, nữ chính Pu (Thu Hà Ceri đóng) khiến khán giả vô cùng ngán ngẩm về tính cách, hành động. Ngoài ra, phim liên tục bị chê về nội dung, cách xây dựng nhân vật nữ chính nam chính, thông điệp mà đoàn phim muốn truyền tải.
Theo đó, những tập đầu tiên của Đi Giữa Trời Rực Rỡ thu hút người xem nhờ chuyện tình cảm đáng yêu của cặp đôi Pu và Chải (Long Vũ). Pu được miêu tả là cô gái nỗ lực học tập để thi vào trường Y. Chải tuy làm nhiều cách để ngăn cản Pu nhưng thực tế anh chàng lại là người tinh tế và hết mình vì người mình thích.
Tuy nhiên, khi Pu xuống Hà Nội học, những tình tiết về quá trình học tập thành tài của Pu rất ít. Phim xoay quanh quá trình Pu hòa nhập với cuộc sống mới, với bạn bè thành phố. Cùng với đó, sự vô ơn và lạnh lùng của Pu đối với Chải khiến người xem khó chịu.
Một khán giả bình luận: "Nếu như sau này Pu yêu Thái (con trai ông chủ nhà trọ giàu có) thì khác gì mô-típ Lọ Lem - Hoàng Tử nhan nhản trong các bộ phim khác. Pu trở nên tầm thường và vô ơn. Đành rằng ai cũng hướng tới chỗ tốt đẹp hơn, nhưng cách Pu cư xử khiến mình ghét nhân vật này".
Theo nhiều khán giả, lỗi của kịch bản Đi Giữa Trời Rực Rỡ là để Pu luôn dựa dẫm vào Chải những lúc khó khăn. Thế nhưng, khi vui vẻ, Pu ngay lập tức tỏ thái độ ghét bỏ Chải và tỏ ra ngượng ngùng thỏ thẻ trước mặt Thái. Hướng đi mới khiến người xem ghét nữ chính, cho rằng cô là nhân vật chuyên lợi dụng người khác, sống hai mặt. Nhiều khán giả vì vậy đã bỏ phim và mong Đi Giữa Trời Rực Rỡ sớm kết thúc.
Có lẽ, biên kịch Việt Nam vẫn còn yếu trong quá trình xây dựng kịch bản và không biết khán giả cần xem gì. Phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi phần một được khen dễ thương, nội dung cuốn hút nhưng phần hai bị chê thậm tệ vì nữ chính tính cách thay đổi, chìm đắm trong hận thù và có những hành vi vô lý.
Bình luận của netizen về Đi Giữa Trời Rực Rỡ:
- Một bộ phim mà nhiều người ghét nữ chính giống tui quá! Vậy là thành công hay thất bại của phim nhỉ?
- Lúc đầu tưởng Pu đi học mang cái chữ mang kiến thức về bản, mang nhiệt huyết tuổi trẻ đi tu luyện bất chấp tình yêu của Chải. Ai dè chỉ thấy yêu đương chả thấy học hành ngày nào.
- Phim này may có Chải không thì khán giả bỏ hết rồi.
- Chưa phim nào mà nữ chính vai chính diện lại bị 100% khán giả ghét và bỏ phim.
- Chải gánh còng lưng. Từ lúc chải xuống thành phố tự nhiên mất hết đất diễn.
- Lúc khó khăn, hoạn nạn mới nhớ đến Chải, đúng là "Em chỉ đến bên anh lúc buồn. Vậy những ngày vui em về nơi đâu?".
- Tưởng không chịu lấy chồng để đi học, đưa cái chữ, cái "dược Hà Nội" về cứu giúp dân làng, ai dè xuống Hà Nội để tham gia vào drama tình yêu. Không biết đến bao giờ mới hết phim?
- Phim bắt đầu dở từ khi Pu về xuôi học, Pu đúng kiểu người làm ơn mắc oán, ăn cháo đá bát.
Theo Chiêu Dương (Phụ Nữ Số)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (14:35)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (14:30)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (14:27)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (14:21)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (14:06)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (14:00)
- Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH (40 phút trước)
- AFC nhận định gì về bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc? (43 phút trước)
- Vụ dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí: Sự thật về tấm hộ chiếu Campuchia và hành trình sa lưới (44 phút trước)
- Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình (46 phút trước)