Dù chưa chính thức công chiếu, bộ phim kinh dị Việt Nam sắp ra rạp vào 31/10 đã trở thành tâm điểm của một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Bộ phim "Cải Mả", dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 31/10/2025 nhân dịp Halloween, đang đối mặt với một làn sóng phẫn nộ và tẩy chay dữ dội dù chưa chính thức ra mắt.

Trên các nền tảng đặt vé, bộ phim bất ngờ nhận về vô số đánh giá tiêu cực ở mức 1/10 hoặc 2/10. Đáng chú ý, dù phim chưa chiếu, rất nhiều bình luận đã chê bai chất lượng kịch bản và diễn xuất. Điều này cho thấy đây hoàn toàn là những đánh giá chủ quan từ những người chưa xem phim.

30-1761790170-phim-viet-nhan-bao-1-sao-du-chua-khoi-chieu-e-kip-xot-xa-xin-khan-gia-cong-bang.png
Phim Cải Mả bị chấm điểm thấp dù chưa khởi chiếu

Không chỉ vậy, trang fanpage của nhà phát hành CGV Cinemas Vietnam cũng hứng chịu sự phẫn nộ. Dưới các bài đăng thông báo mở bán vé, phần bình luận tràn ngập biểu tượng "giận dữ" và các lời kêu gọi tẩy chay. Nguyên nhân của "bão phẫn nộ" này bắt nguồn từ khi ê-kíp tung poster và teaser, giới thiệu Thiên An trong vai nữ chính. Khán giả đã liên tục để lại bình luận với các hashtag #taychayThienAn và #taychayphimCaiMa, kêu gọi ngừng ủng hộ mọi dự án có sự góp mặt của cô.

30-1761790170-phim-viet-nhan-bao-1-sao-du-chua-khoi-chieu-e-kip-xot-xa-xin-khan-gia-cong-bang.png
Làn sóng "phẫn nộ" liên tục xuất hiện trên mạng xã hội

Trước tình hình này, đại diện ê-kíp đã lên tiếng bày tỏ sự xót xa. Họ cho rằng đằng sau mỗi bộ phim là hành trình dài của hàng trăm con người, từ đạo diễn, quay phim đến các bộ phận hậu kỳ, ánh sáng, hóa trang... "Cải Mả" là một phim kinh dị tâm linh, với nhiều phân đoạn quay đêm vất vả tại nghĩa trang, rừng sâu, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ê-kíp mong rằng khán giả, dù có quyền bày tỏ quan điểm, nhưng nên dành sự phán xét cho bản thân tác phẩm sau khi xem, thay vì nhắm vào những con người đang cố gắng mưu sinh bằng nghề. Sự công bằng chính là cách tôn trọng mồ hôi và nỗ lực của cả một tập thể đứng sau màn ảnh.

"Cải Mả" xoay quanh gia đình ông Quang (Hoàng Phúc) gặp phải hàng loạt tai ương tâm linh sau khi làm lễ cải táng. Thiên An vào vai cô con gái, được giới thiệu là điểm sáng cảm xúc của phim. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của cô sau "Linh Miêu" năm ngoái.

TN (SHTT)