-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
Giải trí
10/02/2021 14:35Phim Việt 'toang' mạnh đầu năm 2021: Cậu Vàng dù bị tẩy chay vẫn đứng top 2 doanh thu, tứ mã phim Tết 'hẹn ngày tái ngộ'
Tưởng như năm 2021 sẽ là thời điểm điện ảnh Việt "lên hương" sau quãng thời gian dài chật vật vì Covid-19 suốt 2020, ấy vậy mà sự thật lại quá đắng cay. Từ đầu năm đến giờ, mới chỉ có 4 bộ phim Việt Nam ra mắt là Cậu Vàng, Võ Sinh Đại Chiến, Em Là Của Em và Sám Hối. Tuy nhiên tất cả đều chịu cái kết thất bại, hoặc không khả quan. Đáng chú ý nhất, bộ phim Cậu Vàng mặc dù hứng chịu bão rìu của dư luận, bị tẩy chay nặng nề trên mạng xã hội thì vẫn đang đứng top 2 phim nội địa có doanh thu cao nhất của năm nay. Các số liệu doanh thu trong bài được tổng kết dựa theo số liệu không chính thức của Box Office Việt Nam.
"Mở bát" năm 2021 chính là bộ phim hành động - võ thuật mang tên Võ Sinh Đại Chiến. Tác phẩm nhận về nhiều lời khen ngợi của các khán giả và giới chuyên môn, tuy nhiên doanh thu thấp đến đáng kinh ngạc. Vài ngày sau khi phim ra mắt, nhà sản xuất đã phải đăng đàn lên Facebook trách móc các cụm rạp "chèn ép phim", sắp xếp các suất chiếu cho phim vào toàn những giờ xấu làm khán giả khó tiếp cận. Những ý kiến này làm nổ ra cuộc tranh cãi của nhiều người khi không biết sự thành công - thất bại của phim nằm ở chất lượng, chiến dịch marketing hay do sự thiên vị của cụm rạp. Nhà phát hành Galaxy cũng phải lên tiếng. Dẫu có là gì, phim cũng chỉ mang về được khoảng 1,3 tỷ đồng so với con số hoàn thiện phim là 25 tỷ. Nhà sản xuất cũng quyết định rút phim sớm, tìm kiếm cơ hội phát hành mới trong tương lai.

Cái tên tiếp theo ra mắt là Cậu Vàng. Từ thời điểm còn chưa sản xuất, dự án phim Cậu Vàng đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng qua quá trình tuyển chọn chú chó - nhân vật chính của phim. Mặc cho nhiều lời khuyên ngăn của công chúng, nhà làm phim vẫn lựa chọn "diễn viên bốn chân" song hành cùng Lão Hạc là một chú chó Shiba Inu, với lý do lớn nhất là vì "chỉ chú chó này mới đáp ứng đủ yêu cầu diễn xuất". Chính vì lẽ này, Cậu Vàng nhận về làn sóng tẩy chay trên diện rộng. Sau khi phim ra mắt, khán giả lại càng đưa ra nhiều lời bình luận trách móc phim vì đã đi quá xa so với nguyên tác của cố nhà văn Nam Cao. Kết quả, Cậu Vàng chỉ thu về hơn 3 tỷ đồng doanh thu - một số tiền chắc chắn không thể hòa vốn.

Em Là Của Em - bộ phim hài - tình cảm tiếp theo của Ngô Kiến Huy ra mắt ngày 8/1 giữa nhiều ồn ào tẩy chay, tranh cãi của phim Việt. Tác phẩm nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả và giới chuyên môn nhờ màn giả gái duyên dáng của nam ca sĩ cùng các tình tiết "hài banh nóc". Mặc cho chất lượng tốt, Em Là Của Em chật vật trong việc tranh đấu với các đối thủ khác ở rạp chiếu và chỉ thu về con số khiêm tốn là gần 14 tỷ đồng sau 1 tháng công chiếu. So sánh với tình hình phim Việt, bộ phim dường như không có khả năng huề vốn tại rạp. Em Là Của Em là một trường hợp đáng tiếc của điện ảnh Việt, và có phần nào phản ánh sức nặng của dòng phim rom-com từng một thời xưng bá của nước ta.

Ra mắt sau Em Là Của Em khoảng 1 tuần, chính là Sám Hối - bộ phim được gọi là "bom tấn" của Bình Minh khi cõng trên lưng số kinh phí lên đến 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, bộ phim về đề tài võ sĩ này dường như không thể "đánh đấm" gì được ở rạp chiếu. Các bên phê bình phim cũng đánh giá thấp chất lượng của phim, không hiểu 50 tỷ được đầu tư vào cái gì. Thời điểm hiện tại, doanh thu của phim còn chưa chạm đến 1 tỷ đồng. Nhiều người kỳ vọng Sám Hối sẽ có khả năng lật ngược lại thế cờ khi công chiếu tại thị trường đông dân Ấn Độ.

Như vậy, các bộ phim Việt ra mắt vào năm 2021 đều trở thành "bom xịt". Cậu Vàng - tác phẩm bị tẩy chay nhiều nhất thực chất lại có sự thể hiện khá hơn nhiều so với các cái tên khác, chỉ đứng sau Em Là Của Em. Dẫu sao, tất cả đều thất bại.
Lý giải cho sự hụt hơi đến ngỡ ngàng này của điện ảnh Việt, có lẽ chính là do khán giả đang ngày càng khắt khe khi ra rạp sau thời điểm dịch bệnh. Cùng với đó, một vài bộ phim ra mắt cùng thời điểm như Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử hay Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo cũng "húp trọn" ánh spotlight và sự chú ý của khán giả.

Trao đổi với chúng tôi, nhà sản xuất - đạo diễn Namcito của Gái Già Lắm Chiêu V nhận định: "Khán giả bây giờ tiếp cận phim ảnh rất dễ. Người ta càng tiếp cận nhiều, càng có thêm giá trị để so sánh. Ngày xưa có thể xem phim đơn giản ngoài rạp với tinh thần ủng hộ phim Việt. Nhưng bây giờ không có ai “ủng hộ phim Việt” nữa. Họ bỏ tiền trong thời điểm khó khăn thì phải nhận về những thứ hơn số tiền bỏ ra."

Nhiều khán giả chờ đợi phim Tết năm 2021 sẽ làm nên kỳ tích vì đều là những cái tên lớn, được đầu tư hết cỡ: Gái Già Lắm Chiêu V, Lật Mặt: 48H, Bố Già và Trạng Tí. Trong số đó, Trạng Tí cũng đang khổ sở trước làn sóng phản đối của cư dân mạng mặc dù được nhiều nhà phê bình, nhà làm phim đánh giá khả quan. Mới đây, tất cả đều phải hoãn chiếu vì dịch bệnh Covid-19 và chưa hẹn ngày trở lại, khiến Tết Âm lịch 2021 trở thành cái Tết đầu tiên sau rất nhiều năm vắng bóng phim Tết. Điện ảnh Việt cho đến thời điểm hiện tại, vẫn đang rất "toang".
Theo HIEUTHUBA (Pháp luật & Bạn đọc)








- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (21:15)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (40 phút trước)
- Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9 (50 phút trước)
- Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (57 phút trước)
- NÓNG: Một trường ĐH bố trí 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân tới Hà Nội tham dự Lễ diễu binh, diễu hành 2/9 (1 giờ trước)
- "Hốt bạc" nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành (2 giờ trước)
- Kinh hoàng cảnh 2 cuộn tôn rơi xuống đường phố TP HCM (2 giờ trước)
- "Phú bà" showbiz tuyên bố nuôi vợ cũ của chồng cả đời, chủ động tăng tiền cấp dưỡng gấp 20 lần (2 giờ trước)
- Nội bộ Barcelona tranh cãi vì tiền vệ 70 triệu euro (3 giờ trước)



