-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giải trí
25/07/2024 17:28Phim Việt vượt loạt bom tấn chiếm top 1 Netflix, hoá ra từng phải rời rạp vì lỗ nặng
B4S: Trước Giờ Yêu hiện đứng top 1 BXH phim điện ảnh có lượt xem cao nhất ở Việt Nam trên Netflix. Có lẽ khán giả tò mò tác phẩm 18+ được quảng bá rầm rộ này dở đến mức nào mà có ngày chỉ bán được 4 vé và phải rút sớm khỏi rạp chiếu.

B4S - Trước Giờ Yêu là dự án điện ảnh Việt khai thác đề tài chuyện tình dục trong giới trẻ hiện nay. Dự án quy tụ nhiều ngôi sao như Jun Vũ, Khánh Vân, Tôn Kinh Lâm... Kịch bản phim xoay quanh 3 cặp tình nhân trẻ là Tân (Tùng) - Tiên (Khazsak), Jo (Tôn Kinh Lâm) - Su (Jun Vũ) và Hưng (Việt Hưng) - Trang (Khánh Vân) với những tính cách rất khác biệt. Mỗi người lại có quan điểm và nỗi niềm riêng trong chuyện yêu.


Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh kỳ vọng phim sẽ đem lại cái nhìn mới mẻ, thẳng thắn về những quan điểm tình dục của giới trẻ hiện tại. Làm về đề tài tế nhị nên B4S - Trước Giờ Yêu gặp nhiều khó khăn trước khi ra rạp, liên tục bị trả lại do không vượt qua được khâu kiểm duyệt nội dung.
Đến khi ra rạp, B4S - Trước Giờ Yêu lại bị chê phần nội dung cũ kỹ, thiếu chiều sâu, nhạt, hài kém duyên khi khai thác đề tài tình dục. Nội dung chủ yếu là các cảnh tình cảm vồ vập, tạo nên bức tranh người trẻ không nghiêm túc trong tình cảm, chỉ quan tâm tới quan hệ thể xác. Diễn xuất của dàn diễn viên như Jun Vũ, Khánh Vân... cũng bị nhận xét kém ấn tượng, không thể hiện được hết tiềm năng của các nhân vật trong phim.
Ngày 3/5, sau nửa tháng bám trụ rạp chiếu, B4S - Trước Giờ Yêu chỉ bán được 4 vé trong tổng số 3 suất chiếu. Đến ngày 4/5, tình hình còn thê thảm hơn khi cả ngày phim chỉ bán được 1 vé tại cụm rạp DCine, theo thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam.


Cuối cùng, B4S - Trước Giờ Yêu phải rời rạp sớm với doanh thu khoảng 3,87 tỷ đồng. Từ đó, tác phẩm này trở thành bộ phim thứ năm của phòng vé Việt thua lỗ nặng, sau Trà (1,57 tỷ đồng), Sáng Đèn (3,4 tỷ đồng), Quý Cô Thừa Kế 2 (6,4 tỷ đồng) và Đóa Hoa Mong Manh (430 triệu đồng).
Theo Chiêu Dương (Nguoiduatin.vn)








- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (56 phút trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (1 giờ trước)




