-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giải trí
31/07/2023 17:20Preview Làng trong phố tập 1: Bị thu hồi ao cá, Hiếu - Mến hết đưa hội lộ lại dọa ma người giám sát công trình
Phần 2 của phim Phố trong làng có tên Làng trong phố sẽ chính thức lên sóng từ tối nay trong khung giờ 21h trên VTV1.
Phim mở đầu bằng bối cảnh xã Tân Xuân 3 năm sau. Mặc dù đây là phần nối tiếp của Phố trong làng, những nhân vật cũ vẫn xuất hiện nhưng nội dung phim khai thác câu chuyện xoay quanh vợ chồng Hiếu - Hoài và một số nhân vật mới.
Mới đây, phim đã tung ra preview tập 1 với nhiều tình tiết hấp dẫn. Theo đó, ao cá mà Hiếu và Mến hợp tác làm ăn chung bất ngờ bị thu hồi. Cả hai muốn muốn vớt vát chút vốn bằng cách thu hoạch nốt mẻ cá dưới ao. Tuy nhiên, điều này gặp trở ngại khi công nhân đã tới để san lấp ao, đảm bảo tiến độ xây dựng công trình.

"Tiền đền bù đã nhận đủ, giờ hai người định giở trò ăn vạ ở đây à?", những người lấp ao nói.
Mến đáp: "Anh em bình tĩnh. Chúng tôi không có ý định cản trở nhưng muốn đàm phán. Tôi vẫn biết thời gian là vàng bạc, anh em vẫn phải làm nhưng cá dưới hồ là tiền của chúng tôi".
Đàm phán không được, Mến và Hiếu đưa phong bì tiền cho người giám sát dự án để trì hoãn thời gian giúp mình thu mẻ cá dưới ao nhưng vẫn không thành công. Hai người lại chuyển sang dọa dẫm, nói ao cá này có ma, giờ mà để công nhân động vào nhỡ gia đình nhà họ có chuyện gì thì người giám sát không thoát khỏi trách nhiệm.

Đang trong lúc mất cửa làm ăn, Mến lại được bác trưởng họ tìm tới khuyên nhủ: "Mày gạt ngay khỏi đầu cái việc nuôi cá đi. Có tiền thì chung vốn làm ăn với bác, kiếm hơn nuôi cá nhiều".
Khi Mến hỏi đầu tư vào việc gì, bác trưởng họ hồ hởi phân tích: "Rất đơn giản, mày đưa vốn cho bác, bác đưa vốn cho người ta vay. Lãi suất còn gấp 10 lần gửi tiết kiệm. Lãi được lấy đúng ngày, đúng giờ đầy đủ còn vốn chỉ cần cháu alo một cái, tiền họ mang đến không thiếu một xu".
Khi mến tỏ ý hoài nghi, bác trưởng họ tiếp tục thuyết phục: "Không phải mình bác đâu, nhiều người cho họ vay lắm. Có người đặt cả sổ đỏ, có người vay ngân hàng cho người ta vay tiếp. Bác cháu với nhau, bác không để mày thiệt đâu".


Cũng trong tập này, Hoài làm công nhân ở thành phố để có thêm thu nhập nuôi con. Công việc bận rộn khiến Hoài khá căng thẳng.
"Tôi nhắc lại, tuần vừa rồi sản lượng của đội chúng ta bị chậm nên tất cả mọi người tuyệt đối không được đi làm muộn. Tôi sẽ không chấp nhận việc xin nghỉ hay vắng mặt đột xuất vì bất cứ lý do gì", sếp Hoài nói.
Hoài đáp: "Nếu chồng con ốm thì sao hả anh? Ốm đau ai biết trước mà xin phép?". Sếp Hoài nghiêm khắc: "Không nói nhiều nữa. Quy định đã có rồi, cứ thế mà thực hiện đi".


Mất ao cá, Hiếu bàn với Mến: "Em tính lên thành phố một chuyến xem vận may thế nào. Ở đây bí quá, chưa ráo môi đã hết tiền". Đúng lúc này Hoài gọi cho Hiếu báo vừa bị ngã xe ở đầu làng.

Tập 1 phim Làng trong phố sẽ lên sóng tối nay, 31/7, trên VTV1.
TH (SHTT)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (18:37)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (59 phút trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (1 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (1 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (1 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (1 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (3 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (3 giờ trước)