-
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy
Giải trí
18/05/2019 22:50Quyền Linh: 'Nhiều người nói tôi ham tiền, danh vọng, muốn đánh bóng tên tuổi. Thật sự nghe vậy buồn lắm'
Với bản tính hiền lành, chân chất, Quyền Linh hiếm khi lên tiếng về những thị phi xung quanh mình cũng như của giới showbiz. Thế nhưng, lần này, nam MC quyết định phá lệ.

Sau 3 ngày liên tục quay chương trình "Ca sĩ bí ẩn" cùng Chí Tài, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Ngọc Sơn, Khả Như... tới gần 2h sáng, dù mắt sụp xuống vì mệt và thiếu ngủ nhưng Quyền Linh vẫn tranh thủ ngày cuối cùng được về sớm và livestream chia sẻ với mọi người về những vui buồn của đời nghệ sĩ như kiếp tằm nhả tơ, làm dâu trăm họ.
"Nếu để kiếm tiền, tôi chỉ cần ở Sài Gòn thôi, không cần phải đi đâu cả"
Quyền Linh chia sẻ: "Tôi cũng thuộc dạng trâu bò, cày đêm cày ngày. Những hôm đi chương trình xã hội, tôi toàn dậy từ 4,5h sáng. Đôi khi tôi cũng mệt lắm, mắt sụp xuống.
Nhiều người nói tôi ham tiền, ham danh vọng, muốn đánh bóng tên tuổi. Thật sự nghe vậy buồn lắm. Bây giờ, tôi chẳng ham gì nữa, mình làm vì xã hội là nhiều.
Công việc của tôi ổn định lắm rồi, chỉ là mình tham công tiếc việc xã hội nên mới đi nhiều. Tới tuổi này rồi, tôi không cần danh nữa.
Tiền nói không cần thì không đúng nhưng nó cũng đủ rồi, với tôi thế là hạnh phúc lắm rồi, không cần bon chen gì nữa.
Mọi người không biết là, nếu tôi không tới đó, không nhận công việc đó thì ở đó không có cây cầu được xây. Nếu tôi không đến gặp gia đình đó thì con họ chắc chắn không thể mổ tim. Nếu tôi không đến một vùng xa xôi nào đó thì sẽ có một hộ gia đình nào đó không thể thoát nghèo.
Chính vì mình biết như thế nên cứ lầm lũi đi hoài. Mình mệt là mệt ở chỗ đó. Nếu tôi là một nghệ sĩ giải trí thì chắc chắn sẽ không đi nhiều như vậy. Ngồi trường quay ở Sài Gòn, có máy lạnh sướng hơn nhiều chứ.
Có những người nói "ông nội này tham công tiếc việc. Ông ấy tự tham rồi tự than". Không phải đâu. Tôi không tham những việc đó nhưng mình thấy còn nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn quá nên tự cảm thấy cần phải làm. Còn để kiếm tiền nhiều, tôi chỉ cần ở Sài Gòn thôi, không cần phải đi đâu cả".
"Tôi già rồi, đánh bóng tên tuổi chi nữa"
Anh tâm sự: "Giống như vừa rồi, một số người vào facebook của tôi nói "ông hiến tạng thì hiến đi, khoe làm chi". Tôi đâu có khoe. Tôi chỉ muốn lan toả thông điệp "cho đi là còn mãi". Bởi khi một người ra đi, hiến tạng để lại thì sẽ có nhiều mầm sống được tiếp nối, có thể cứu được tới 6,7 người.
Đó là việc nhân văn nên tôi muốn lan toả chứ đánh bóng tên tuổi làm gì. Tôi già rồi, đánh bóng làm chi nữa. Mình sống là để cho đi và cống hiến. Sức của tôi cũng có hạn, đâu thể giúp hết, lo hết được.
Tôi cũng chỉ là hạt bụi thôi, rồi cũng trở về với cát bụi. Tôi không có mục đích làm giàu bởi khát vọng lớn nhất của tôi là sẻ chia và mang hạnh phúc tới cho nhiều người. Thế mà cũng có nhiều người trách.
Đôi khi tôi cũng nghĩ "ủa, mình làm chuyện này để làm gì mà cứ bị trách hoài. Có những lúc tôi cũng mệt mỏi và chán lắm. Vì mình càng làm càng bị trách. Mình không làm thì không ai trách.
Mình cũng buồn chứ, cũng đau chứ nhưng vẫn cố cười và nghĩ tích cực, không than thở. Bởi nếu tôi than với mọi người thì sẽ truyền cái tiêu cực đi.
Cho nên mọi người thấy tôi cười hoài vậy nhưng không phải cười là vui đâu, cười mà nhiều lúc đau lòng lắm.
Cuộc sống này quá nhiều bon chen. Đôi khi những việc mình muốn làm mà làm không được. Có những điều mình muốn nói mà nói không được. Và cũng có nhiều việc mình làm mà không ai hiểu được. Và cũng có những việc mình đã cố gắng mà không ai nghĩ mình cố gắng.
Người nghệ sĩ giống như con tằm nhả tơ, làm dâu trăm họ. Thôi thì ai hiểu mình, mình quý. Ai không hiểu, tôi cũng quý. Không sao cả, như thế mới là cuộc sống. Bây giờ họ không hiểu nhưng rồi đến một lúc nào đó, họ sẽ hiểu thôi.
Ai nói gì cũng được, quan trọng là tối về, tôi có thể an tâm ngủ mà không thẹn với lòng mình. Cuộc sống thật khó để làm vừa lòng hết mọi người".
Quyền Linh cũng không ngần ngại thừa nhận, dù sống giản dị, chân chất, ngày ngày chỉ biết đi làm, vui vẻ với tất cả mọi người nhưng anh vẫn không thể làm vừa lòng hết đồng nghiệp.
Anh nói: "Tôi biết, nhiều nghệ sĩ phải gồng lên để làm vừa lòng hết mọi người, nhóm này nhóm kia nhưng riêng Quyền Linh tôi sống trong showbiz gần 20 năm, trong giới không ai ghét tôi đâu nhưng chắc chắn cũng sẽ có một số người không bằng lòng với mình.
Trong showbiz, tôi có thể chơi với bất kỳ ai. Tôi chỉ biết đi quay, làm chương trình rồi đi về, vui vẻ với tất cả mọi người. Tôi chẳng gồng mình, sống đúng với bản thân, vẫn mang dép, quần sọc, áo thun, chạy xe máy cà tàng đi làm nhưng vẫn có nhiều người không thích".
Theo Nguyên Hương (Trí Thức Trẻ)
- Vụ dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí: Sự thật về tấm hộ chiếu Campuchia và hành trình sa lưới (5 phút trước)
- Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình (7 phút trước)
- Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc (13 phút trước)
- Động thái mới nhất của thiếu gia Minh Hoàng trước ngày cưới cô dâu Phương Nhi (16 phút trước)
- Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng (17 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 63 triệu đồng: Được săn đón hơn Honda Winner R (18 phút trước)
- Ngôi trường ở TP.HCM là nơi đào tạo ra nhiều giải Học sinh giỏi quốc gia nhất Việt Nam (19 phút trước)
- Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý (22 phút trước)
- Cụ ông 70 tuổi vượt hơn 1000km từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp bạn gái quen qua mạng, nhận cái kết ấm lòng (23 phút trước)
- Lời khai của kẻ sát hại hai mẹ con đi mua lợn ở Lào Cai: Hé lộ chi tiết gây án không thể chấp nhận (23 phút trước)