Tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chứng kiến cảnh chia tay đẫm nước mắt giữa Phương Oanh và Doãn Quốc Đam. Tuy nhiên, tâm điểm xúc động nhất lại thuộc về sao nhí Gia Nghĩa (vai bé Minh).

Trong tập phim mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cảnh chia tay của cặp đôi chính Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam) thực sự đã chạm đến trái tim người xem, nhưng nhân vật lấy đi nhiều nước mắt nhất lại là bé Minh (Gia Nghĩa thủ vai).13-1763003585-sao-nhi-9-tuoi-lan-at-phuong-oanh-lay-tron-nuoc-mat-khan-gia-trong-gio-ngang-khoang-troi-xanh.png

Cảnh phim gây bão nhất là khi Mỹ Anh đưa con trai rời đi sau ly hôn. Khi thấy bố (Doãn Quốc Đam) xuất hiện, bé Minh lập tức mở cửa xe, chạy lại dúi vào tay bố túi bimbim và kẹo, hồn nhiên dặn: “Bố đừng để mình đói nha.” Chỉ một câu thoại ngắn gọn, ngây thơ nhưng chứa đầy tình yêu và sự lo lắng non nớt của một đứa trẻ, khoảnh khắc này đã khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Sự bùng nổ cảm xúc tiếp tục ở phân đoạn bé Minh nằm cạnh ông ngoại (NSƯT Đức Khuê). Cậu bé bật khóc nức nở, bộc bạch: “Cháu không muốn bố mẹ ly hôn đâu, cháu không muốn bố mẹ như thế…” Không một chút gượng gạo, ánh mắt và giọng nói run run của Gia Nghĩa khiến người xem cảm nhận chân thực nỗi đau của một đứa trẻ bị đặt giữa cuộc chia ly của cha mẹ.

Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt bày tỏ cảm xúc: "Có ai xem mà không khóc không?", "Thương con quá, bé diễn tự nhiên và lay động thực sự".

Sinh năm 2016, Gia Nghĩa không còn là gương mặt xa lạ. Cậu bé từng gây ấn tượng mạnh trong "Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình" (2023) và nhanh chóng được các đạo diễn săn đón. Dù mới 9 tuổi, Gia Nghĩa sở hữu khả năng nhập vai đáng nể, biết tiết chế và truyền tải nội tâm qua ánh mắt biết nói, điều mà nhiều diễn viên nhí khó đạt được. Nhiều khán giả nhận xét, diễn xuất của Gia Nghĩa chính là linh hồn của cả cảnh phim.

Theo Hạ Anh (SHTT)