-
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư -
Phụ nữ kết hôn chỉ mong chồng phản bội -
Công an thông tin chính thức vụ bé sơ sinh bị vùi trong đất cát, sức khỏe bé hiện ra sao? -
Thực hư tin gia đình nạn nhân bị "tổng tài" ra hiệu đánh ở quán cà phê thuộc top giàu có ở Hà Nội -
Chỉ một ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi" -
U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia: Cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm "công thức đột phá" trước thềm bán kết
Giải trí
19/05/2019 19:00Sao nữ Trung Quốc nhục nhã, nhận kết đắng vì dùng tiền mua danh tại thảm đỏ LHP Cannes
Những ngày gần đây, cụm từ "dùng 100.000 mua vé Liên hoan phim (LHP) Cannes" đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ khóa này xuất phát từ một điều tra của trang Sina, tiết lộ 50 hot girl mạng xã hội đã có vé dự thảm đỏ LHP với mức giá khoảng 100.000 NDT mỗi người.
Lập tức, những gương mặt sao nữ lạ hoắc bước trên thảm đỏ Cannes được dân mạng ráo riết truy tìm và chỉ trích. Thậm chí nữ diễn viên Thi Dư Phi- người bị bóc mẽ cố tình chây ì trên thảm đỏ còn bị dư luận gọi với cái tên "nỗi nhục quốc thể".
Trước làn sóng chỉ trích quá dữ dội, nữ diễn viên Thi Dư Phi đã khóc nức nở khi trả lời phỏng vấn về việc bị ban tổ chức "đuổi khéo" khi bước đi trên thảm đỏ. Cô thanh minh mình chỉ tạo dáng đúng 90 giây và không nghe hiểu lúc bị nhân viên của ban tổ chức nhắc nhở chứ không hề có chuyện bị xua đuổi.
Sau khi trở về từ Pháp, Thi Dư Phi phải đối mặt với làn sóng thóa mạ khủng khiếp. Cô cảm thấy suy sụp, muốn bỏ nghề.
"Sau sự kiện ở Cannes, nhiều người đã chửi bới tôi trên mạng xã hội. Tôi thực sự khủng hoảng và kinh hoàng trước phản ứng từ công chúng. Giờ đây, tôi không muốn theo đuổi nghề diễn nữa. Tôi muốn giải nghệ", Thi Dư Phi ôm mặt khóc.
Sao nữ từng đóng vai hầu gái trong Diên Hi Công Lược tâm sự cơ hội đến LHP là ước mơ của biết bao người đẹp. Nhưng giờ ước mơ đó đã hóa thành ác mộng vì bị chỉ trích.
"Tôi tin rằng bất kỳ ai ở hoàn cảnh của tôi cũng muốn có cơ hội tạo dáng trước ống kính. Ai cũng sẽ hồi hộp và run. Tôi đã mừng khi thấy tên của mình được tìm kiếm nhiều trên trang mạng xã hội Weibo. Nhưng rồi tôi khiếp sợ trước quá nhiều bình luận chỉ trích, chửi bới. Họ gọi tôi là nỗi nhục quốc thể", Thi Dư Phi tâm sự.
Lữ Giai Dung, người từng xuất hiện tại LHP Cannes cách đây vài năm cũng lên tiếng thừa nhận cô mua vé tham dự qua công ty môi giới. Nhìn lại quá khứ, Lữ Giai Dung thấy xấu hổ và hối hận.
"Xem qua một bài báo về việc trả 100.000 NDT để đến Cannes, đột nhiên tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi đã từng liên hệ với một công ty môi giới để có được tấm vé đi thảm đỏ LHP Cannes.
Tôi không nhớ được mình đã chi ra bao nhiêu tiền để có được tấm vé đó. Tôi đã từng thấy mình hạnh phúc khi được đứng trên thảm đỏ danh giá tràn đầy niềm vui và tự hào. Nhưng bây giờ tôi muốn nói rằng đôi khi nghệ sĩ quá quan tâm những hào quang trước mắt mà quên đi những ánh mắt cười nhạo của mọi người.
Nghệ sĩ tham lam nhiều thứ và chính điều đó khiến chúng ta mất đi nhiều hơn. Bây giờ, tôi chỉ muốn mình được là chính mình, sống một cách đơn giản và thực tế", Lữ Giai Dung tâm sự trên trang cá nhân. Chia sẻ này của cô đang được dân mạng và báo chí Trung Quốc ngợi khen là dũng cảm.
Khác với mọi năm, người Trung Quốc đang quan tâm lên án những người đẹp vô danh còn hơn chú ý và tự hào trước sự xuất hiện của các ngôi sao thực thụ.
Trang tin Ifeng bình luận gay gắt: "Có những khi phải trải qua rồi mới hiểu được việc hưởng hào quang không phải của mình nhục nhã thế nào. Cái các cô gái đó có được không phải là sự hâm mộ mà chỉ là tiếng chê cười của khán giả.
LHP Cannes năm nay có quá nhiều các nghệ sĩ ít danh tiếng nhưng chịu vung tiền mua một lần được bước trên thảm đó. Có thể lúc đó cô ta thấy đây là chuyện đáng tự hào. Nhưng thật ra đó là chuyện rất đáng xấu hổ.
Trung Quốc có biết bao nghệ sĩ nổi tiếng hơn xuất hiện trên thảm đỏ còn chẳng được phóng viên quốc tế để mắt, huống hồ là những gương mặt vô danh tiểu tốt".
Những phê phán ồn ào của dư luận Trung Quốc năm nay khiến không ít người nhớ lại một phát biểu cũ của Củng Lợi: “Nếu tôi có 10 phim tham gia Cannes, tôi sẽ xuất hiện trên thảm đỏ 10 lần. Nếu không có tác phẩm mà vẫn dự thảm đỏ thì đúng là não của tôi có vấn đề”.
Nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ hy vọng làn sóng chỉ trích lần này sẽ phần nào giảm bớt số lượng các người đẹp dùng tiền mua danh tại thảm đỏ LHP Cannes trong thời gian tới.
Theo Phương Anh (Thế Giới Trẻ)
- SEA Games 33 ngày 10/12: Đoàn Việt Nam có huy chương đầu tiên (10:25)
- Ca sĩ Thái Lan bị BTC SEA Games 33 "ép hát nhép", bức xúc khi màn trình diễn khai mạc thành thảm họa (10:20)
- TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác vào sáng 31/12, kêu gọi bị cáo ra đầu thú (10:17)
- Lịch thi đấu SEA Games ngày 10/12: Chờ Thể thao Việt Nam khai mở “mẻ vàng” đầu tiên (10:15)
- Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội (10:15)
- Australia cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều nền tảng đối mặt án phạt nặng (10:09)
- Máy bay vận tải quân sự AN-22 lớn nhất thế giới của Nga rơi, không ai sống sót (10:08)
- Người đàn ông bán vé số từng vay 200 triệu không lãi, sau 40 năm thành doanh nghiệp nghìn tỷ của Việt Nam (36 phút trước)
- Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố (39 phút trước)
- Campuchia bất ngờ rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games 33 ngay sau lễ khai mạc (40 phút trước)