-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Giải trí
27/07/2024 20:53Show âm nhạc bị chỉ trích vì chọn Quán quân đầy tranh cãi, lộ cả việc dàn xếp kịch bản trên sóng trực tiếp
Mùa giải thứ 9 của chương trình Singer 2024 vừa chính thức khép lại vào tối ngày 26/7. Kết quả chung cuộc, "thiên hậu" Na Anh giành lấy ngôi vị Quán quân, theo sau đó là Đàm Duy Duy và Tôn Nam. Gương mặt ngoại quốc duy nhất là nữ ca sĩ Canada sinh năm 2000 - Faouzia chốt hạ top 4.
Ngay lập tức, kết quả này làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong suốt quá trình thi, Faouzia có đến 3 lần đứng hạng nhất và chưa bao giờ rơi khỏi top 3 nhưng ngay đêm thi quan trọng nhất lại bị đẩy xuống hạng 4, xếp sau 3 ca sĩ Trung Quốc. Chính vì vậy, nhiều netizen cho rằng Singer cố tình sắp xếp kịch bản để Faouzia không thể vượt qua dàn sao nội địa. Một khoảnh khắc ghi lại trong đêm Chung kết được netizen chia sẻ rầm rộ và khiến họ tin rằng BTC có nhúng tay vào kết quả.
Được biết, cả mùa giải đều được livestream trực tiếp nên BTC không thể lường trước mọi tình huống để biên tập lại các cảnh quay. Vì vì mà một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" đã xảy ra. Theo đó, nam ca sĩ Dimash trong phòng chờ có nói thầm vào tai Faouzia nhưng lại quên tắt mic: "Họ bảo là phải để người Trung Quốc xếp trước em" và Faouzia cũng đáp lại: "Ok, không vấn đề gì đâu ạ". Tình huống này khi lên sóng trực tiếp lập tức nhận về nhiều chỉ trích. Dù nhà đài đã lên tiếng phủ nhận: "Chắc chắn là sự thật, không cần phải biện hộ. Âm nhạc không lừa được con người và cũng không thể dùng để lừa người" nhưng netizen vẫn cho rằng BTC cố tình xếp Faouzia thua 3 ca sĩ nội địa.
Là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất của mùa giải năm nay, Faouzia khiến dàn sao Trung Quốc phải dè chừng, thậm chí áp lực ngay từ vòng thi đầu tiên và trong đó có cả "thiên hậu" Na Anh.
Dù giành chiến thắng chung cuộc nhưng Na Anh khiến nhiều khán giả cảm thấy không phục bởi những màn trình diễn không ổn định trong suốt quá trình thi. Na Anh đã là một ngôi sao lớn ở Trung Quốc từ những năm 1990, biểu diễn tại lễ bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và nổi tiếng là giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng đình đám The Voice of China . Nhưng nữ ca sĩ vẫn thừa nhận cô đã quá lo lắng về việc biểu diễn Singer đến mức khó ngủ ngay trước thềm diễn ra chương trình.
Trong vòng đầu tiên, Na Anh được nhìn thấy run rẩy khi bắt đầu hát ca khúc hit Mặc của mình, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù đã tự tin hơn trong suốt phần còn lại của bài hát nhưng điều này chỉ đủ để cô giành vị trí thứ ba trong tập đầu tiên, xếp sau 2 giọng ca ngoại quốc.
Khán giả Trung Quốc dường như bị sốc bởi những gì họ đã xem. Hashtag "Chạy đi Na Anh" nhanh chóng trở thành xu hướng trên nền tảng Weibo, cũng như một số hashtag khác liên quan đến tập này. Nhiều người bình luận cho biết họ ngạc nhiên khi thấy Na Anh trông rất "bối rối", mặc dù cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã làm chủ được sự lo lắng khi màn trình diễn tiếp tục.
Sang đến vòng 2, Na Anh lựa chọn ca khúc Lột xác cùng bản phối mang giai điệu retro và sức sống mãnh liệt của nhạc pop trong những năm 1990. Dù có cải thiện hơn hẳn vòng đầu nhưng nàng "Thiên hậu" vẫn có những lúc quên lời, phải nhờ sự trợ giúp của máy nhắc chữ. Giọng hát của Na Anh cũng không được thanh thoát, chưa phô diễn được hết sở trường của cô. Một lần nữa, cô lại xếp sau Faouzia.
Dù được cho là giọng ca chủ lực gánh team Trung Quốc nhưng Na Anh vẫn nhiều lần bị lép vế với các dàn sao nước ngoài, thậm chí khi đấu với khách mời Adam Lambert, cô cũng ngậm ngùi chịu thua.

Chính vì sự áp đảo của dàn ca sĩ Trung Quốc nên nhiều người phải đặt ra câu hỏi về việc liệu ngành công nghiệp âm nhạc của Trung Quốc có thiếu các nghệ sĩ tài năng hay không? Việc hai ngôi sao nước ngoài ít tên tuổi dễ dàng vượt qua năm đối thủ Trung Quốc khiến truyền thông trong nước "bối rối". Và lẽ dĩ nhiên, việc Na Anh giành Quán quân Singer 2024 cũng khiến nhiều người cảm thấy không phục.
Một số bình luận của khán giả về tập Chung kết:
- Ai cũng biết là kịch bản, nhưng lộ trên livestream thì quê quá đấy.
- Thật ra từ đầu cũng đoán được là Na Anh làm quán quân rồi. Mấy chương trình có người nước ngoài có bao giờ để người nước ngoài đứng nhất.
- Âm nhạc không lừa ai nhưng nhà đài thì lừa dối khán giả.
- Faouzia là người đầu tiên lập kỷ lục đứng top 3 trong cả chục mùa Singer nhưng tập cuối lại rơi khỏi top 3.
- Singer 2024 nên đổi thành Kịch Bản 2024 đi, mà có xếp thì Faouzia cũng nên xếp thứ 2.
Theo Hải Lan (Phụ Nữ Mới)
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (20:15)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi mưa to đến rất to (1 giờ trước)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (1 giờ trước)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (1 giờ trước)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (1 giờ trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích (2 giờ trước)
- Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để "trả lại": Quyết định sau 5 phút (2 giờ trước)
- Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò (2 giờ trước)
- Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng (2 giờ trước)