-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Giải trí
11/01/2018 16:08Sự thật tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khóa facebook và vay mượn thi hoa hậu
Hôm qua (10/1), tại chương trình Tin tức VTV24, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng khán giả và chia sẻ thêm một số quan điểm của mình.
Nỗ lực trong từng bước đi
Nếu theo dõi chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mọi người sẽ thấy được sự nỗ lực của tôi. Tôi nỗ lực không phải một phát đi lên mà trong từng bước đi. Ở mỗi thử thách, tôi đều tự nhủ phải cố gắng hết mình. Sau đó, tôi phải nhớ lại xem chặng đường đó đã giúp gì cho tôi, để tôi đến được với vương miện hoa hậu này.
Nghị lực lớn nhất giúp tôi chạm tới vị trí hoa hậu là tinh thần cầu tiến. Trong mọi việc tôi làm, tôi đều muốn mình trở nên tốt nhất có thể. Điều này tạo ra năng lượng tích cực cho tôi.

Những gì tôi có hiện tại là do nghị lực của tôi chứ không có ai dạy tôi. Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại quê hương mình.
Chẳng hạn, tôi cần định hướng cho chị em phụ nữ về kế hoạch hóa gia đình. Khi về quê, tôi thấy chị em phụ nữ bằng tuổi mình mà đã 3 tới 4 đứa con, nhìn rất khổ. Mọi người ở quê tôi, đặc biệt là giởi trẻ còn ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên tôi cần phải thay đổi thực tế này.
Tự hào về màu da, mái tóc của mình
Việc mọi người chê tôi không đạt chuẩn hoa hậu vì tóc ngắn, da ngăm thuộc về quan điểm cá nhân họ.Mỗi người đều có quan điểm riêng, còn bản thân tôi rất tự hào về mái tóc cũng như màu da của mình. Thành ra, tôi rất tự tin khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ, để thực hiện tốt nhất thử thách được đặt ra.
Có thể, những lời chê đó sẽ giúp tôi vươn lên trong thời gian tới, để trở nên đẹp hơn, tốt hơn nữa. Tôi rất yêu làn da của mình, nên sẽ không tắm trắng, kể cả đăng quang.
Những hình ảnh được đưa lên mạng xã hội chính là thực tế gia đình tôi. Tôi không muốn nhắc nhiều về quá khứ mà chỉ muốn định hướng cho tương lai gia đình mình tốt hơn.
Sắp tới, tôi sẽ mời bố mẹ lên Sài Gòn chơi, nhưng chắc không lâu, vì bố mẹ quen với cuộc sống ở quê rồi.

Muốn dùng tiền thưởng để lo cho gia đình và tân trang nhan sắc
Nói tôi vay mượn để thi chung kết thì hơi quá. Chuyện là, trước đêm chung kết, tôi có hỏi mượn một anh bán đồ thời trang rồi hẹn sau khi thi xong sẽ trả lại. Đó là sự hỗ trợ người ta dành cho tôi, chứ không phải vay mượn.
Nếu vương miện chiếu đúng vào tôi, tôi sẽ đi đúng đường. Bước tới Hoa hậu Hoàn vũ thế giới sắp tới, tôi phải trainning tiếng Anh rất nhiều. Để bộc lộ được bản thân, những điều mình muốn nói và truyền câu chuyện cảm hứng thì tiếng Anh là cần thiết, nên tôi phải học.
Tôi hi vọng, khi đến với đấu trường quốc tế, mọi người sẽ ngạc nhiên về khả năng tiếng Anh của tôi.
Như đã nói, với giải thưởng nhận được, tôi sẽ trích 70% xây dựng quê hương, còn 30% trau dồi hình ảnh. Tôi là một tân hoa hậu nên cũng cần có hình ảnh đẹp. Vì thế, tôi muốn dùng số tiền này để khiến mình xứng đáng với vị trí đang có.

Ngoài ra, tôi cũng muốn dùng tiền thưởng để lo cho gia đình dịp tết này. Tôi không cố tình khóa Facebook mà do liên tục nhận mã báo về nên sợ bị hack. Tôi sợ mất Facebook quá nên khóa vào, đợi tới lúc thi xong hoa hậu thì mở lại.
Nhưng sau khi thi xong, tôi nhận thấy, mình cần dành nhiều thời gian hơn cho người thân và những người đồng hành cùng hình. Tôi biết mọi người quan tâm và chúc mừng tôi, nhưng tôi không thể trả lời hết tất cả được.
Hiện tại, tôi chưa có người yêu. Nếu có thì tôi đã không đi thi hoa hậu rồi.
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (48 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (1 giờ trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (1 giờ trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)