Giải trí
28/12/2020 08:38Sự thật về các nữ yêu xinh như hoa hậu trong Tây du ký 1986
Nếu là fan cứng của Tây du ký 1986, chắc chắn chúng ta sẽ không ai có thể quên được "bộ sưu tâp" yêu quái cực kỳ đa dạng và phong phú từ yêu vật thành tinh cho tới linh vật cưng của thần tiên, thậm chí yêu quái xấu xí đến nữ yêu xinh như hoa hậu đều tề tựu đông đủ. Vậy đã có ai từng thắc mắc tại sao trong Tây du ký 1986, hễ cứ là nam yêu thì được gọi là yêu quái, nữ yêu được gọi là yêu tinh, nam yêu quái có hình dạng vô cùng kinh dị xấu xí, nhưng các nữ yêu tinh lại được ưu ái với dung mạo tuyệt trần hay không?
Yêu quái nói chung đều hung dữ và có vẻ ngoài quái dị nhưng vì sinh tồn, vì thích nghi chúng phải biến đổi hình dạng. Yêu quái xấu có thể do 2 nguyên do, thứ nhất tiên cốt tu luyện không đủ, thứ 2 mạo tùy tâm sinh.
Mặc dù yêu quái có tướng mạo xấu xí, nhưng chúng lại có một loại mánh khóe không ngờ đó chính là biến hóa dị dun, có thể biến thành bất kỳ tạo hình nào chúng muốn. Nhất là nữ yêu quái, chúng hay biến thành mỹ nữ, những kẻ đáng thương để lấy sự đồng tình, cảm thông của người khác, còn nam yêu thì muốn chứng tỏ bản lĩnh bắt kẻ khác phải sợ mình nên thường lựa chọn hình dáng hung tợn, đáng sợ nhất.


Bạch cốt tinh, nhện tinh, chuột tinh…đều muốn sở hữu Đường Tăng, muốn được Đường Tăng ưu ái mà hao tốn nhiều công sức biến ra thành mỹ nữ. Bạch Cốt Tinh muốn đi ra ngoài hại người nhất định phải biến hóa thành mỹ nữ xinh đẹp.
Đường Tăng khi gặp Bạch Cốt Tinh cũng không tin Tôn Ngộ Không, cho dù Bạch Cốt Tinh bị đánh chết, về sau Đường Tăng vẫn không tin một nữ nhân xinh đẹp nguyệt mạo hoa dung như vậy không thể nào là yêu quái.
Tuy nhiên, chưa bằng nữ yêu quái xinh đẹp nhất trong tây du ký đó chính là Chuột tinh. Yêu quái này đã khiến cho Đường Tăng mất hồn mất vía, 5 lần 7 lượt hỏi cô nương kia có tốt không, thậm chí còn mạo phạm đến Tôn Ngộ Không.
Còn nam yêu quái mục tiêu cuối cùng là ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão nên chúng cũng chẳng cần mang vẻ ngoài mỹ nam để dọa người trần mắt thịt!
Thứ 2, trở thành xinh đẹp và chỉn chu là xu hướng tư duy bình thường của mọi nữ nhân trên thế gian này, dù có là phàm nhân hay thần tiên, yêu quái đều muốn bản thân xinh đẹp, không tỳ vết. Có thể nói, trong Tây du ký 1986, đã là yêu nữ thì phải xinh, nếu không xinh thì không phải là yêu nữ.
Nhưng tại sao vật nuôi ở trên trời lại có thế dễ dàng trốn xuống hạ giới được như vậy? Nhân gian rộng lớn là thế tại sao chúng nhất định phải xuất hiện trên đường thỉnh kỉnh của Đường Tăng? Khi bị mất vật nuôi, các vị bồ tát, thần tiên sao không gấp gáp đi tìm?
Nguyên do rất có thể là vì các vị bồ tát, thần tiên cố ý thả chúng xuống nhân gian để khiến con đường thỉnh kinh của Đường Tăng trở nên khó khăn, gian nan hơn. Vì khi phải trải qua nhiều kiếp nạn, Đường Tăng mới thấu hiểu và quý trọng chân kinh. Những con yêu quái giống như "màn kịch" được trời phật sắp đặt để thử lòng Đường Tăng và 3 đồ đệ chân truyền mà thôi. Do đó, khi bắt được Đường Tăng, chúng không ăn thịt ông, mà chỉ phụ giúp chủ nhân "diễn kịch", chờ đợi đến khi được đón về.
Theo Nguyên Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tử vi Chủ nhật ngày 20/7/2025 của 12 con giáp: Tị khó tính, Thìn như ý (20/07)
-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
Bài đọc nhiều




