Nhà văn Suzuki Koji, tác giả loạt tiểu thuyết kinh dị The Ring qua đời ở tuổi 69.
18-1779076695-tac-gia-sieu-pham-kinh-di-the-ring-qua-doi

Theo thông tin từ The Japan Times, đại diện nhà xuất bản của ông xác nhận nam nhà văn đã qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo vào ngày 8/5, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể không được tiết lộ.

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, trên khắp các trang mạng xã hội, vô số người hâm mộ đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc bằng cách chia sẻ lại hình ảnh Sadako, nhân vật mang tính biểu tượng bước ra từ loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị Ringu (Ring) của ông, như một lời tri ân và tưởng nhớ.

Sinh năm 1957 tại tỉnh Shizuoka, Suzuki Koji sở hữu một sự nghiệp văn chương lẫy lừng với những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy J-horror, dòng phim và các văn hóa phẩm kinh dị hiện đại của Nhật Bản, phủ sóng mạnh mẽ trên bản đồ thế giới. Ít ai biết rằng, xuất phát điểm của ông không phải là một cây bút thể loại kinh dị. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp tại Keio University, ông chào sân văn đàn vào năm 1990 với Rakuen (Thiên đường), một tiểu thuyết thuộc thể loại kỳ ảo. Ngay trong năm đó, tác phẩm đầu tay này đã mang về cho ông Giải xuất sắc (Superior Award) tại lễ trao giải Fantasy Novel Award.

Bước ngoặt làm thay đổi sự nghiệp của Suzuki Koji đến vào năm 1991, khi ông cho ra mắt tiểu thuyết kinh dị The Ring. Cuốn sách lập tức bùng nổ, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thời bấy giờ và được công nhận là tác phẩm tiêu biểu của thể loại kinh dị Nhật Bản. Tại Việt Nam, cuốn sách này cũng đã tiếp cận và chinh phục độc giả dưới tựa đề Việt hóa: "Ring - Vòng tròn ác nghiệt".  

Thành công vang dội của cuốn tiểu thuyết đã biến Ring thành một mỏ vàng cho các nhà làm phim. Năm 1995, tác phẩm lần đầu tiên được chuyển thể thành phim truyền hình. Ba năm sau đó, câu chuyện tiếp tục tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi được đạo diễn Nakata Hideo đưa lên màn ảnh rộng. Bộ phim điện ảnh này đã khắc họa một trong những phân đoạn kinh điển và nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh kinh dị: cảnh quay Sadako chui ra từ màn hình TV. Chính sức hút khổng lồ từ bộ phim này đã đưa Suzuki Koji vươn lên thành cái tên hàng đầu, dẫn dắt giai đoạn bùng nổ của thể loại kinh dị tại Nhật Bản.  

Suốt chiều dài sự nghiệp, Suzuki Koji là một người lao động nghệ thuật vô cùng bền bỉ. Ông liên tục mở rộng "vũ trụ Ring" của mình qua các cuốn tiểu thuyết Spiral (1995), Loop (1998), cùng tập truyện ngắn Birthday (1999), rồi tiếp tục với S (2012) và Tide (2013). Ngay cả trong những năm tháng cuối đời, ông vẫn miệt mài viết lách và kịp phát hành cuốn tiểu thuyết mới nhất mang tên Ubiquitous vào năm 2025.  

PV (SHTT)