"Ông hoàng trinh thám" Higashino Keigo qua đời rạng sáng ngày 23/7 do ung thư đại trực tràng, hưởng thọ 68 tuổi.
27-1785152408-tac-gia-trinh-tham-higashino-keigo-qua-doi-vi-ung-thu
Nhà văn Higashino Keigo (Ảnh: The Yomiuri Shimbun)

Sự ra đi của tác giả lừng danh đứng sau những kiệt tác như "Bạch dạ hành" hay "Phía sau nghi can X" đã để lại sự tiếc thương vô hạn cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.  

Thông tin được công bố vào 26/7 trên tài khoản X của Higashino Keigo. Nhằm tôn trọng tâm nguyện và sự riêng tư, lễ tang của văn sĩ thiên tài đã được gia đình tổ chức một cách kín đáo.

Sinh năm 1958 tại Osaka, niềm đam mê dành cho những câu chuyện phá án ly kỳ đã sớm nảy mầm trong lòng Higashino từ khi ông còn là một cậu bé.

Trước khi trở thành biểu tượng của dòng văn học trinh thám, ông từng làm việc với tư cách một kỹ sư tại công ty linh kiện ôtô Denso. Dù bận rộn với công việc chuyên môn, niềm đam mê viết lách chưa bao giờ nguội lạnh khi ông luôn tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để sáng tác.  

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời cầm bút của ông diễn ra vào năm 1985. Ở tuổi 27, bản thảo chưa xuất bản Sau giờ học của ông đã xuất sắc giành chiến thắng tại giải thưởng Edogawa Rampo. Tác phẩm nhanh chóng được trình làng ngay trong năm đó, chính thức đánh dấu sự xuất hiện của một tài năng văn học.

Higashino Keigo là tác giả của khoảng 106 cuốn sách. Trong đó, tác phẩm được độc giả toàn cầu ưa thích nhất là Phía sau nghi can X. Tiểu thuyết xoay quanh cuộc đấu trí nghẹt thở giữa một giáo viên Toán trung học thiên tài, người đã thiết lập một "tội ác hoàn hảo" để bao che cho người khác, và một nhà vật lý học tài ba không kém.

Tiểu thuyết mang về cho ông giải thưởng Naoki lừng lẫy cùng giải Honkaku vào năm 2006. Tiếp đà thành công, đến năm 2014, ông lại xướng tên mình ở giải thưởng văn học Yoshikawa Eiji với tác phẩm The Final Curtain (tạm dịch: Tấm màn cuối cùng).  

Rất nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển ngữ sang nhiều tiếng nước ngoài, đồng thời bước lên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ qua các bản chuyển thể điện ảnh và truyền hình.

Riêng tại Việt Nam, đã có hơn 50 đầu sách của ông được dịch và phát hành, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả qua các tựa sách tiêu biểu như Phía sau nghi can X, Bạch dạ hành, Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya, hay Bí mật của Naoko...  

Tính đến năm 2023, số lượng sách bán ra của ông tại thị trường Nhật Bản đã vượt mốc 100 triệu bản, theo số liệu từ nhà xuất bản. Dù từng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Trinh thám Nhật Bản trong giai đoạn 2009–2013, Higashino Keigo lại là một người khá khép kín. Ông thường chủ động tránh xa sự chú ý của truyền thông.

PV (SHTT)