-
Không có phép màu cho 2 mẹ con gặp nạn trong vụ cháy chung cư ở TPHCM, người mẹ qua đời sau 3 ngày điều trị -
Cái kết đắng cho chủ xe ô tô vụ biển số bị bùn đất che phủ, Cục CSGT có tuyên bố nóng -
Hà Nội "chốt" mở rộng 6 phố quanh hồ Tây lên tối đa 24 m -
Hiệu trưởng bị phạt đến 10 triệu đồng nếu để học sinh hút thuốc lá điện tử -
Choáng với thái độ của nữ giúp việc sau khi bị phát hiện chửi bới, bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội -
Cận Tết, "xe chủ tịch" VinFast VF 9 lăn bánh từ 1,3 tỷ đồng, nuôi xe gần như bằng 0 -
Một cháu bé tử vong trong vụ cháy chung cư tại TP.HCM: Tình hình sức khỏe người mẹ và cháu còn lại -
Xe ô tô đi mưa khiến biển số bị bùn đất che mất, chủ xe nhận phạt 22 triệu đồng có đáng không? -
Nóng: Hà Nội tính di dời hơn 860.000 dân nội thành để tái cấu trúc đô thị -
Ly hôn 5 năm, nhà chồng cũ đột nhiên xuất hiện đòi một việc khiến tôi ngã ngửa: Sai lầm một lần, cái giá quá đắt!
Giải trí
13/12/2025 08:16Taylor Swift hủy show vì âm mưu khủng bố, áp lực tâm lý tột độ
Theo thông tin từ Page Six, Taylor Swift đã xác nhận việc cô phải hủy bỏ toàn bộ ba buổi biểu diễn trong khuôn khổ Eras Tour tại Vienna, Áo (dự kiến vào tháng 8/2024). Lý do chính thức được đưa ra là sau khi cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và vô hiệu hóa một âm mưu khủng bố có mục tiêu là các đêm diễn của cô.
Thông tin gây sốc này được Taylor Swift chia sẻ trong tập đầu tiên của bộ phim tài liệu The End of an Era. Trong đó, nữ ca sĩ không giấu được sự sợ hãi và thừa nhận cô đã rơi vào trạng thái lo âu, bất ổn khi đối diện với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng này.

Trong một buổi phỏng vấn tại London, Taylor Swift bày tỏ: “Tôi từng nghĩ đây là chuyến lưu diễn khiến mình tự hào. Nó giống như một sức mạnh có ảnh hưởng lớn đến văn hóa toàn cầu. Vì vậy, chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với một âm mưu khủng bố. Kiểu như chúng tôi vừa tránh được một tình huống thảm sát.” Nữ ca sĩ đã không kìm được nước mắt khi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đó.
Taylor Swift cho biết, hàng loạt sự việc bạo lực và đáng sợ liên tiếp xảy ra trong quá trình lưu diễn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý cô. Việc buộc phải hủy show ở Vienna khiến cô cảm thấy vừa sợ hãi vừa day dứt vì khán giả đã lên kế hoạch và mua vé.
Áp lực tinh thần càng gia tăng khi chỉ một tháng trước sự việc, một vụ đâm dao tại bữa tiệc khiêu vũ chủ đề Taylor Swift ở Southport, Anh đã khiến ba bé gái thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Sau bi kịch này, nữ ca sĩ đã chủ động liên hệ gửi lời chia buồn và mời gia đình các nạn nhân tham dự các buổi diễn tại London.
Taylor Swift cũng giải thích lý do cô giữ im lặng trong một thời gian dài sau vụ việc là để đảm bảo không gây thêm bất kỳ rủi ro nào cho người hâm mộ, nhấn mạnh rằng: “Ưu tiên của tôi là hoàn thành chuyến lưu diễn châu Âu một cách an toàn.”
Trước đó, vào ngày 21/8/2024, Taylor Swift từng chia sẻ trên Instagram về việc hủy show tại Vienna và mô tả trải nghiệm này là "tàn khốc".
Hai tập đầu tiên của loạt phim tài liệu The End of an Era hiện đã được phát hành trên Disney+, tiết lộ những góc khuất và áp lực đằng sau chuyến lưu diễn được đánh giá là lớn nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift.
- Phim do Mỹ Tâm sản xuất ra rạp mùng 1 Tết, gia nhập “đường đua” phòng vé cùng Trấn Thành, Trường Giang? (27/01/26 23:14)
- Chuyên gia chỉ ra hai nguy cơ chính khiến virus Nipah có thể xâm nhập Việt Nam (27/01/26 23:00)
- Premier League được yêu cầu mạnh tay với chiêu trò phạt góc của Arsenal (27/01/26 22:39)
- Thực hư clip cô gái ngồi sát đường ray khi tàu chạy qua ở Hà Nội (27/01/26 22:14)
- Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Hé lộ hố chôn xe được chuẩn bị sẵn của hai nghi phạm (27/01/26 21:57)
- Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp môi trường ở Hà Nội bị bắt (27/01/26 21:53)
- Trung vệ Hiểu Minh vào TP.HCM phẫu thuật, dự kiến nghỉ dài hạn (27/01/26 21:08)
- 2 bé gái bị “chuộc” bằng 86 triệu đồng: Kịch bản giải cứu trá hình đường dây mua bán người (27/01/26 20:55)
- NSƯT Hải Điệp của “Chuyện nhà Mộc” qua đời ở tuổi 84 (27/01/26 20:44)
- Hoãn xét xử vụ “tổng tài giơ tay” ra lệnh đánh người ở quán cà phê vì thiếu nhân chứng (27/01/26 20:36)