Màn bắt tay bất ngờ giữa hai giọng ca nhí lừng lẫy một thời - Xuân Mai và Xuân Nghi - trong MV mới đã lấy đi không ít nước mắt của chính người trong cuộc lẫn người hâm mộ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Tối ngày 17/7, thị trường nhạc Việt được một phen xôn xao khi Xuân Nghi bắt tay cùng Xuân Mai phát hành MV mang tên Có ai quan tâm mình đâu. Ca khúc sở hữu phong cách Pop Rock pha chút màu sắc Âu Mỹ hiện đại. Thay vì những bối cảnh dàn dựng cầu kỳ, MV ghi điểm bằng chuỗi khoảnh khắc đời thường, giản dị và vô cùng gần gũi của cặp bài trùng thế hệ 8X, 9X.

19-1784444163-than-dong-am-nhac-xuan-mai-bat-khoc-trong-ngay-tai-xuat-sau-nhieu-nam-o-an
Xuân Mai và Xuân Nghi kết hợp trong sản phẩm âm nhạc mới.

Ngay khi sản phẩm lên sóng, ngoại hình thay đổi của giọng ca Con cò bé bé nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Không còn là cô bé diện váy công chúa kẹo ngọt trong ký ức của hàng triệu trẻ em Việt Nam, Xuân Mai của hiện tại đã là bà mẹ 3 con ở tuổi 31, có cuộc sống gia đình ổn định tại Mỹ.

Nhiều người hâm mộ thừa nhận phải mất vài phút mới nhận ra thần tượng thuở nhỏ, nhưng nụ cười rạng rỡ, nét duyên dáng đặc trưng của cô thì không hề phai nhạt theo thời gian. Phần lớn công chúng đều bày tỏ sự đồng cảm, khẳng định đây là sự thay đổi hoàn toàn tự nhiên của một người phụ nữ đã lui về chăm sóc gia đình suốt hơn hai mươi năm qua.

19-1784444129-than-dong-am-nhac-xuan-mai-bat-khoc-trong-ngay-tai-xuat-sau-nhieu-nam-o-an
Xuân Mai xúc động khi xem lại MV.

Sau khi MV phát hành, Xuân Mai đã đăng tải đoạn video ghi lại cảm xúc của mình khi xem lại sản phẩm. Nữ ca sĩ xúc động tâm sự rằng cô từng tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại bật khóc nức nở từ đầu đến cuối:

"Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, biết bao ký ức và cảm xúc thi nhau ùa về. Có những đoạn tôi bật cười, nhưng cũng có lúc nghẹn ngào vì không ngờ mọi thứ cuối cùng đã trở thành hiện thực."

Nữ ca sĩ bộc bạch cô từng vô cùng lo lắng, sợ rằng việc rời xa ánh đèn sân khấu quá lâu sẽ khiến khán giả quên mất tên mình. Vì đã định cư ở Mỹ nhiều năm, tiếng Việt của Xuân Mai không còn quá lưu loát, cô phải dùng thêm tiếng Anh để diễn tả trọn vẹn sự biết ơn đến người bạn thân Xuân Nghi, ê-kíp và những người hâm mộ vẫn thầm lặng dõi theo cô qua năm tháng.

"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi lại được đứng trước micro ngân nga câu hát và tận hưởng âm nhạc. Dù không dám nhận mình 'nuốt đĩa', nhưng so với thời đi hát thiếu nhi thì tôi thấy bản thân vẫn ổn," Xuân Mai hài hước chia sẻ trong video hậu trường.

Xuân Mai xinh năm 1995, từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" thống trị thị trường băng đĩa những năm 2000. Sau khi sang Mỹ định cư, cô rút dần khỏi giới giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Dù màn kết hợp này chưa phải lời tuyên bố chính thức trở lại showbiz, nhưng nó đã mở ra hy vọng về những dự án âm nhạc tiếp theo của cô trong tương lai.

TN (SHTT)