-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Giải trí
28/06/2024 21:28Thêm bộ phim Việt lỗ nặng, âm thầm rời rạp
Móng vuốt lặng lẽ rút lui
Ngày 28/6, theo ghi nhận của Tiền Phong, Móng vuốt không có tên ở danh sách phim trong ngày của Box Office Vietnam (BOVN).
Tiếp tục tìm kiếm dữ liệu của các hệ thống rạp lớn như CGV, Galaxy, BHD... Móng vuốt không còn suất. Bộ phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn rời rạp chỉ sau ba tuần.
Sau 21 ngày ra rạp, tổng doanh thu của Móng vuốt là 3,88 tỷ đồng, theo số liệu của BOVN. Con số này chỉ đạt 1/100 so với kỳ vọng của Lê Thanh Sơn là phim thu được 300 tỷ đồng.
Cuối tuần qua (21-23/6), phim do Tuấn Trần đóng chính chật vật tại phòng vé. Phim chỉ bán được 141 vé/18 suất chiếu toàn quốc, thu 15,2 triệu đồng. Doanh thu cuối tuần của Móng vuốt thấp hơn cả loạt tác phẩm ngoại, ít sức hút ra rạp từ tháng 5 như Haikyu: Trận chiến bãi phế liệu (30 triệu đồng), Ngôi đền kỳ quái 4 (126 triệu đồng), Garfield: Mèo béo siêu quậy (405 triệu đồng)...
Từ khi ra rạp, Móng vuốt chỉ cạnh tranh với phim Việt duy nhất làLật mặt 7: Một điều ước. Tuy nhiên, phim không đủ khả năng để đọ sức với tác phẩm của Lý Hải.
Dịp cuối tuần, phim của Lý Hải vẫn thu được 1,1 tỷ đồng từ 11.370 khán giả. Ra rạp cách đây hai tháng, Lật mặt 7: Một điều ước có suất chiếu cuối tuần ổn, lặng lẽ thu tiền người xem, tổng doanh số lên đến 480 tỷ đồng.
Móng vuốt càng không thể so với top 3 phòng vé cuối tuần gồm Inside Out 2(15,7 tỷ đồng), Cửu Long thành trại: Vây thành (8,18 tỷ đồng) và Gia tài của ngoại (8,16 tỷ đồng).
Theo ê-kíp, Móng vuốt là dự án được đầu tư, ấp ủ suốt 10 năm. Biên kịch Trần Khánh Hoàng (người đứng sau hai bộ phim trăm tỷ đồng Em chưa 18 và Đất rừng phương Nam) mất ba năm để hoàn thiện kịch bản. Phim đồng thời đánh dấu sự trở lại của Lê Thanh Sơn sau thành công của Em chưa 18 cách đây 7 năm.
Ban đầu, Lê Thanh Sơn kỳ vọng phim thắng lớn. Ngoài việc dùng chi phí sản xuất quái thú để quảng bá, Móng vuốt được khán giả biết đến nhiều nhờ câu chuyện "Lê Thanh Sơn tố Kaity Nguyễn".
Tuy nhiên, những yếu tố bên lề không cứu nổi nội dung của Móng vuốt. Bộ phim về nhóm bạn sinh tồn trong rừng, đối đầu quái thú gấu do Tuấn Trần và Thảo Tâm đóng chính không được khán giả đánh giá cao. Nhiều người cho rằng ý tưởng của Móng vuốt không mới, cách kể chuyện thiếu hấp dẫn nên không viral.
Ngoài ra, Móng vuốt ra rạp vào thời điểm không mấy thuận lợi, nhất là khi mùa phim hè với loạt bom tấn Hollywood, hoạt hình ăn khách, tác phẩm hài nước ngoài được chiếu ở rạp Việt.
Vì vậy, Móng vuốt thất bại là điều dễ đoán.
6 tháng, 8/11 phim Việt thất bại
Qua 6 tháng, chỉ có ba tác phẩm thành công là Mai (hơn 520 tỷ đồng), Lật mặt 7: Một điều ước (480 tỷ đồng) và Gặp lại chị bầu (100 tỷ đồng). 8 bộ phim còn lại đều thất bại.
Có phim chỉ vài trăm triệu đồng (Đóa hoa mong manh, 430 triệu đồng), phim rút rạp vĩnh viễn (Trà, 1,6 tỷ đồng), phim dời lịch chiếu, "né" Trấn Thành nhưng vẫn không thành công (Sáng đèn, 3,4 tỷ đồng), phim doanh thu lên nhanh nhưng bỗng chững lại (Cái giá của hạnh phúc, 26,3 tỷ đồng)...
B4S - Trước giờ yêu và Án mạng lầu 4 nhận nhiều ý kiến trái chiều từ nội dung đến diễn xuất của nhân vật. Doanh thu lần lượt của hai bộ phim là 3,8 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng.
Sau khi rời rạp với doanh thu 3,8 tỷ đồng, Móng vuốt vào danh sách 8 tác phẩm Việt thất bại hoàn toàn trong nửa năm qua.
Móng vuốt là cú ngã ngựa của đạo diễn trăm tỷ Lê Thanh Sơn (đạo diễn phim Em chưa 18) và "vua phòng vé" Tuấn Trần (nam chính của ba tác phẩm thắng lớn Mai, Bố già và Đất rừng phương Nam).
Hai năm trước, ê-kíp chia sẻ phim lãi 50% nếu doanh thu đạt 100 tỷ đồng. Nhưng sau nhiều lần tốn nhiều chi phí cho tạo hình quái thú, nhà đầu tư rút dự án do Kaity Nguyễn bỏ vai, hai năm đắp chiếu vì thiếu kinh phí... chi phí phải đội lên nhiều lần. Đối chiếu với chia sẻ trước đây của ê-kíp, khả năng cao nhà sản xuất lỗ nặng.
Theo Trạch Dương (Tiền Phong)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (22:47)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (22:40)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (22:31)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (1 giờ trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (1 giờ trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (1 giờ trước)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (1 giờ trước)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (1 giờ trước)