-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Giải trí
12/06/2022 15:00Thương ngày nắng về 2 tập 31: Bà Nga khuyên Trang mở lòng với mẹ ruột, bà Nhung mừng rỡ khi con gái đến thăm
Trong preview tập 31 Thương ngày nắng về phần 2, bà Nga bất ngờ khi biết Trang chưa từng gọi bà Nhung một tiếng 'Mẹ'. Trang giải thích có lẽ là do mọi thứ trong cô chưa đủ để cất lên tiếng gọi thiêng liêng ấy. Bà Nga nói với Trang: 'Mai này con làm mẹ con sẽ biết, con cái chính là khúc ruột, đau hay thương, vui hay buồn đều thông với người mẹ hết. Mẹ con xa con lâu, tưởng rằng con đã chết nhưng hóa ra nó vẫn sống, lại là người bấy lâu mình ghét bỏ. Ngầy ấy thứ, với bà ấy không dễ chịu gì đâu'.
Trang cũng tiết lộ cho bà Nga biết chuyện bà Nhung cũng chính là mẹ nuôi của Duy. Bà Nga bất ngờ với sự tình cờ này và hỏi Trang rằng bà Nhung có đồng ý chuyện hẹn hò của hai đứa hay không. Trang trả lời chưa nói chuyện nhiều nên không biết ý bà Nhung thế nào.
Bà Nga lại khuyên nhủ: 'Sao con không thử nói chuyện cho gần gũi hơn đi. Cái con bé này, đừng làm khó người nữa. Là người mẹ, phải tìm mọi cách để gần gũi con gái ruột của mình, cũng không dễ chịu gì đâu. Chắc là bà ấy tủi thân lắm đấy'.
Sau đó, bà Nga đưa cho Trang một món đồ để tạo cớ cho cô tìm đến gặp mẹ ruột.


Thấy con gái đến nhà, bà Nhung từ bất ngờ chuyển sang mừng rỡ. Bà vội chạy lại phía Trang nhưng cô vẫn khá lạnh lùng đưa ra món đồ và nói 'Mẹ cháu...'. Trang ngập ngừng không nói hết câu, bà Nhung chắc hẳn cũng tủi thân và chạnh lòng nhưng bà vẫn cô gắng vui vẻ kéo tay Trang vào nhà trong sự ngại ngùng của cô.


Trong khi đó, Phong lên lớp và phát hiện ra lớp anh dậy thấy chưa có ban cán sự. Phong nói lớp cần có ban cán sự để giảng viên có thể trao đổi các công việc cụ thể của lớp và nhắc nhở ý thức của các học viên khác. Đúng lúc chưa biết chọn ai thì Vân xin vào lớp muộn. Phong lập tức chọn Vân làm lớp trưởng với lý do "Nên cho học viên có ý thức kém làm lớp trưởng vì người đó sẽ phải thay đổi để không làm ảnh hưởng đến các bạn khác".


Thương ngày nắng về phần 2 tập 31 lên sóng tối 13/6 trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (3 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (3 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)