Giải trí

Thương ngày nắng về: Dòng nhật ký đẫm nước mắt của bà Nga khiến khán giả nghẹn ngào

Sợ mình không thể nhớ được các con, bà Nga đã trải lòng mình qua những trang nhật ký khiến khán giả vô cùng xúc động.

Trong phim Thương ngày nắng về, sau nhiều lần nhớ nhớ quên quên, bà Nga âm thầm một mình đi khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer – hội chứng suy giảm mất trí nhớ thường gặp ở người cao tuổi.

Trong những lúc mất trí nhớ tạm thời, bà Nga thậm chí không nhận ra ba người con gái của mình. Những hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu bà, thời Vân Khánh và Vân Trang còn nhỏ.

Lo sợ sẽ dần quên đi mọi thứ, không thể nhớ được các con, bà Nga đã chuẩn bị một cuốn sổ nhật ký để ghi lại những việc hằng ngày, những điều vốn dĩ bình thường nhất.

Thương ngày nắng về: Dòng nhật ký đẫm nước mắt của bà Nga khiến khán giả nghẹn ngào

Ban đầu, bà Nga giấu bệnh tình bởi không muốn các con lo lắng. Khi đọc được những dòng nhật ký của mẹ, Khánh, Trang và Vân khóc nức nở. Đây cũng là một trong những phân cảnh lấy nước mắt khán giả. Giọng đọc của nghệ sĩ Thanh Quý gần gũi, chân thực, chạm đến cảm xúc người xem.

Thương ngày nắng về: Dòng nhật ký đẫm nước mắt của bà Nga khiến khán giả nghẹn ngào - 1

Trong dòng nhật ký gửi người chồng đã khuất, bà Nga viết: "Anh Mậu, hôm qua bác sĩ bảo em bị Alzheimer. Em không biết bệnh đó nghĩa là gì, chỉ biết rằng vì bệnh này em dần quên mọi thứ. Tranh thủ khi còn nhớ, em ghi các sự kiện vào đây. Sống hơn 60 năm cuộc đời, bươn chải chợ búa, nuôi nấng các con và trải qua bao nhiêu biến cố, nếu giờ hỏi sợ điều gì nhất, em nghĩ em sợ ốm nhất anh ạ.

Ốm thì cứ dai dẳng, thấp thỏm từ ngày này sang tháng khác. Ốm rồi thì tay chân này cũng thành vô dụng, lại để các con phải phục vụ, trở thành gánh nặng cho chúng nó. Gần đây, em cảm thấy thời gian tỉnh táo của em sắp cạn rồi. Hôm nay, có lúc em không nhận ra con mình nữa".

 Trong một trang nhật ký khác, bà Nga rơi nước mắt viết: “Em sẽ bảo họ in một bức thật lớn, bằng nửa bức tường để em được ngắm các con, các cháu rõ hơn, để cho cái đầu óc lẫn lộn của em không quên mặt đứa nào. Em cũng muốn có riêng cho mình một bức ảnh thờ. Ảnh với chả hình. Chẳng biết ảnh thờ của em có đẹp không nhưng chắc chắn không thể trẻ trung như anh được.

Thực lòng, em muốn giữ Trang lại lắm, sợ mà đi rồi mai này em sẽ không thể nhớ mặt con. Ấy thế, em vẫn không thể bảo là ‘con ơi, ở lại đi, thời gian của mẹ chẳng còn bao nhiêu nữa’…”.

Thương ngày nắng về: Dòng nhật ký đẫm nước mắt của bà Nga khiến khán giả nghẹn ngào - 2
Bức thư bà Nga gửi người chồng quá cố khi còn minh mẫn.

Ở cuối tập 53 lên sóng tối qua, trong phân đoạn bà Nga bất tỉnh khiến các con hoảng hốt gào khóc gọi mẹ, giọng đọc những trang nhật ký của bà lại vang lên, lồng ghép vào cảnh quay đẫm nước mắt khiến không ít khán giả rơi nước mắt: "Các con của mẹ, đêm nay mẹ lại không ngủ được. Mẹ cứ ngồi nghĩ mãi hôm qua mình đã làm gì nhưng không nhớ nổi. Vậy là có lúc mẹ quên tất cả. Giờ đang tỉnh táo, mẹ tranh thủ viết mấy dòng này cho các con. Lỡ một buổi sáng nào đó mẹ không tỉnh dậy nữa, không nhớ gì được nữa".

Thương ngày nắng về: Dòng nhật ký đẫm nước mắt của bà Nga khiến khán giả nghẹn ngào - 3

Cảnh bà Nga viết nhật ký được xem là những phân đoạn xúc động mạnh. Nhiều khán giả cho biết, nước mắt đã không ngừng chảy khi xem diễn xuất của NSƯT Thanh Quý.

- Thương mẹ Nga. Cả một đời vất vả mưu sinh, chưa một ngày được thảnh thơi. Đến ngày con cái báo đáp được thì mẹ lại không còn nữa.

- Đoạn phim này xem là khóc, cô Thanh Quý diễn thật quá, từng câu chữ nghe mà thấm, lại nhớ đến mẹ của mình. Đến giờ vẫn nghĩ con gái gần 50 tuổi của mình vẫn còn nhỏ dại, vẫn cần mẹ bao bọc.

- Cứ đến đoạn mẹ Nga là mình không chỉ xem, mà còn ngẫm, còn thấm. Mẹ Nga nói câu nào là thấm câu đó, từng chữ từng lời đi vào lòng người nghe, người xem. Nếu không phải bác Thanh Quý, chắc khó ai làm được mỗi tập phim đều xúc cảm đến thế.

- Thương mẹ Nga và tất cả những người mẹ cả đời tần tảo khuya sớm lo cho chồng con, đến khi già đổ bệnh lại chỉ biết âm thầm và chịu đựng. Phim hay, diễn viên đóng quá đạt chạm tới xúc cảm của cảm xúc. Thương mẹ và yêu mẹ rất nhiều

- Một người như bác Nga mà về cuối lại không được an nhàn hưởng thụ, con cái báo hiếu thì bất công quá. Xem mà không ngừng được nước mắt.

- Xúc động nhất là khi bà Nga ở một mình với con của cậu Vượng. Lúc đó bà đang phát bệnh mà bản năng người mẹ thương con vẫn hình dung về bé Hoa ngày xưa, để lại một lần nữa che chở, bao bọc cho đứa trẻ mà bà đã không còn nhớ là ai.

Tập cuối Thương ngày nắng về sẽ lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuong-ngay-nang-ve-dong-nhat-ky-dam-nuoc-mat-cua-ba-nga-khien-khan-gia-nghen-ngao-tintuc835077