Giải trí

Thương ngày nắng về phần 2 tập 4: Duy nhận cái kết 'đổ máu' vì cưỡng hôn Vân Trang

Trong tập 4 Thương ngày nắng về phần 2, bị Trang từ chối tình cảm, Duy đã cưỡng hôn cô nàng và nhận cái kết đắng.

Mở đầu Thương ngày nắng về phần 2 tập 4, Trang muốn Duy từ chối lời mời dùng bữa của bà Nga. Khi Duy gọi điện báo bận, bà Nga vẫn rất nhiệt tình muốn Duy đến. Bà cũng nhân dịp này hỏi Duy rằng có phải Trang về nước sớm hơn dự định là do Duy và Trang đã qua đêm cùng nhau trước khi Trang đi Nhật hay không. Khi Duy khẳng định mình và Trang không có gì, bà Nga khuyên Duy nên đổi chiến thuật, thay vì nhẹ nhàng chiều chuộng thì thử lạnh lùng xem sao.

 Nguyên đưa Trang về nhà, bà Nga bực mình khi nghĩ Trang có mới nới cũ, nhắc lại chuyện Trang cho Duy ngủ lại ở nhà mình trước khi đi Nhật. Trang vội giải thích rằng mẹ đã hiểu lầm, cô không có chuyện gì với cả Duy và Nguyên.

Thương ngày nắng về phần 2 tập 4: Duy nhận cái kết 'đổ máu' vì cưỡng hôn Vân Trang
Thương ngày nắng về phần 2 tập 4: Duy nhận cái kết 'đổ máu' vì cưỡng hôn Vân Trang - 1

 Duy tâm sự với Phong, cảm thấy khá khó chịu khi bị Trang "quay". Nhưng Duy cũng tự nhận lỗi là thuộc về mình vì ai có tình cảm thì người đó thấy tổn thương. Trang muốn thuê lại căn hộ mình ở trước khi đi Nhật, nhưng cô lại không thể ngờ rằng người đang thuê chính là Duy. Duy mỉm cười đắc ý khi thấy Trang liên hệ để xin thuê lại. 

Thương ngày nắng về phần 2 tập 4: Duy nhận cái kết 'đổ máu' vì cưỡng hôn Vân Trang - 2

Khi đến nơi, biết Duy là người đã thuê lại căn hộ của mình, Trang cảm thấy khó chịu. Trang nói cô sẽ trả hết mọi chi phí sòng phẳng nhưng nếu Duy không thoải mái thì cô đi thuê nơi khác. Duy hỏi vì sao Trang dùng một người đàn ông xen vào chuyện của hai người. 

Trang nói đó là chuyện cá nhân và không cần phải nói với người cho thuê nhà. Duy nói anh không phải đơn giản là người cho thuê, mà còn là nhân viên, là người đã tỏ tình và thậm chí đến nhà Trang ăn cơm. Trang nói lẽ ra cô định sắp xếp một buổi nói chuyện với Duy nhưng nhân đây cô nói luôn rằng không thích Duy, không có ý định phát triển tình cảm với Duy và chỉ dừng lại ở mối quan hệ nhân viên - sếp. 

Thương ngày nắng về phần 2 tập 4: Duy nhận cái kết 'đổ máu' vì cưỡng hôn Vân Trang - 3

Trang giải thích Nguyên và bạn học cũ, từng có lời hẹn đi du học 10 năm trước nhưng cuối cùng Trang ở lại Việt Nam để làm việc cho Hoàng Kim. Trang nói rằng Duy là mẫu đàn ông mà cô thích. Trang thực sự xin lỗi nếu làm Duy hiểu nhầm và cô nói chưa bao giờ có ý nghĩa sẽ có tình cảm với người không phù hợp như Duy. 

Duy vẫn chắc chắn Trang nói dối và bảo mình không phải là thằng ngốc khi cảm nhận được cảm xúc rung động của Trang khi anh ôm hôn cô. Trang thừa nhận đã buông lỏng cảm xúc và chủ quan cho rằng sau hai năm đi Nhật trở về thì Duy cảm xúc của Duy không còn nữa. Duy nói Trang không giống một người thích trêu đùa tình cảm của người khác còn Duy thì không cho phép người khác bỡn cợt tình cảm của mình.

Trang nói chuyện tình cảm phải đến từ hai phía và Duy đừng làm cho cả hai khó xử thêm. Trang nói cô sẽ đi thuê nhà nơi khác và tạm biệt Duy để ra về. Lúc này, Duy kéo Trang lại và cưỡng hôn cô nhưng trong lúc hoảng loạn, cô đã cắn Duy chảy máu môi. Duy nói từ bây giờ sẽ không làm phiền Trang nữa.

Thương ngày nắng về phần 2 tập 4: Duy nhận cái kết 'đổ máu' vì cưỡng hôn Vân Trang - 4

Mặc dù phũ phàng với Duy nhưng tối hôm đó, Trang vẫn trằn trọc khó ngủ khi nghĩ về những lời Duy nói rằng anh không phải kẻ ngốc để không nhận ra những cảm xúc rung động của Trang. 

Hôm sau tới công ty, Duy lạnh lùng với Trang nhưng lại vui vẻ, thân thiết với một đồng nghiệp nữ khiến Trang cảm thấy khó chịu.

Thương ngày nắng về phần 2 lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuong-ngay-nang-ve-phan-2-tap-4-duy-nhan-cai-ket-do-mau-vi-cuong-hon-van-trang-tintuc818383