-
Tử vi thứ 5 ngày 13/8/2026 của 12 con giáp: Mùng 1 tháng Cô hồn - Mão được quý nhân phù trợ, Thìn có tranh chấp -
Thống nhất phương án nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 -
Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát riêng kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang -
Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha, Ronaldo gửi lời an ủi -
Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn -
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp
Giải trí
28/07/2022 14:00Thương ngày nắng về tập 51: Bà Nga sốc nặng khi biết người thực sự khiến chồng mình qua đời, Huyền Lizzie xin lỗi khán giả
Ở tập 51 Thương ngày nắng về, Vân đã nghe được cuộc nói chuyện của Trang và Duy về việc ông Long gây tai nạn khiến ông Mậu qua đời. Đáng nói, ông Long vì cứu con mà để mặc ông Mậu, không đưa đi cấp cứu. Ông Long bỏ trốn rồi thuê người ra đầu thú nhận tội.
Trang kể với Duy khi ông Mậu qua đời, mẹ con cô tưởng như không sống được. Vân nhốt mình trong phòng khóc mãi đến mức kiệt sức phải đưa vào bệnh viện. Từ đó bà Nga không muốn mọi người khóc trước mặt Vân để tránh con gái út xúc động.
Nghe được tất cả những lời này, Vân khóc nức nở chạy về nhà đóng chặt cửa phòng. Bà Nga và cậu Vượng lo lắng hỏi Trang nguyên nhân. . Không còn cách nào khác, Trang quyết định nói sự thật với mẹ Nga. Trang bật khóc nói rằng người gây tai nạn đâm chết bố Mậu chính là bố của Duy.

Ban đầu, bà Nga cứ ngỡ mình nghe nhầm nên đã hỏi lại: "Sao, con vừa nói sao", nhưng đến khi nghe được những lời nhắc lại từ chính miệng con gái mình, người mẹ già đã không giữ được bình tĩnh, bà vô cùng sốc. Bà nói rằng tại sao lại ngang trái như thế.
Rồi bà Nga vào động viên Vân. Khi Vân nói nhất định phải đòi lại công bằng cho bố Mậu. Bà Nga khuyên rằng công bằng là lương tâm trong lòng mỗi người mà ra. Bà nói lúc này bà chỉ nghĩ thương cho Trang vì cô chẳng có lỗi gì nhưng giờ lại phải dằn vặt, khó xử. Bà khuyên Vân nếu thương chị thì không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa. Bà không muốn Trang vì chuyện này mà đánh mất hạnh phúc cả đời của mình.

Tâm sự với mẹ ruột, Trang nói rằng ông Mậu là người bố duy nhất mà cô có được. Cô đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ bố Mậu, mẹ Nga. Chính vì thế, khi phải đối diện với chuyện éo le này, Trang đã rất rối bời không biết phải làm thế nào khi một bên là gia đình của mình, một bên là người đàn ông mình yêu thương.

Mới đây, nữ diễn viên Phan Minh Huyền (vai Vân Trang) bất ngờ đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình những hình ảnh trong tập 51 kèm dòng trạng thái "Xin lỗi cả nhà mình". Ngay lập tức, bài viết trên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Đón xem 3 tập cuối Thương Ngày Nắng Về lên sóng tối thứ 2,3,4 tuần sau trên kênh VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- iPhone 18 Pro Max lộ diện màu Dark Cherry, sắc đỏ tím có thể khác xa ảnh dựng (12/08/26 23:13)
- Tử vi thứ 5 ngày 13/8/2026 của 12 con giáp: Mùng 1 tháng Cô hồn - Mão được quý nhân phù trợ, Thìn có tranh chấp (12/08/26 22:56)
- Thống nhất phương án nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 (12/08/26 22:34)
- Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát riêng kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang (12/08/26 22:28)
- Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha, Ronaldo gửi lời an ủi (12/08/26 22:12)
- Cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc: 2 lần ly hôn, suy sụp vì bệnh tật khiến cô gần như gục ngã (12/08/26 21:56)
- Nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường (12/08/26 21:44)
- Iran phát tín hiệu có thể kéo dài xung đột với Mỹ đến khi ông Trump rời nhiệm sở (12/08/26 21:35)
- Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn (12/08/26 21:08)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (12/08/26 20:59)