-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giải trí
12/02/2018 16:54'Thương nhớ ở ai': Nhà chồng ép ly hôn vì... không biết đẻ, Hạnh toan làm điếm 'xin' con
Thương nhớ ở ai tập 30 bắt đầu bằng việc tiếp tục ước vọng có con của Hạnh và Nghĩa. Sau bao nhiêu chịu đựng và khắc khoải chờ mong, cuối cùng Hạnh đã được ở bên người mà mình thương nhất. Tuy nhiên, hạnh phúc lại vẫn muốn tiếp tục chơi trò ú tim với cô. Sau một khoảng thời gian bên nhau, Hạnh và Nghĩa vẫn chưa có con. Người trong họ bắt đầu đặt ra một dấu hỏi, liệu có phải Hạnh đã bị vô sinh?

Hạnh đi khám và thấy bác sĩ làng bảo rằng cô không có vấn đề gì cả. Hạnh tính đem tờ giấy khám về cho cả nhà xem. Nhưng nghĩ lại thì thấy không nên làm như vậy. Vả lại nếu có đưa, thì người trong họ cũng không tin, hàng trăm năm nay, chưa từng có một ai nói rằng đàn ông làng Đông không biết đẻ cả. Về chuyện thụ tinh nhân tạo, ông bà Khiên cũng loại bỏ ngay phương án này.

Khi Nghĩa lấy Hạnh, đó có thể là chuyện của riêng gia đình ông bà Khiên. Nhưng khi anh, vị trưởng tộc tương lai không có con thì nó đã chở thành chuyện của cả dòng họ. Ông Sung đi đầu trong việc đề ra phương án ký giấy kết hôn giả, bắt Nghĩa phải lấy vợ mới. Tất nhiên, Nghĩa chống đối lại quyết định này. Anh nghĩ thân là lính thì phải gương mẫu, tuyệt đối không có chuyện bỏ vợ.

Nhân đem kể chuyện này lại với Vạn. Ông ta nghe thấy thì liền vực dậy, hằn học toan đi đòi lại công bằng. Tuy nhiên, Vạn chỉ nhận lại được thái độ khinh thường của Nhân. Cô thừa hiểu rằng nếu Vạn có đủ ý chí để làm điều gì đó thì anh đã làm kể từ thời còn đang trong thời thanh xuân với cô rồi.

Trong khi đang gặp rắc rối với dòng họ, Nghĩa tình cờ gặp lại được một đồng chí cũ, đó là anh Biền. Anh Biền giờ đã giải ngũ về làm nông dân. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nhưng có một người ở gần đó mà Nghĩa không nhận ra, đó là Thơm, em gái anh Biền. Thơm giờ đây đã thành thiếu nữ, xinh đẹp hơn xưa gấp vạn lần, lại toả ra mùi hương đằm thắm của con gái mới đến thì, khiến Nghĩa cứ ngẩn ngơ trước người đang đứng trước mặt mình.



Hạnh tâm sự lại những điều đang xảy ra với người mà cô tin tưởng nhất, đó là Dâu. Cả hai giờ đây đều phải chịu đựng số phận oan trái giống nhau. Người đang là goá phụ, người thì sắp mất chồng. Hạnh hỏi Dâu rằng cô thấy nhiều lúc muốn trở nên điên rồ không. Dâu đáp rằng có, nhưng cô lại không biết làm kẻ điên rồ là như thế nào để bắt chước. Trong phút chốc, Hạnh nói đùa rằng Dâu nên lấy chú Vạn. Hai người cười rồi rủ nhau đi về.

Sau sự vụ của dòng tộc hôm trước, Nghĩa muốn tránh mặt Hạnh. Ngày anh lên quản lý đơn vị bàn giao trên biên giới sắp đến gần. Vậy nhưng anh vẫn cố tình ở lại nơi hội quân, không về nhà để gặp Hạnh. Những ngày cuối cùng, Nghĩa lên nhà anh Biền xin ở nhờ.


Không muốn để mất Nghĩa, Hạnh lên phố với ý tưởng kiếm một đứa con với người khác. Cô đã đặt chân lên phố điếm nhưng lại quay về, không đành lòng đánh mất bản thân. Ở đây, cô tình cờ gặp lại Cúc. Cúc đang làm lao công để tích cóp tiền, mong một ngày đổi đời. Cô cũng tiết lộ với Hạnh rằng cô đã gặp được Thắm, giờ đây cô ấy cũng đang rất hạnh phúc.


Về nhà, Hạnh tỏ ý muốn chống đối họ nhà chồng bằng cách gánh nước không ngừng nghỉ, đổ từ ngoài ao về giếng nhà mình. Tối hôm đó, bà Khiên về chỉ thẳng mặt Hạnh và nói rằng cô nên biết điều để ký giấy ly hôn rồi rời khỏi căn nhà này. Người từng ủng hộ cô nhất giờ đã không còn đứng về phía cô nữa. Hạnh ngậm ngùi viết giấy ly hôn rồi đi ra bến Tình. Ở đây có một ngọn cây có các cành rất khoẻ và vững chắc, người ta bảo nhau rằng đây đã từng là nơi nhiều người chọn để treo cổ tự tử. Hạnh nhìn lên ngọn cây, có lẽ cô cũng đang nghĩ xem nên làm gì với cuộc đời mình.


Thương nhớ ở ai lên sóng vào lúc 14h20' thứ Bảy, Chủ Nhật trên VTV3.
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (18:44)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)