-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giải trí
05/02/2018 15:17'Thương nhớ ở ai': Đất nước đã thống nhất nhưng Hạnh vẫn chưa nghe được tin gì của Nghĩa
Thương nhớ ở ai tập 28 bắt đầu bằng câu chuyện của cặp đôi mới được giới thiệu ở tập trước. Đó là Thắm và Tùng Nghi.
Tùng Nghi là thiếu gia nhà giàu nhất làng nhưng lại bị thọt. Dù lấy chồng vì nhà giàu nhưng Thắm lại liên tục than thở về tính tình khô cứng cùng ngoại hình kém đẹp của ông xã. Vẫn đương xuân thì, cô tích cực đong đưa mắt và la lướt ngoài đường mỗi khi có trai làng đi qua.

Ở tập trước, Tùng Nghi nghe tin vợ mình ngủ cùng người đàn ông khác khi đi cứu đê nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, không nổi đoá với vợ. Đến hôm sau, thấy Thắm tích cực đi hộ đê, Tùng Nghi tìm hiểu sâu hơn thì hoá ra vợ mình nhất quyết đòi ra đó là để được gần anh chàng pháo binh đang đóng quân ở làng bên. Tùng Nghi lôi vợ mình về đánh cho một trận.


Sau trận đòn đau của chồng, Thắm đến gặp anh pháo binh để thông báo rằng mình là hoa đã có chủ. Sợ anh ta không tin, cô gọi cả Hạnh và Dâu đi theo để làm chứng. Đến lúc này, anh pháo binh mới chịu tin cô gái mặt trẻ măng kia đã có chồng rồi, tuy nhiên vẫn buồn ra mặt và tỏ vẻ níu kéo.


Sáng hôm sau, không ai thấy Thắm ở đâu nữa. Tùng Nghi hốt hoảng đi tìm vợ nhưng không biết tung tích ở đâu. Anh nhờ Hạnh và Dâu đi tìm hộ. Hai người sang làng bên, nơi tiểu đội pháo binh vừa đóng quân thì tìm được đến nhà anh bộ đội này. Người bà của anh đưa cho Hạnh và Dâu một bức thư, trong đó có những lời dặn dò của Thắm. Cô nói đã trốn theo anh pháo binh và đây mới thực sự là hạnh phúc của cuộc đời mình, mong mọi người ở nhà đừng chờ nữa.

Tình hình chiến sự đang ngày một có lợi cho quân ta nhưng vẫn có tin báo tử gửi về. Lần này, thư tín xác nhận có 5 người tử trận. Một trong những người đó, không may thay lại có Tốn. Khi Vạn đến nhà cô để báo tin, anh vừa mới cất lời "thay mặt uỷ ban" thì Hơn đã ngay lập tức bịt tai lại và quỳ gập xuống bãi thóc. Giờ đây, Hơn là người có số phận đau khổ nhất làng. Chồng bị chết oan, đứa con trai duy nhất trở thành liệt sĩ, hàng chiều Hơn thường ra bến tình để ngóng trông bóng con mình về. Không ai nỡ nói với cô rằng Tốn không về nữa.



Lớp học của Dâu cũng phải đón nhận tin xấu. Trong lúc đang đứng lớp thì có người đến báo tin. Dâu liền dừng lớp học lại và yêu cầu toàn bộ học sinh đứng dậy để làm 1 phút mặc niệm tưởng nhớ đến linh hồn các liệt sĩ vừa tử trận. Một cậu bé chợt lao ra khỏi chỗ rồi chạy ra ngoài bờ ruộng, vừa đi vừa gọi "Thầy ơi", "Thầy ơi". Cậu bé vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra nghi thức mặc niệm đó là dành cho chính cha mình.


Liền sau đó là thông tin phe ta thắng trận, người dân làng Đông già trẻ gái trai đều ăn mừng rất nhiệt huyết. Điều mà mọi người mong chờ bấy lâu nay cuối cùng đã đến. Giờ đây làng Đông sẽ không có những bóng người phụ nữ không chồng, không có những người thanh niên ra đi không bao giờ trở lại nữa.
Tuy nhiên, Hạnh và Dâu vẫn chưa nghe được tin gì của Hiệp và Nghĩa. Rốt cuộc 2 người có trở về được không? Câu hỏi đó vẫn đang đau đáu trong lòng Hạnh mặc dù hiện giờ cô đang rất vui vì đất nước đã được thống nhất.

Thương nhớ ở ai lên sóng vào lúc 14h20' thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.
Theo Minh Quân (Trí Thức Trẻ)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (18:44)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)