-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giải trí
28/01/2018 16:12'Thương nhớ ở ai' 25: Nghe Nương hát, Đột dợn lòng nhớ về cái đêm ái ân mặn nồng ấy
Thương nhớ ở ai tập 25 nối tiếp diễn biến hấp dẫn, nhiều biến động từ tập trước.
Mở đầu tập, Vạn hùng hục vác súng đến nhà trưởng họ Nguyễn để bàn chuyện phải trái, đòi lại công bằng cho Hạnh. Tuy cô cố ngăn cản, nói giúp cho nhà chồng nhưng Vạn vẫn không chịu bỏ qua. Anh đặt 3 viên đạn xuống giữa mâm rồi tuyên bố: "Tôi vẫn còn đủ đạn để bắn chết hết những kẻ độc ác".
Họ nhà Nguyễn nhìn thấy súng đạn thì ai cũng sợ. Tuy nhiên Hạnh vẫn không chịu bước vào nhà trên để giữ thể diện cho họ nhà chồng. Không biết phải làm gì, Vạn bực tức bỏ về.
Tối hôm đó, ông Khiên lại giở trò để gây chuyện với Hạnh, ép cô phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Ông giả vờ bị mất tiền rồi trút hết tội sang Hạnh. Tuy bà Khiên can ngăn hết mực nhưng ông vẫn chỉ vào mặt Hạnh và nói: "Mày là kẻ thù!". Hạnh không biết làm gì ngoài ngậm ngùi đi vào xó bếp nằm. Cô vẫn kiên quyết không từ bỏ cuộc sống ở đây.
Hôm ấy làng Đông sắp đón bão. Hơn và Nhân tuy đang là tình địch nhưng vẫn rất thân thiết với nhau. Hai người cùng chia sẻ mối tình sứt mẻ với Vạn. Bỗng dưng một cơn gió lạ thổi đến, thích thú trước sự mát lành của thiên nhiên, hai người goá phụ vui đùa cùng mùi rơm đầu mùa. Khi Vạn đi qua, họ gọi anh lại để chơi cùng nhưng với bản tính nghiêm túc và khô cứng, anh từ chối.
Bão về cũng là lúc xóm không chồng thêm hiu quạnh. Chị em trong xóm lại nép vào người nhau để phòng vệ trước những cơn gió lạnh. Họ yêu cầu Nương cất tiếng hát để cổ vũ tinh thần. Tiếng hát của Nương cất lên cũng là lúc bản năng thèm khát vị tình trong Đột lại sống dậy.
Sau lần được ân ái trước đó, anh vẫn bắt cóc Nương vào bụi chuối rồi cưỡng bức cô. Cũng đêm đó, biết trời trở gió, Vạn đem cá sang cho nhà Nhân nhưng ngay lập tức lại bị người làng quanh đó gõ nồi. Anh thất vọng bỏ về.
Trong lớp học của Dâu sáng hôm sau, các em học sinh vẫn phải chui vào hầm lánh nạn để tránh máy bay. Thục Anh đưa cho Dâu một bức thư do cậu bạn cùng lớp gửi. Cậu bé nói rằng muốn đi bộ đội để khiến bé phải khóc hết nước mắt vì nhớ mình. Cầm lá thư đó trên tay, Hạnh chợt nghĩ về tương lai của mình. Nếu như chiến tranh vẫn kéo dài thì quả thực chỉ mấy năm nữa thôi, cậu bé đó sẽ lớn lên và tham gia vào hàng ngũ chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc.
Mẹ chồng Hạnh thấy con dâu dạo này ăn không tốt nên nghi rằng cô có thai. Tuy họ nhà chồng liên tục vùi dập Hạnh nhưng bà Khiên vẫn lén lút để mắt tới cô để chăm sóc. Hạnh không rõ mình có thai hay chưa nên cũng chưa dám xác nhận lại với mẹ chồng. Trong khi đó, căn bệnh của ông Cương vẫn mãi chưa khỏi. Hạnh lại đôn đáo đi nhờ Dâu kiếm chục trứng về cho bố vợ bồi bổ. Dâu lúc này đã sang nhà Nhân thay Hạnh gọi cô bằng u. Tuy vẫn giúp Hạnh nhưng cô vẫn kiên quyết phản đối chuyện cô quá cam chịu ở nhà chồng.
Buổi chiều, sau khi lên xã nghe Vạn phổ biến về kế hoạch tránh bom của giặc Mỹ, Nương lại tình cờ gặp Đột. Cô cảm thấy rất khó xử khi đối mặt với anh. Nửa trong cô muốn chấp nhận tình yêu của Độtt, nửa muốn không.
Sau động thái liều lĩnh đêm vừa rồi mà vẫn chưa có được trái tim của người mình thương, Đột thốt lên: "Sao trời sinh ra em ác độc thế hả Nương?". Cảm động trước sự chân thành của người đối diện, Nương đã lao đến ôm lấy Đột, định buông mình để hoà vào anh theo bản năng. Tuy nhiên, cái nhìn của Thục Anh ở phía xa lại khiến cô đổi ý. Nương tát Đột một cái rồi bỏ về.
Đón xem Thương nhớ ở ai tập 26 phát sóng vào Chủ Nhật ngày mai, 28/1/2018 trên VTV3.
Theo Minh Quân (Trí Thức Trẻ)








- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (2 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (2 giờ trước)




