-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Giải trí
24/02/2018 15:16'Tình Khúc Bạch Dương': Quang Tuấn 'chết đứng' khi chứng kiến người yêu cũ nhắm mắt gửi phận cho kẻ khác
Tình Khúc Bạch Dương tập 7 bắt đầu bằng cảnh Quyên (Minh Trang) và Hùng (Huỳnh Anh) làm lành với nhau sau những ngày rạn nứt. Hoá ra vụ Quyên bị ốm hôm trước lại trở thành cơ hội cho Hùng giỗ giành người yêu. Nói về chuyện vì sao đi lạc, Quyên chỉ bảo là mình ham chơi bỏ về chứ không tiết lộ chuyện của chị Hoa (Kiều Anh) cho Hùng biết.

Vân (Hồng Loan) và Quang (Bình An) rủ nhau bắt chuyến xe bus đến nhà thầy giáo của anh chơi. Vân tỏ ra khá ngại ngùng khi được bạn trai rủ đến nhà thầy. Tuy nhiên, Quang giải thích với Vân rằng người Nga rất mến khách. Truyền thống này của họ bắt đầu từ nguyên nhân thời tiết mùa đông ở đây quá khắc nghiệt nên nếu bạn từ chối không cho ai đó vào nhà thì rất có thể họ sẽ bị chết cóng. Vậy nên Quang chấn an Vân rằng cô đừng quá lo lắng và hay tự tin lên.


Sắp đến ngày bảo vệ luận án, chị Hoa vẫn chăm sóc cho anh Lâm (Quang Tuấn) rất cẩn thận. Khi chị tiễn anh Lâm đi về thì ông Bình (Hải Anh) đi qua lại nhìn thấy. Phát ghen khi nhìn thấy người trong mộng của mình thân mật với gã đàn ông khác. Ông bị chị Hoa từ chối vì đã có chồng là một nhẽ, nay phát hiện ra bên cạnh chị vẫn còn một người đàn ông khác. Ông Bình gọi chị Hoa vào phòng rồi thốt lên "cô đúng là có thằng chồng bất hạnh", sau đó ném chỗ tiền bán hàng được vào người chị.


Đúng như lời chấn an của Quang, gia đình người thầy giáo đỗi đãi với Vân rất niềm nở. Họ nấu cho khách những món ăn rất ngon và giàu tâm huyết. Sau bữa ăn, vợ thầy giáo người Nga kể lại những kỷ niệm giữa họ với Quang. Qua đó, Vân cũng hiểu được rằng họ thật lòng coi Quang như một người con trai trong nhà mình, có lúc họ nghiêm khắc với anh nhưng sự nghiêm khắc đó được bao bọc trong một lớp vỏ của tình thương.


Sau khi nhờ Hùng bán cho hộ chuyến hàng đầu tiên, cô bạn đại học của Quyên tỏ ra rất biết ơn và thán phục tài buôn bán của anh. Tình cờ trong lần đi môi giới hàng hôm trước, Hùng tìm được một mối buôn quần tiềm năng. Ngửi thấy mùi trúng lớn, Hùng rủ cô bạn này góp vốn đầu tư cùng. Vốn là một người ham giàu, cô nàng đồng ý ngay.


Sau bao nhẫn nhục hy sinh, Hoa cảm thấy nhớ nhà nên đã đề cập với ông Bình cho về với gia đình trong đợt nghỉ phép sắp tới. Chị Hoa càng nhờ vả thì ông Bình càng có cơ hội lợi dụng. Ông bắt chị phải đi ăn trưa với mình, qua đó càng lúc càng kéo sâu chị vào trong mối quan hệ bất chính với mình bằng cách giới thiệu chị với các đối tác là bồ của mình.


Hùng rất tự tin với mánh lớn của mình nên đã rủ cả các bạn cùng phòng góp vốn đầu tư. Khi đang sang ốp của Quyên để đón bạn gái đi chơi thì anh bắt gặp Vân đang nhận một quyển sách từ Quang. Khi thấy đề tựa là Anna Karenina, anh suýt xoa khen Quang lãng mạn, có gu mua quà. Tuy rất vui trong chuyện với Quang nhưng không hiểu sao Vân vẫn chưa muốn chia sẻ điều này với bạn mình là Quyên. Khi Quyên hỏi, cô chỉ tìm cách khéo từ chối rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác.


Ngày sinh nhật chị Hoa, anh Lâm mua hoa hồng rồi bắt xe bus đến nhà chị để liên hoan. Ai ngờ khi đến nơi thì cảnh đầu tiên đập vào mắt anh là ông Bình đang hôn vào má chị. Thấy vậy, chân anh như bị chôn xuống đất, không cách nào nhúc nhích, phải mất một lúc sau bình tĩnh lại thì anh mới quay lại xe bus để đi về được, lúc đi mắt vẫn hướng về phía chị từ xa.


Trong khi chị Hoa đang phải hy sinh phẩm giá để có tiền lo cho anh Lâm và gửi về Việt Nam thì ở nhà, anh Đoàn (Công Lý) và bé Bi cũng không quên tổ chức sinh nhật vắng mặt cho chị. Cả chị lẫn anh Đoàn đều đang cô đơn, mỗi người cô đơn theo một kiểu khác nhau. Ngày sinh nhật của mình nhưng chị lại không được ở nhà chia bánh cùng gia đình, thay vào đó là lại ngồi cô quạnh ở một góc bên cạnh kẻ mà mình ghê tởm nhất.


Ngày hôm sau chị đến tìm anh Lâm để hỏi thăm nhưng lại bị anh lạnh nhạt, tỏ ra xa cách. Chị cố hỏi thì anh mới trả lời rằng đã biết chuyện hôm trước. Đến đây, chị Hoa chỉ còn biết thú nhận chuyện mình làm với ông Bình. Anh Lâm cũng thừa nhận là mình cảm thấy ghen, nhưng nghĩ lại thì mình chẳng có tư cách gì để mà cảm thấy như vậy. Tập phim lại kết thúc trong cảnh cả 2 người cảm thấy như đang bị kẹt trong mối quan hệ tay 3 chéo ngoe nơi đất khác quê người.


Tình Khúc Bạch Dương lên sóng vào lúc 20h45' thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.
Theo Minh Quân (Trí Thức Trẻ)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (19:32)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (51 phút trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (1 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (1 giờ trước)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (2 giờ trước)
- Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc (2 giờ trước)
- Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (2 giờ trước)
- Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông trước mặt nhiều người (3 giờ trước)