Vừa chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Người còn thương em không", nữ ca sĩ Tóc Tiên đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán gắt gao của dư luận.

Bên cạnh những phản hồi tích cực dành cho giai điệu, MV này đang vấp phải luồng tranh luận dữ dội từ công chúng bởi sự xuất hiện dày đặc của các phân cảnh tình cảm nồng nhiệt giữa giọng ca sinh năm 1989 và nam diễn viên Trần Ngọc Vàng.

08-1780903701-toc-tien-thang-than-dap-tra-khi-mv-moi-bi-che-phan-cam-ngap-ngua-canh-khoa-moi-voi-trai-tre-kem-9-tuoi
Những cảnh hôn chiếm 15% trong số thời lượng của MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, một bộ phận khán giả đã bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng thời lượng dành cho các nụ hôn xuất hiện với tần suất quá cao, thậm chí lấn át hoàn toàn nội dung cốt truyện và để lại cảm giác phản cảm. Trước những lời chỉ trích nặng nề cho rằng "MV không đọng lại gì ngoài cảnh hôn", Tóc Tiên đã không chọn cách giữ im lặng mà thẳng thắn lên tiếng phản hồi: "Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng. Nhưng từng khung hình đều được cài cắm, chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người xem lại vài lần nhé".

Chưa dừng lại ở đó, khi đối diện với dòng bình luận thể hiện sự thất vọng của một khán giả về việc MV mang lại cảm giác phản cảm, nữ ca sĩ tiếp tục bày tỏ quan điểm một cách chừng mực nhưng đầy thông điệp: "Không sao cả, chị mong em hạnh phúc bên người thương. Và chị cũng mong mọi người bình thường hóa việc phụ nữ tin vào hạnh phúc để có thể tỏa sáng như thế".

08-1780903828-toc-tien-thang-than-dap-tra-khi-mv-moi-bi-che-phan-cam-ngap-ngua-canh-khoa-moi-voi-trai-tre-kem-9-tuoi
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Để bảo vệ tính nghệ thuật cho đứa con tinh thần dài chưa đầy 5 phút của mình, Tóc Tiên cũng không ngần ngại công khai những số liệu thống kê chuẩn xác mà cô và ê-kíp đã cùng nhau đo đếm kỹ lưỡng sau khi mổ xẻ các luồng ý kiến. Nữ ca sĩ giải thích cụ thể: "Sau khi thảo luận kỹ với ê-kíp, chúng tôi cùng nhau đếm thì tổng thời lượng cảnh hôn là khoảng 39 giây, tính rộng ra là 45 giây. Trong tổng thời lượng MV 4 phút 55 giây, các cảnh hôn chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại là những phân cảnh khác".

Theo chia sẻ của Tóc Tiên, dự án "Người còn thương em không" hoàn toàn không hướng đến những thông điệp quá đao to búa lớn hay mang nặng tính triết lý hàn lâm. Điều duy nhất mà cô khao khát được truyền tải đến người xem chỉ đơn thuần là bản năng muốn yêu và được yêu, bất chấp những va vấp, tổn thương mà mỗi người từng phải trải qua trong cuộc sống. Nữ ca sĩ khẳng định, nếu sau khi thưởng thức xong MV, khán giả vẫn cảm thấy trái tim mình muốn yêu và sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu thì đó đã là thành công lớn nhất mà cô mong đợi.

Sản phẩm âm nhạc này không chỉ đánh dấu cột mốc tái xuất đường đua nghệ thuật của Tóc Tiên sau một khoảng thời gian dài tập trung cho những kế hoạch cá nhân, mà còn kích thích sự tò mò của dư luận khi chọn Trần Ngọc Vàng làm nam chính. Thời gian gần đây, cặp đôi chị em này đã liên tục vướng vào nghi vấn hẹn hò khi thường xuyên lộ diện thân thiết bên nhau tại hàng loạt sự kiện, đặc biệt là trong bữa tiệc sinh nhật của chính nữ ca sĩ. Dù vậy, cho đến nay, cả hai nhân vật chính đều chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về mối quan hệ này.

Bật mí thêm về hậu trường bấm máy, Tóc Tiên tiết lộ cô và bạn diễn kém mình 9 tuổi đã phải trải qua một giai đoạn tiền kỳ cực kỳ nghiêm túc trước khi chính thức bấm máy. Cả hai đã tham gia vào các buổi workshop chuyên sâu cùng ê-kíp để cùng nhau nhào nặn bối cảnh câu chuyện, định hình tâm lý cũng như xây dựng mối liên kết cảm xúc cho nhân vật. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đã có thể nhập vai một cách tự nhiên, thoải mái bắt nhịp mà không gặp phải quá nhiều rào cản hay khó khăn khi thực hiện các phân đoạn khóa môi nồng cháy.

Nói về cơ duyên dẫn đến cái bắt tay đầy duyên nợ này, nam diễn viên Trần Ngọc Vàng hào hứng tiết lộ chính anh là người đã chủ động liên lạc với đàn chị để bày tỏ nguyện vọng được góp mặt vào dự án. "Được trở thành một phần nhỏ trong ê-kíp là một điều may mắn và vinh dự lớn đối với tôi. Tôi rất biết ơn vì chị Tiên đã trao cho tôi cơ hội được cộng tác cùng một người mà bản thân luôn ngưỡng mộ”, nam tài tử bày tỏ. Anh cũng không quên bày tỏ sự ấn tượng trước tác phong làm việc cực kỳ chuyên nghiệp của Tóc Tiên khi cả hai cùng phối hợp với ê-kíp để hoàn thành các cảnh quay tình cảm sao cho lột tả đúng tinh thần cốt lõi của MV.

PV (SHTT)