Sau khi công bố ly hôn vào đầu năm 2026, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV "Người còn thương em không". Rũ bỏ hình ảnh sôi động của EDM hay dance-pop, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi lựa chọn một bản ballad đầy tự sự, đồng thời vướng tin đồn tình cảm với nam chính kém 9 tuổi Trần Ngọc Vàng

Chiều ngày 5/6, Tóc Tiên đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông và người hâm mộ tại TP.HCM để giới thiệu sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của cô trong năm 2026 - MV người còn thương em không. Sự kiện quy tụ nhiều đồng nghiệp thân thiết đến chúc mừng như Minh Hằng, Hứa Kim Tuyền, Võ Điền Gia Huy...

Đây là màn tái xuất đặc biệt được công chúng mong đợi, bởi sản phẩm lên sóng ngay sau khi nữ ca sĩ xác nhận ly hôn hồi đầu năm. Thời gian qua, chuyện tình cảm cũ của cô và Touliver cũng liên tục bị "gọi tên" trên mặt báo sau hiệu ứng ca khúc Em của Binz. Chính vì vậy, việc Tóc Tiên lựa chọn một bài hát buồn vào thời điểm này càng khiến khán giả không khỏi tò mò và suy đoán.

06-1780708755-toc-tien-khoa-moi-tran-ngoc-vang-5-lan-trong-mv-moi-chia-se-ve-tin-don-hen-ho
06-1780708737-toc-tien-khoa-moi-tran-ngoc-vang-5-lan-trong-mv-moi-chia-se-ve-tin-don-hen-ho
Những cảnh hôn táo bạo đầy đắm đuối của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng.

Sản phẩm âm nhạc lần này được nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn "đo ni đóng giày" cho giọng hát của Tóc Tiên, với phần lời được phát triển từ một tứ thơ trong bài Buông thuộc tập thơ Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng của Minh Dự. Không còn hình ảnh bùng nổ với EDM hay dance-pop quen thuộc, nữ ca sĩ chọn cách thể hiện tiết chế, dùng chất giọng nội lực để thả trôi theo những cảm xúc tự sự, ngổn ngang sau khi một mối quan hệ khép lại.

Bên cạnh phần nghe, phần nhìn của MV cũng được đầu tư như một dự án điện ảnh thực thụ dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh. Câu chuyện xoay quanh hành trình đi qua những “nhà kính ký ức” rực rỡ trong quá khứ nhưng lại đổ nát ở hiện tại của hai nhân vật chính. Để hiện thực hóa ý tưởng này, ê-kíp đã mất 4 ngày quay liên tục tại các bối cảnh được dựng mới hoàn toàn, kết hợp với các đại cảnh thiên nhiên hoành tráng tại Bình Thuận. Đặc biệt, Tóc Tiên còn tinh tế cài cắm hàng loạt "easter egg" là những biểu tượng ẩn dụ gợi nhắc đến các bản hit cũ trong sự nghiệp của mình như Có Ai Thương Em Như Anh, Ngày Tận Thế, Em Không Là Duy Nhất và Em Đã Có Người Mới.

06-1780708781-toc-tien-khoa-moi-tran-ngoc-vang-5-lan-trong-mv-moi-chia-se-ve-tin-don-hen-ho
Tóc Tiên, Trần Ngọc Vàng và đạo diễn Việt Anh tại sự kiện.

Tâm điểm đổ dồn sự chú ý của mạng xã hội ngay sau khi MV phát hành chính là màn kết hợp đầy bùng nổ giữa Tóc Tiên và nam chính Trần Ngọc Vàng. Dù chênh lệch nhau 9 tuổi, cả hai vẫn mang đến những phân đoạn tương tác cực kỳ ăn ý và ngọt ngào. Đây cũng là sản phẩm táo bạo nhất trong sự nghiệp của Tóc Tiên khi cô và đàn em thực hiện liên tiếp 5 cảnh khóa môi sâu ở những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thêm vào đó, phân đoạn cả hai ôm hôn dưới mưa trong tạo hình nóng bỏng, quyến rũ của Tóc Tiên đã đẩy cao trào cảm xúc của câu chuyện lên đỉnh điểm.

Chính vì những màn tương tác quá đỗi chân thật này, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng lập tức vướng vào tin đồn "phim giả tình thật". Xuất hiện tại sự kiện ra mắt, hai nghệ sĩ đã thẳng thắn lên tiếng làm rõ mối quan hệ. Nữ ca sĩ cho biết cả hai thực chất đã là bạn bè từ lâu thông qua những người bạn chung. Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng tiết lộ chính anh là người chủ động xin đàn chị cho tham gia dự án ngay khi biết tin, song vẫn phải trải qua nhiều vòng casting nghiêm túc để được nhận vai.

Nói về hậu trường của hàng loạt cảnh thân mật, Tóc Tiên chia sẻ rằng kịch bản ban đầu vốn rất thô sơ. Khi bổ sung các chi tiết tình cảm và cảnh hôn, cô luôn chủ động trao đổi trước với Trần Ngọc Vàng để đảm bảo bạn diễn hoàn toàn thoải mái. Để các thước phim lên hình tự nhiên nhất, hai chị em đã tham gia hai buổi workshop tiền kỳ nhằm cùng nhau xây dựng bối cảnh và thấu hiểu câu chuyện nền của nhân vật. Trần Ngọc Vàng cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp và tinh thần nâng đỡ đàn em của Tóc Tiên trong suốt quá trình ghi hình.

"Người còn thương em không" được xem là phát súng mở màn cho chuỗi dự án dài hơi của Tóc Tiên trong năm 2026. Sau nhiều năm liên tục biến hóa với các dòng nhạc sôi động, màn tái xuất lần này đánh dấu mong muốn quay về với những khoảng lặng mềm mại, chân thật và nữ tính hơn trong tâm hồn của nữ ca sĩ.

TN (SHTT)