-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Giải trí
11/04/2024 17:30Trạm cứu hộ trái tim tập 15: Từng khao khát có con, giờ đây Hà tuyệt vọng tột cùng khi phát hiện mang thai với kẻ thù
Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 15, Ngân Hà tìm đến khu vật lý trị liệu của bố. Một mình trong phòng xông hơi, Hà nhớ lại năm xưa Nghĩa đã tiếp cận mình như thế nào, suốt bao nhiêu năm nay anh ta và An Nhiên đã qua mắt cô ra sao. Càng nghĩ, Hà càng mệt mỏi đau đớn.
Trước đó ông Trường dặn Hà đến khu trị liệu này gặp cô Thiện - quản lý tại đây. Cô Thiện là người thân tín của ông Trường vì thế cô biết rất nhiều chuyện về ông, cả những gì xảy ra gần đây.
Trò chuyện với Hà, cô Thiện nói ông Trường từng tâm sự rằng khu trị liệu này là tài sản mà sau này sẽ giao cho Hà. Cuộc đời ông có hai điều quan trọng nhất là con gái và dược Lan Hà. Ông cũng có hai sai lầm lớn nhất là đẩy một người bạn vào đường chết và trong hôn nhân đã có lỗi lầm với vợ của mình, hậu quả khiến con gái phải gánh chịu.


Ngân Hà ở lại khu trị liệu này qua đêm khiến mọi người lo lắng vì không liên lạc được với cô. Hôm sau Ngân Hà về nhà, bà Lan rất tức giận ném chiếc gậy. Hà xin lỗi vì cả đêm không về khiến mẹ lo lắng. Bác sĩ riêng đến nhà khám cho bà Lan, cắt thêm mấy thang thuốc chữa mất ngủ. Cô giúp việc thấy Hà gần đây xanh xao nên giục Hà để bác sĩ khám luôn cho. Bác sĩ bắt mạch thấy Hà có thai nhưng chưa kịp thông báo thì Hà chạy ra ngoài nghe điện thoại. Bác sĩ thông báo với bà Lan khiến bà sốc như nghe tin sét đánh ngang tai.

Lúc này An Nhiên lại nghĩ ra kế gì đó, cô ta nhắn tin cho bà Lan nói rằng Hà lấy mạng sống ra để nhận sự áy náy và thương hại của kẻ căm thù mình thì tự trọng ở đâu. 'Bớt làm trò đi' - An Nhiên nhắn. Đọc tin nhắn này bà Lan càng tức giận, bà lao tới phòng con gái hỏi có phải đêm qua cô đi tự tử hay không. Hà ngơ ngác không hiểu sao mẹ lại nói như vậy. Bà Lan tức giận mắng con gái ngu dốt. Bị mắng, Hà cãi mẹ rằng cô ngu dốt vì chưa bao giờ được bà dạy trở thành người thông minh, bà mặc kệ cô lớn lên. Hà bảo giả sử cô chết thì trên đời cũng bớt đi một người ngu dốt mà cả thế giới muốn lừa gạt. 'Mẹ cũng bớt đứa một đứa con gái mà chỉ nhìn thôi đã ngứa mắt rồi, nó vừa về đến nhà mẹ đã bảo sao không đi luôn, đi chết đi mà' - Hà kích động nói.
Bà Lan cho con gái ăn một cái tát, rồi mắng Hà ngu xuẩn. Bà bảo bao nhiêu năm dù bà có ốm đau điên loạn, dùng thuốc thay cơm, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà thì cũng chưa một lần bà dám nghĩ đến cái chết. Vậy cớ sao một người khỏe mạnh, lành lặn như Hà lại dám nghĩ đến chuyện tử tự. Chẳng lẽ cô muốn bố mình dằn vặt cả đời vì đứa con gái ông yêu quý nhất tự tử, muốn mẹ mình ân hận vì chưa một lần quay lại nhìn con gái hay sao. "Tự tử vì một thằng khốn đó có đáng không?" - bà Lan mắng cho Hà tỉnh ra.


Sau đó, Hà khẳng định với mẹ: "Con không tự tử". Rồi bà Lan cho Hà xem tin nhắn của An Nhiên, hỏi nếu Hà không tử tự thì tại sao cô ta lại dám nhắn cho bà như vậy.
Bà Lan tức giận nói: 'Thằng khốn đó nó có là chồng chị hay bố của con chị thì cũng không có quyền hủy hoại cuộc sống của chị, nhớ chưa?'. Nghe mẹ nói, Hà ngơ ngác không hiểu. Lúc này bà Lan mới thông báo Hà đã có thai.
Hà lập tức đi thử thai và khi cầm kết quả hai vạch trên tay cô đã khóc nghẹn. Cô nhớ lại lời Nghĩa nói rằng suốt 5 năm qua hắn luôn bỏ thuốc tránh thai vào sữa hạt của cô mỗi tối, hắn không muốn kế hoạch của mình xảy ra sai sót, vì thể không để Hà có con với mình. 'Tôi không muốn nói giống của mình nảy mầm trong cơ thể của cô' - Nghĩa từng nói với Hà.
Hà tuyệt vọng tột cùng, cô rối bời khóc lóc hỏi bà Lan mình phải làm thế nào. Hà cũng nhớ lại hôm cả hai đi bar cùng Vũ, khi về nhà Nghĩa đã ghen tuông và cuối cùng xảy ra sai sót mà anh ta không mong muốn.



Những gì xảy ra với con gái khiến bà Lan không thể chợp mắt. Bà sang phòng nhìn con ngủ. Trong cơn mê, Hà liên tục gọi 'Mẹ ơi'. Bà Lan ngồi xuống bên cạnh, nắm tay con, vuốt tóc con, vỗ về con - những hành động mà mấy chục năm qua bà không làm. Bà rơi nước mắt vì thương con.


Hôm sau, bà Lan hỏi con gái về việc có muốn sinh con hay không nhưng Hà không biết vì cô đang rất rối. "Nếu con vẫn sinh đứa trẻ ra thì liệu con có ích kỷ không?" - Hà hỏi mẹ.
Bà Lan dạy dỗ con gái, giờ không phải là lúc yếu hèn hay do dự. "Đứa trẻ này đã đến, nếu chị coi là nghiệp chướng thì nó là nghiệp chướng. Còn nếu chị coi là món quà thì nó là món quà. Nếu chị coi là bù đắp thì nó sẽ là bù đắp. Nếu chị coi nó là yêu thương, là hy vọng thì nó sẽ là yêu thương, là hy vọng"...

Hà gọi điện cho cô Thiện kể về việc cô có thai. Tuy nhiên cô đã biết từ hôm Hà đến khu trị liệu. Cô Thiện cũng biết vợ chồng Hà chạy chữa bao năm, ông Trường cũng vì chuyện hiếm muộn của con gái mà dằn vặt, cho rằng mình đã gieo nghiệp. Cô Thiện bảo nếu giờ biết tin này chắc ông vui lắm.
Cô Thiện động viên Hà: "Đứa bé đến với cháu là cơ duyên là phước lành. Đứa bé này sẽ mang lại động lực và tăng thêm sức mạnh cho cháu".


Hà vào phòng mẹ hỏi lại mẹ lần nữa về việc cô có thai. Hà hỏi mẹ có vui không khi được làm bà ngoại. Hà bảo mẹ vẫn luôn lo cho mình, tại sao lại cố tỏ ra hắt hủi làm gì. Hà cảm ơn mẹ đã tát mình một cái giúp cô tỉnh ra. Cô cũng cảm ơn mẹ đã ở đây để cho cô tựa vào. Hà vừa nói vừa xúc động rơi nước mắt và rót trà mời mẹ. Kể từ khoảnh khắc này, bà Lan dường như đã trút bỏ sự oán hận dành cho con gái và chồng suốt mấy chục năm qua.



Trạm cứu hộ trái tim lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Thực hư vụ mất ô tô tại Công viên ở Tây Ninh: Chủ xe âm thầm dùng chìa khóa phụ mang phương tiện đi (18:06)
- Danh tính nam thanh niên ngang nhiên cướp ô tô bị hơn 30 cán bộ, chiến sĩ truy tìm? Lý do ăn cướp? (37 phút trước)
- "Xe ga quốc dân" 110cc mới của Honda chính thức mở bán giá 59 triệu đồng: Đẹp hơn Vision và SH Mode (50 phút trước)
- Khởi tố 4 người liên quan đến vi phạm tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (1 giờ trước)
- Lời nhắn đặc biệt của nghi phạm đến gia đình thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại, giấu trong vali ở Thái Lan (1 giờ trước)
- Cảnh báo mất tiền và loạt dữ liệu cá nhân quan trọng khi xem World Cup lậu, cá cược và dự đoán tỉ số (1 giờ trước)
- Từ 1/7, mua bán vàng miếng chịu thuế thu nhập cá nhân: Người nắm giữ vàng cần lưu ý điều gì? (1 giờ trước)
- Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên (1 giờ trước)
- Lời phê bình "gây sốt" của cậu bé tiểu học và cái kết cho HLV Hong Myung Bo (1 giờ trước)
- Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất (2 giờ trước)