-
Lê Bống ghi dấu ấn lịch sử tại Trung Quốc, lộ diện khối tài sản khủng ở tuổi 30 -
Vụ 'Thầy Trung Cà Mau': Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thực hư sự việc -
Đoàn Văn Sáng bình thản làm 1 việc trước ngày hóa sát nhân, nói chuyện gì với Nguyễn Xuân Đạt trước khi gây án? -
"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện ở Đà Nẵng, "nuốt chửng" 2 xe ô tô -
Siêu đám cưới Tiên Nguyễn cận kề: Hé lộ nhóm chát kín và lối sống tinh tế của gia đình tỷ phú -
Nữ sinh lớp 11 mất tích sau khi đi học, gia đình tìm thấy xe máy và cặp sách ở nơi không nghĩ đến -
Chung cư đông dân nhất Hà Nội sắp cấm gửi xe điện khiến cư dân tranh cãi dữ dội: Hé lộ lý do đáng lo ngại! -
Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong -
WMO: Đợt mưa lũ tại Việt Nam vừa qua "thực sự khủng khiếp", còn nhiều đợt mưa nữa -
Hàng tấn thép bất ngờ rơi khỏi container, đè trúng đôi nam nữ đi xe máy
Giải trí
06/06/2024 15:27Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 39: Bà Xinh nghe lời con trai lén xét nghiệm ADN cháu nội nhưng lại khiến khán giả chê cười vì lý do này
Ông Trường ra tù, gia đình Ngân Hà sum họp
Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng tối 5/6, ông Trường đã chính thức được ra tù sau nhiều năm thụ án. Trở về trong vòng tay chào đón của vợ, con gái và cháu ngoại, ông Trường không khỏi xúc động nghẹn ngào. Về đến nhà, thấy chồng trầm ngâm nhìn ngắm xung quanh, bà Lan hỏi: "So với nhà cũ, nhà này thật nhỏ hơn phải không?". Ông Trường mỉm cười đáp: "Nhỏ to quan trọng gì, ấm cúng là được".

Ngân Hà cũng tinh ý sắp xếp cho bố mẹ ngủ chung phòng, như một cách gắn kết tình cảm sau thời gian dài rạn nứt. Ông Trường cũng dí dỏm nói với con gái: "Bố thấy nhà nhỏ như thế này lại hay con ạ. Giả sử mẹ giận bố, mẹ muốn đuổi bố cũng chẳng biết đuổi đi đâu". Ông nói tiếp: "Thật sự bố mất rất nhiều thời gian mới có thể kết nối lại với mẹ con. Mẹ con cũng mất ngần ấy thời gian mới chịu mở lòng trở lại. Bao năm nay, gia đình ta gặp nhiều chuyện bất trắc, mệt mỏi nhưng cũng xứng đáng con ạ. Bố đã có lại được một gia đình đúng như những gì trước đây bố đã từng có, và cũng đúng như bố hằng mong ước".
Sau đó, cả nhà quây quần ăn uống, cả Nam và Mỹ Đình cũng tham gia. Tất cả đều vui mừng nâng ly chúc mừng sự trở về của ông Trường.

Nghĩa nhờ mẹ đi xét nghiệm ADN bé Gôn
Ở trong tù, Nghĩa dành nhiều thời gian suy nghĩ và bắt đầu nghi ngờ Gôn không phải con ruột của mình. Khi bà Xinh vào thăm, thấy con trai cải tạo tốt thì không khỏi vui mừng. "Nghĩa à, những ngày đen tối cũng sắp qua. Mẹ tin khi con bước ra khỏi đây, con sẽ có cuộc sống mới", bà Xinh xúc động nói.
Tuy nhiên, Nghĩa vẫn lấn cấn chuyện về An Nhiên. Anh nhắc lại lần cuối hai mẹ con nói chuyện trước khi Nghĩa vào tù, khi đó, mẹ dặn anh dù tin mẹ Gôn cũng phải chừa ra một góc. Vì vậy, bây giờ anh muốn nhờ mẹ một chuyện. Nghĩa nghi ngờ về mối quan hệ huyết thống giữa anh và bé Gôn. Trước đây anh đã làm xét nghiệm ADN nhưng vẫn không tin và cho rằng có thể kết quả đó bị can thiệp.
Lần này, anh ở trong tù không thể tự mình giải quyết mọi chuyện nên muốn nhờ mẹ đi làm xét nghiệm ADN bé Gôn một lần nữa. Dù kết quả xét nghiệm thế nào, Nghĩa muốn mẹ hứa phải mạnh mẽ không được gục ngã. Bây giờ Nghĩa chỉ tin tưởng mình mẹ. Bà Xinh đồng ý sẽ giúp con trai thực hiện điều này trong bí mật.


Trên đường đón cháu đi học về, bà Xinh không khỏi đau lòng khi nghĩ đến những chuyện con trai nói trước đó. Thấy bà nội buồn, bé Gôn ngoan ngoãn động viên bà, nói bố Nghĩa sắp về rồi. Đến đây, bà Xinh không khỏi rơi nước mắt: "Gôn à, con đáng yêu như vậy mà. Nhưng cho dù thế nào, bà vẫn yêu con, thương con". Đáp lại, bé Gôn nói: "Bà thương con thì thương cả mẹ con nữa nhé". Nghe vậy, bà Xinh có phần chột dạ: "Bà ước gì có thể như vậy. Bà ước gì có thể yêu thương thật lòng".
Về nhà, nhân lúc Gôn ngủ, bà Xinh đã vào cắt trộm tóc của cậu bé. Tuy nhiên, chi tiết này khiến đông đảo khán giả bật cười quá phi lý. Một số chỉ ra rằng để khám ADN thì cần phải có chân tóc, chứ không thể cắt bằng kéo. Đồng thời, bà Xinh hàng ngày có rất nhiều thời gian một mình bên cháu bé, không cần phải đợi lúc ngủ để ra tay.
Một số bình luận của khán giả về tập mới Trạm Cứu Hộ Trái Tim:
- Ủa nếu không nhầm thì xét nghiệm ADN phải lấy cả chân (gốc) tóc chứ nhỉ? Lấy kéo cắt thế kia sao xét nghiệm được?
- Đạo diễn, biên kịch thiếu kiến thức cơ bản thật sự. Đến trẻ con nó còn biết muốn xét nghiệp ADN thì phải nhổ tận chân tóc chứ cắt thế này thì xét nghiệm kiểu gì.
- Đùa chứ lấy tí tóc thôi mà bà Xinh làm ghê chết. Tôi cứ phải nhìn xung quanh hộ bà sợ An Nhiên về.
- Mệt mỏi vs bà Xinh quá! Cháu nó thức thì nhổ 1 sợi tóc với bấm móng tay móng chân là xong. Xử lý cồng kềnh xong kiểu gì An Nhiên cũng phát hiện ra.
- Hy vọng sắp hết phim, kéo dài tình tiết lại mất hay.
- Chăm cháu hàng ngày mà chắc hết lúc để lấy tóc.
An Nhiên toan tính cùng Việt
Khi chồng đi tù, An Nhiên có phần chán chường khi kế hoạch của cô và Nghĩa đổ bể ngay phút chót. Cô nàng còn công khai gặp gỡ Việt mà không còn sợ ai bắt gặp. Tuy nhiên, trước sự tán tỉnh của người tình, An Nhiên vẫn cự tuyệt.
Thấy vậy, Việt tức giận: "Em vẫn luôn lôi anh ra dùng tạm mỗi lúc vắng chồng. Bây giờ, em định trở mặt, phủi tay đấy à". An Nhiên nói đang bị bà Xinh theo dõi, cẩn thận vẫn hơn. Cô cũng cảnh cáo Việt nên chú ý, tránh để lộ mối quan hệ giữa 2 người.


HH (SHTT)
https://kenh14.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-39-khan-gia-bat-cuoi-vi-tinh-tiet-qua-phi-ly-che-bien-kich-thieu-kien-thuc-co-ban-20240605235315404.chn
- Lê Bống ghi dấu ấn lịch sử tại Trung Quốc, lộ diện khối tài sản khủng ở tuổi 30 (44 phút trước)
- Bóc gỡ đường dây cá độ “khủng” nghìn tỉ, bắt giữ “ông trùm” 9X giấu mặt điều hành từ xa (1 giờ trước)
- Vụ 'Thầy Trung Cà Mau': Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thực hư sự việc (2 giờ trước)
- Đoàn Văn Sáng bình thản làm 1 việc trước ngày hóa sát nhân, nói chuyện gì với Nguyễn Xuân Đạt trước khi gây án? (2 giờ trước)
- Vụ Đoàn Văn Sáng giết người ở Lạng Sơn: Vẫn đang mở rộng điều tra (3 giờ trước)
- Trận thắng 2-1 trước U22 Lào:Kim Sang-sik tự tin khẳng định bàn thắng thứ hai của U22 Việt Nam là hợp lệ (3 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hướng vào Nam Trung Bộ và Nam Bộ (3 giờ trước)
- Ra quân SEA Games 33 chật vật: U22 Việt Nam thắng sát nút Lào 2-1 nhờ cú đúp của Đình Bắc (4 giờ trước)
- Công an cảnh báo nghiêm về việc phát tán video vụ án giết người ở Lạng Sơn, sẽ xử lý hành vi chia sẻ (5 giờ trước)
- Nữ du khách tố bị người dẫn đoàn "ôm, đòi hôn" giữa rừng, đơn vị tổ chức xử lý thiếu minh bạch (5 giờ trước)