-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Giải trí
25/03/2021 16:00Tràn ngập cảnh nóng xen lẫn máu me kinh dị trong phim âm nhạc 10 tỉ của Denis Đặng và Nguyễn Trần Trung Quân
20h ngày 24/3, sau nhiều ngày liên tiếp "nhá hàng" với loạt teaser và ảnh hậu trường, Giám đốc Sáng tạo Denis Đặng chính thức giới thiệu đến công chúng phim ngắn âm nhạc đầu tay Nước Chảy Hoa Trôi với tổng kinh phí đầu tư lên đến 10 tỉ đồng. Nước Chảy Hoa Trôi do đạo diễn trẻ Jason đảm nhiệm. Anh cũng chính là người đứng sau sự thành công của MV Có Chắc Yêu Là Đây từ Sơn Tùng M-TP.
Về phần âm nhạc, "Nước chảy hoa trôi" là một thành ngữ vốn chỉ cảnh xuân tàn, hoa rơi xuống, nước trôi đi, sau được dùng để nói về sự tàn tạ của đời người như trong ý thơ Truyện Kiều: "Phận sao phận bạc như vôi! Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng". Lấy cảm hứng từ ý thơ trên, nhạc sĩ Lucaz đã sáng tác nên một bản pop ballad đầy da diết, được phối với âm hưởng Á Đông rõ nét và được trình bày bởi giọng hát đầy nội lực của Nguyễn Trần Trung Quân.
Phần lời bài hát Nước Chảy Hoa Trôi cũng được trau chuốt, tạo cảm xúc như một áng văn cổ như: "Gió làm sao níu mây trời, mặn môi không nói nên lời", "Dòng nước mắt tuôn rơi. Tình như cánh hoa nhẹ trôi", "Khép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôi. Nước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi".

Phim ngắn âm nhạc Nước Chảy Hoa Trôi xoay quanh mối quan hệ tay ba phức tạp và những đấu đá chốn cung đình giữa Vu Linh đế (Denis Đặng), phi tần Lam Ngọc (Phương Giang) và chàng thị vệ Hắc Thiên (Thế Thịnh).
MV mở đầu với cảnh Denis Đặng xuất hiện với mái tóc dài, khuôn mặt bi thương, tay đặt một đóa hoa lên phần mộ giữa bầu không khí ảm đạm của khu nghĩa địa, báo hiệu cho một chuỗi dài những bi kịch và âm mưu chất chồng. Lam Ngọc là một phi tần nét đẹp ngây thơ, thuần khiết khiến Vu Linh không khỏi rung động, dành cho nàng nhiều sự sủng ái. Tuy nhiên, chính sự sủng ái này khiến Lam Ngọc trở thành "cái gai" trong mắt của nhiều phi tần trong cung. Trong khi đó, Hắc Thiên là chàng thị vệ thân cận với Vu Linh và đã trót đem lòng yêu say đắm nhà vua, anh là một con người bí ẩn, mưu mô và luôn cất giấu những bí mật trong lòng.
Trong một lần Vu Linh bị tên đâm trúng ngực, Hắc Thiên vì quá vội vã lo lắng cho người mình yêu nên đã liều lĩnh dùng miệng hút độc từ vết thương trên ngực nhà vua. Khoảnh khắc ấy đã khiến trái tim Vu Linh rung động và nhận ra tình cảm mình dành cho Hắc Thiên. Mọi mâu thuẫn được khơi mào từ đoạn tình cảm trái ngang này.


Lợi dụng việc Lam Ngọc thường xuyên bị bắt nạt bởi các phi tần trong cung, Hắc Thiên đã trao cho cô một túi bột bí ẩn, nói là để phòng thân nhưng thực ra là âm mưu để đẩy cô ra xa khỏi nhà vua. Vì ngây thơ nên Lam Ngọc tin theo mà không thắc mắc gì. Trong một lần bị phi tần công khai đánh đập giữa chốn thanh thiên bạch nhật, Lam Ngọc đã quăng lớp bột vào mặt, khiến người phi tần kia hóa điên, biến thành xác sống (zombie), tạo nên đại họa trong hoàng cung.
Một "biển máu" đã đổ ra giữa hoàng cung khi cả hoàng cung bị lây nhiễm căn bệnh xác sống trên. Màn xuất hiện thoáng qua của Nguyễn Trần Trung Quân trong vai người hiệp khách bí ẩn, góp phần trong việc dẹp loạn xác sống khiến người hâm mộ của bộ đôi không khỏi thích thú. Lam Ngọc sống sót nhưng ngày càng bị lạnh nhạt, Hắc Thiên lập công nên càng được yêu mến.

Lam Ngọc dần cảm thấy những biểu hiện khác lạ nơi Vu Linh đế: để tóc xõa buông dài, tô phấn thoa son mỗi ngày, dáng điệu cũng thướt tha và yểu điệu khác hẳn ngày xưa. Sau đó, nàng đã vô tình phát hiện Vu Linh và Hắc Thiên đã có màn ân ái nóng bỏng ngay trên chính chiếc giường nơi nàng được nâng niu. Đây cũng là cảnh "nóng bỏng" nhất trong toàn MV khiến không ít người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Mọi thứ sụp đổ khi lúc này, Lam Ngọc phát hiện mình chỉ là một quân tốt thí trên bàn cờ tranh đấu trong cung đình, nàng như phát điên và hoàn toàn suy sụp khi bị chính người nàng yêu thương phản bội. Cô mời Hắc Thiên đến một bữa tiệc và bỏ độc vào trong rượu hòng đầu độc nhưng vì quá nôn nóng trả thù, âm mưu của Lam Ngọc đã bị Hắc Thiên phát hiện nhanh chóng. Vu Linh xuất hiện, kịp thời ngăn Lam Ngọc liều lĩnh dùng dao đâm Hắc Thiên.
Vu Linh quyết định xử tử Lam Ngọc vì hành động trên. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra: Vu Linh chỉ dựng lên màn kịch chém đầu Lam Ngọc, dùng mực đỏ vấy lên bức vách cung điện, dựng nên cái chết giả của cô. Lam Ngọc được Vu Linh đế bí mật mang ra ngoài cung, ban thưởng cho một đôi vợ chồng già nhiều tiền bạc để cưu mang cô cả đời. Vu Linh cũng tiến hành châm cứu khiến Lam Ngọc mất trí nhớ hoàn toàn. Vu Linh đế hóa ra vẫn yêu Lam Ngọc và muốn cô rời xa khỏi chốn thị phi này.
Đoạn kết của phim ngắn có thể xem là một kết thúc có hậu cho cả 3 người: Vu Linh đế được ở bên chàng thị vệ Hắc Thiên, cả hai đi vào rừng và vô tình gặp Lam Ngọc. Lam Ngọc năm xưa được châm cứu mất trí nhớ để lãng quên tất cả quá khứ, trở về nhân gian sống cùng đôi vợ chồng già không có con, sống một cuộc đời vô lo, tự tại không còn bị cuốn vào vòng xoay của quyền lực và tranh chấp.


Là "cặp bài trùng" đình đám của Vpop suốt những năm qua, trong Nước Chảy Hoa Trôi, Nguyễn Trần Trung Quân lại có thời lượng xuất hiện khá ngắn. Anh cho biết: "Xuyên suốt những năm qua khi đồng hành cùng với tôi trong loạt sản phẩm âm nhạc như Màu Nước Mắt, Tự Tâm, Canh Ba,... thì Denis Đặng luôn là người đứng phía sau hỗ trợ hết mình. Với sản phẩm lần này, tôi lùi một bước về sau để Denis có thể tỏa sáng tối đa, chỉ xuất hiện với một vai 'cameo' ngắn. Với Nước Chảy Hoa Trôi, tôi giữ vai trò Giám đốc Sản xuất kiêm phần Giám đốc âm nhạc của toàn bộ dự án. Mọi người hãy chờ đợi màn tái xuất chính thức của tôi trong Tự Tâm 3".
Nhiều khán giả thắc mắc, liệu Nước Chảy Hoa Trôi có phải là phần kế tiếp của "vũ trụ" Tự Tâm - Canh Ba hay không, Denis Đặng khẳng định sản phẩm này là một phim ngắn độc lập, hoàn toàn không liên quan đến 2 sản phẩm Tự Tâm - Canh Ba và sẽ không có phần tiếp theo. Denis Đặng cho biết toàn bộ phim ngắn 10 tỉ đồng này chỉ là màn "khởi động" cho một dự án lớn hơn, hoành tráng hơn - phần 3 của "vũ trụ" Tự Tâm - Canh Ba, chắc chắn sẽ khiến khán giả còn ngạc nhiên và ấn tượng hơn cả Nước Chảy Hoa Trôi.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (16:25)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (16:23)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (51 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (1 giờ trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (1 giờ trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (1 giờ trước)