-
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Cái kết cho thí sinh ngủ quên, chặn cuộc gọi người thân, muộn thi tốt nghiệp THPT 50 phút -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela -
Thiếu niên 17 tuổi tử vong, bạn đồng hành nguy kịch sau cú tông xe máy vào gốc cây
Giải trí
10/03/2021 05:41Trở về giữa yêu thương tập 11- phần 2: Bà Vui về quê mua đất lo hậu sự vì không có con cái
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 11 - phần 2 là cảnh Toàn gặp Khánh. Toàn ngày càng "lún sâu" hơn vào trò chơi "đỏ đen" này. Anh đã tìm em trai của Khánh, bạn thân mình, đẻ hỏi "đường đi nước bước". Cụ thể, Toàn nói: "Dạo này tình hình bóng bánh ảm đạm quá nhờ. Em có kèo gì hay không? Báo anh với".



Dù đã được cảnh báo trước là "trò này hên xui" nhưng Toàn vẫn quyết theo tới cùng với hy vọng "gỡ gạc" lại được. Toàn sốt sắng: "Em cứ nói ra đi, anh chịu trách nhiệm hết cơ mà".
Nhờ có Yến nói chuyện mà Thu biết chuyện của bà Vui. Thu gọi điện cho bố và biết là ông đang về quê của bà để tìm hiểu mọi chuyện. Cô nhớ lại hôm đi công tác có gặp lại cô Vui ngoài ngõ. Có vẻ bà Vui đã chuẩn bị cho sự rời đi nên mới khuyến luyến khu phố như vậy. Và Thu cũng đặt niềm tin rằng bà Vui không phải người lừa đảo như họ nói.



Ở một phần đoạn khác, Đức đã gọi điện xin lỗi vợ sau nhiều ngày cãi vã và nhắn vợ về nhà. Anh nói: "Hôm trước anh nóng giận mất khôn, em về nhà đi". Tuy nhiên, Thu vẫn nhất quyết ly thân để có thời gian suy nghĩ về vấn đề gia đình.


Trong khi đó bà Dung tiếp tục chì chiết con trai, nói xấu con dâu và ông Phương khiến Đức nổi đóa với mẹ. Sau đó anh bỏ đi mà không thèm đôi co với bà.

Ông Phương và bà Sương sau khi đi xe khách cũng về đến nhà của bà Vui. Theo như một cậu thanh niên kể lại rằng cháu bà Vui là Văn làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản còn nợ cả người trong họ.

"Cháu nghe một vài người bảo bà Vui chơi tiền ảo đa cấp nên là bán cả nhà trên phố rồi. Mà cũng có người bảo là cô Vui chơi lô đề cờ bạc. Anh Văn phải trả nợ cho suốt. Bây giờ thì anh Văn cũng phá sản không trả được nên phải trốn nợ. Nhà thì bị xã hội đen đến siết." - cậu thanh niên nói với ông Phương.


Sau khi ông Phương và bà Phương ra về lại gặp một cô gái. Người này nhận ra ông Phương vì ông đã về đây rồi. Theo như lời cô gái thì bà Vui khổ vì cháu. Cô gái này nói rằng bà Vui bán nhà trên đó vì để trả nợ cho Văn cháu của bà ý.



Thêm nữa cô gái đó còn cho ông Phương biết là bà Vui về đây mua đất để xây mộ gió. Bà Vui đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình vì không có con cái lại không muốn làm phiền tới người khác.

Vì ông Phương đã sống cạnh bà Vui lâu nên ông nói rằng bà Vui là một người giàu lòng tự trọng. Đến việc ốm đau bà còn không muốn phiền tới người khác. Nghe vậy bà Sương cũng đồng tình. Bà đã chứng kiến bà Vui đối tối với người nhà của mình như thế nào. Hành động của bà xóa tan những tin đồn mà hàng xóm và những người xung quanh nghĩ về bà Vui.



Ở nhà vì hôm trước ông Phương đứng ra trả nợ cho một bà hàng xóm hộ bà Vui. Vì thế mà hôm nay lại có người đến nhà ông Phương đòi tiền. Bà Hoạt đã gọi điện cho Yến đến để nói lý.


Đang bức xúc với bà Hoạt về chuyện ông Phương đi lo chuyện hàng xóm thì ông Phương trở về. Con dâu thì không muốn bố can thiệp quá sâu vào chuyện này vì sẽ thiệt cho ông. Và ông Phương cũng đồng ý là sẽ nói với những người đến đòi tiền là mình không có liên quan tới món nợ đó.

Một người bạn của Yến đã tìm đến cô và muốn Yến hợp tác với mình trong việc làm ăn. Người này có tiền có thể bảo vốn chỉ cần Yến đồng ý cùng nhau làm thì họ sẽ bắt đầu ngay. Một người góp sức, một người góp của. Trước một mối làm ăn tốt như vậy Yến đang cân nhắc.


Sau đó Vân và Yến đã đi ăn. Yến vô tình chạm mặt bạn trai cũ là Tú tại quán ăn. Theo đó, người bạn của Yến đã hỏi cô: "Người yêu cũ á? Trông bảnh thế? Còn tình cảm gì không đấy?"


Tuy nhiên, Yến không trả lời, chỉ nói: "Ăn đi, không nhỉn thấy người ta đang đi với vợ à?". Cùng lúc đó, Tú cũng bất ngờ nhìn sang và trông thấy Yến.

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Theo dõi 1,5 triệu người cho thấy, uống thêm ly nước này mỗi ngày nguy cơ ung thư gan tăng 10% (17 phút trước)
- Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng (26 phút trước)
- Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý (38 phút trước)
- Thêm một chiếc xe điện Xiaomi SU7 bốc cháy dữ dội (42 phút trước)
- Cái kết cho thí sinh ngủ quên, chặn cuộc gọi người thân, muộn thi tốt nghiệp THPT 50 phút (46 phút trước)
- Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ (55 phút trước)
- Elon Musk lập cột mốc lịch sử với SpaceX: Ý tưởng viển vông đã gây chấn động thế giới (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm 40 chỉ vàng ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Văn Mai Hương lấn sân kinh doanh, mở quán cà phê siêu xe độc đáo (1 giờ trước)