-
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể
Giải trí
24/03/2021 05:47Trở về giữa yêu thương tập 21 - phần 2: Yến quyết tâm chấm dứt với Toàn mặc cho anh cầu xin tha thứ
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 21 - phần 2 là cảnh Đức sau khi nghe chuyện mẹ đến gặp Thu làm khó chuyện tiền nong, Đức đã vô cùng giận dữ. Theo đó, anh trách mẹ không sòng phẳng, vay nợ nhưng không chịu trả.

Cụ thể, Đức gay gắt: "Thu chả dở trò gì với mẹ, chính mẹ mới là người không phải. Có tiền, không trả cho cô ấy lại đi đầu tư đất với cô Nga. Bây giờ đất không chịu bán, thằng Hùng phải chịu trách nhiệm".

Nghe con trai nói vậy, bà Dung tự ái: "Mày thật là mang rắn về cắn gà nhà".
Đúng lúc đó, Nga, em dâu Đức đến cửa hàng. Thấy vậy, Đức ra đòi cả mẹ lẫn em dâu 300 triệu đồng tiền của nhà vợ để hỗ trợ vấn đề của Toàn.
Tuy nhiên, bà Dung vất nhất quyết không trả, thậm chí còn tỏ thái độ "thách thức": "Tôi không có tiền, các em anh cũng không có, anh chị có thích, xẻ thịt tôi ra mà lấy".


Tiếp đó vì lo số tiền trẻ cho Quảng mà Toàn chạy khắp nơi để hỏi việc chụp mẫu. Anh qua Phi để hỏi xem có việc gì không. Mặc dù Phi mở lời cho Toàn vay tiền nhưng khi nghe vợ sắp cưới nói khéo là Toàn hiểu ý liền.


Sau đó đang lúc túng thiếu đi tìm việc thì Xuân gọi điện. Cô nói với Toàn có một người bạn cần người chụp mẫu ngay vì mẫu của họ bận đột xuất nên có nhận cho Toàn. Xuân còn nhiệt tình bảo sẽ qua đón anh tới chỗ chụp luôn.


Vì thói quen vào buổi sáng bà Sương sẽ đi đạp xe với ông Phương và ông Hùng. Nhưng nay ông Phương lại lặng lẽ đi một mình. Ông Phương nói ông muốn nghỉ đạp xe một thời gian. Lòng ông lúc này đang lo cho các con nhiều quá, bảo không quan tâm nhưng làm không có được.



Trong lúc chờ Xuân tới đón đi chụp mẫu thì Toàn đi ăn. Nhưng sau đó anh lại nhận được một cuộc gọi. Gương mặt Toàn lại nặng xuống. Bên phía bạn của Xuân lại có chút việc chưa xử lý xong lên anh lại chưa cần qua luôn.

Biết Thu đang rất cần số tiền 300 triệu để lo cho Toàn nên Đức quyết định gặp Khôi nhờ giúp đỡ. Nghe xong chuyện Khôi không suy nghĩ gì mà đồng ý giúp anh luôn. Nghe xong chuyện Khôi cảm thán vì ông Phương là một người tuyệt vời vì lúc nào cũng lo cho con cái. Sau đó, Khôi còn khen Đức may mắn khi lấy được Thu một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang lo toan việc nhà. Nói anh phải giữ lấy cô ấy.



Toàn sau đó trở về nhà, tuy nhiên về đến của thì anh lại nhớ lại những lời ông Phương nói với mình. Lúc đó anh nhận được cuộc gọi của Thu. Toàn nói anh sẽ không về nhà đâu. Nghe những lời bố nói anh không chịu được. Thu khuyên bảo em là cô đã lo tiền rồi nên hãy ngoan ngoãn ở nhà để bố yên tâm. Trả xong nợ rồi đi làm gỡ lại.



Sau đó Đức hẹn gặp Thu về chuyện số tiền đó. Lần này Đức đứng về phía vợ nói cô đừng chấp bà Dung. Anh đã lo số tiền đó, ngay ngày mai Khôi chuyển là có tiền luôn để cô xử lý dứt điểm chuyện này.



Toàn trong lúc xuống lấy đồ ăn đã gặp lại Yến. Toàn cầu xin được tha thứ: “Có khi nào, anh trả hết nợ mình có thể quay trở lại với nhau được không em? Anh hứa là sẽ thay đổi. Anh không thể chịu được cuộc sống này nữa rồi”.

Thấy chồng cuối cùng cũng quyết định dứt khoát, Yến thẳng thắn: "Anh quyết tâm như vậy thì em cũng mừng. Chúng ta tuy dứt tình nhưng vẫn còn nghĩa, nếu mà anh khó khăn quá thì anh cứ bảo với em. Nhiều thì em không có, nhưng mà đôi ba chục triệu em có thể đưa cho anh".

Sau đó, cô tiếp tục đưa lại cho Toàn số tiền trước đó ông Phương đã cho cô để hỗ trợ công việc kinh doanh, nói: "Đây không phải là tiền của em. Đây là 100 triệu bố cho em vay để kinh doanh. Đã không là gì của nhau thì nên sòng phẳng anh ạ".


Sau khi thẳng thắn với Toàn như vậy lại khiến Yến chẳng vui vẻ gì. Cô trở về nhà rồi chảy thẳng vào phòng khóc lớn. Thấy con gái vậy bà Sính đau lòng đoán là Toàn đã khiến cô khóc.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm (14:24)
- Điều gì xảy ra khi bạn duy trì thói quen ngủ đến trưa mỗi ngày? (14:18)
- Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế (14:13)
- Khả Ngân nên duyên cùng thiếu gia Ấn Độ trong phim điện ảnh hợp tác đầu tiên giữa hai nước (14:12)
- Đoạn kết buồn cho kẻ lừa bạn học 10 tỷ đồng để gỡ gạc số tiền ảo thua lỗ (14:11)
- Lời khai nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 2 cậu cháu thương vong ở TP.HCM, hé lộ nguyên nhân đau lòng (14:05)
- Mẹ rapper OgeNus lên tiếng sau bài đăng "dằn mặt" bạn gái của con (35 phút trước)
- Viện KSND TPHCM đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù đối với Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục (40 phút trước)
- Ghế trẻ em trên ô tô lên cơn sốt: Phụ huynh lạc vào "ma trận" giá cả và rủi ro an toàn (42 phút trước)
- Đây là vua mỏng nhẹ Android trang bị camera kép cực mạnh, pin trâu, giá rẻ, chèn ép iPhone Air (48 phút trước)