-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Giải trí
13/04/2021 23:15Trở về giữa yêu thương tập 36 - phần 2: Xuân quay ra trách ngược Yến vì có lỗi trong chuyện Toàn bị đánh
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 36 - phần 2 là cảnh Xuân có mặt tại bệnh viện nơi Toàn đang cấp cứu. Cô biết chuyện là vì đệ của Hà đã báo cho cô biết.
Yến sau khi Xuân thông báo cũng đã vội vã vào viện sau khi nghe tin Toàn phải nhập viện. Ông Phương cũng đã bắt xe taxi đi từ viện dưỡng lão trở về vì lo lắng cho con.
Trông thấy chồng nằm bất động trong phòng bệnh, Yến vô cùng xót xa. Lúc đó, bác sĩ đã ra báo với gia đình rằng Toàn đang tạm thời mất ý thức, cần phải theo dõi thêm.
Sau đó ông Phương đã lên gặp bác sĩ. Bác sĩ nói với ông: "Chúng tôi đang theo dõi sự tiến triển của bệnh nhân. Tuy nhiên sự tiến triển nhanh hay chậm nó còn phụ thuộc vào thể chất của từng người".
Tình hình của Toàn bây giờ phải chờ theo dõi từ bác sĩ. Vì vậy Thu nhận để mình ở lại trông Toàn và bảo Đức đưa ông Phương về nhà nghỉ ngơi. Ông phương thì chỉ muốn lúc này được ở bên con trai. Nhưng vì lo sức khỏe của ông không chịu được nên Thu đã thuyết phục ông về nhà.
Phi và Yến sau đó cũng ra về vì đã có Thu ở lại với Toàn. Yến trách móc chồng trước mặt Phi: "Anh xem anh ấy bị như vậy có đáng không. Tự dưng đâm đầu vào người phụ nữ ấy rồi gặp phải bao tai ương. Anh ấy cứ nói không có gì. Nhưng nhìn vào đấy thì ai bao không có gì được chứ". Phi vừa nói được vài câu có ý tốt cho Toàn thì Yến đáp lại: "Bạn của anh thì anh phải bênh rồi".
Ông Phương sau khi trở về nhà với tâm trạng buồn rầu. Bà Hoạt đã chuẩn bị đồ ăn nhưng ông nói không đói nên không ăn.
Yến từ bệnh viện trở về, chờ cô là bà Sính. Bà nói với con gái: "Mẹ nghĩ rồi thằng Toàn cũng sẽ ổn thôi. Mẹ nhìn mày mẹ còn lo lắng hơn cả thằng Toàn. Bây giờ mày định như thế nào. Đơn thì cũng đã ký rồi. Một thằng đàn ông mà đã cầm bút ký vào đơn ly hôn thì còn gì để mà níu kéo nữa. Mẹ không phản đối mày lo lắng cho thằng Toàn. Vì dù sao trên danh nghĩa hai đứa vẫn là vợ chồng. Nhưng mà muốn quan tâm hỏi han thì mai gọi điện cho cái Thu là được rồi". Đáp lại mẹ Yến nói đúng là anh Toàn đã làm những điều khiến con không thể tha thứ nhưng con không thể dửng dưng được mẹ ạ.
Ông Phương đang vào bệnh viện chỗ con trai thì gặp Xuân ở cổng viện. Yến giới thiệu mình là bạn Toàn. Cô cũng là người nhờ trưởng khoa xem tình hình của Toàn. Cô nhận lỗi vì cô mà Toàn mới như vậy. Ông Phương nói rằng đó cũng là chuyện ngoài mong muốn chứ ông không trách gì cô cả.
Sau đó ông Phương và Xuân lại tiếp tục ra quán nước để nói chuyện. Vì Xuân là người đã đứng ra để ứng viện phí cho Toàn khi anh nhập viện nên ông Phương đã trả lại cô số tiền đó. Nhưng vì áy náy nên Xuân nhất định không nhận số tiền đó. Về sau ông Phương cũng phải đồng ý.
Xuân sau đó giải thích với ông Phương: "Trong chuyện của Toàn cháu thấy Toàn đáng thương hơn là đáng trách chú ạ". Ông Phương cũng đáp lại và nói rằng Toàn là đứa lành tính chỉ là Toàn còn nông nỏi chưa suy nghĩ thấu đáo nên hay để mọi người phải lo lắng.
"Thỉnh thoảng em Toàn hay nói với cháu em ấy hay bị cô đơn. Bởi vì luôn nghĩ mình là gánh nặng của cả gia đình. Cháu nghĩ chỉ cần gia đình mình ủng hộ và quan tâm đến em Toàn nhiều hơn. Nhất là chú ạ thì chắc chắn em ấy sẽ làm những điều em ấy muốn ạ" - Xuân nói tiếp.
Nhìn thấy con gái không buồn ăn uống khiến bà Sính lo lắng. Bà nói với con gái: "Mẹ biết mày đang sầu lão chuyện của thằng Toàn. Nhưng mà mày phải thật bình tĩnh. Bây giờ cứ ngồi đây than ngắn thở dài thì liệu tình hình của nó có tốt nên được không".
Tại bệnh viện sau khi nhận được tin của Thu là Toàn đã tỉnh thì ông Phương đã lập tức có mặt. Nhìn thấy ông Phương, Toàn đã nhận ra ông. Nhưng bác sĩ bảo ông Phương giừo nên để anh ấy được nghỉ ngơi. Với tình trạng này không đáng phải lo ngại.
Xuân cũng có mặt tại bệnh viện khi Toàn mới tỉnh. Nhưng cô lại rời đi vì có việc bận. Trong lúc ra về cô đã gặp Yến đang vào thăm Toàn.
Thấy Xuân Yến mắng cô: "Sau bao chuyện chị vẫn còn vác mặt đến đây à". Đáp lại Xuân nói: "Thế còn em có bao giờ em nghĩ rằng Toàn bị như vậy cũng một phần cũng là trách nhiệm do em không".
"Chị dùng tiền dụ dỗ chồng tôi giờ lại còn trách ngược tôi à"-Yến nói. Xuân sau nói với Yến trước khi nói gì thì nên tìm hiểu rồi hẵng nói
Yến nghe vậy muốn Xuân thề độc: “Chị có dám thề độc là giữa chồng tôi và chị không có gì. Chị nghĩ chị có quyền gì mà lên mặt dạy tôi. Chị nên xem lại tư cách của mình trước khi lên mặt dạy người khác". Nhưng “chị đẹp” không vừa, đã nói những lời thẳng thắn như “tạt nước lạnh” vào mặt Yến: “Cô kiếm tiền nuôi gia đình là tốt. Nhưng tôi thấy cô hơi hám tiền rồi đấy. Cô thử nghĩ lại xem, những đồng tiền cô kiếm ra có ý nghĩa gì khi vợ chồng cô không hạnh phúc. Con cái không làm bổn phận đối với gia đình. Toàn mắc sai lầm cô không tha thứ. Cô bỏ rơi cậu ấy”.
Tiếp đó, Xuân tiếp tục trách Yến bỏ rơi Toàn lúc anh gặp khó khăn, nói rằng sống với một người phụ nữ như Yến là "một thảm hoạ".
Xuân sau đó nói thêm chắc sau này mình và Yến sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng sau này khi bình tĩnh lại Yến sẽ phải suy nghĩ lại những lời mà cô nói.
HTT(Nguoiduatin.vn)








- Khống chế người đàn ông cầm dao, biểu hiện bất thường trên đường phố TPHCM (23 phút trước)
- Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư (42 phút trước)
- 100.000 quân Nga bao vây Pokrovsk, Ukraine rơi vào thế gọng kìm (52 phút trước)
- Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt (1 giờ trước)
- Diễn viên Minh Béo làm gấp 1 việc để né bão chỉ trích vì bán nước hoa sau bê bối (1 giờ trước)
- 5 người gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình (1 giờ trước)
- Đà Nẵng xử lý tình trạng xe điện trẻ em không phép tại các công viên (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Tài xế chưa nói chuyện được thì vụ án giải quyết ra sao? (1 giờ trước)
- Nga sắp phóng tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, tầm bắn không giới hạn (2 giờ trước)
- Bắt giam 12 thanh thiếu niên mang hung khí đuổi đánh nhau trên phố (2 giờ trước)




