-
Xót xa vụ bé gái 7 tuổi bị xe tải cán qua dập nát hai chân nguy kịch: Bác sĩ thông tin tình hình cháu bé? -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 24/5/2026: Hợi khéo léo, Dậu khó tính -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine
Giải trí
09/04/2021 06:00Trở về giữa yêu thương tập 33 - phần 2: Xuân thú nhận có tình cảm với Toàn nhưng bị anh từ chối
Mở đầu Trở Về Giữa Yêu Thương phần 2 tập 33 là cảnh ông Phương đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị dọn vào viện dưỡng lão. Vì thấy con gái buồn lòng ông nói với cô: "Con đừng như thế nữa có được không. Việc này bố đã quyết rồi, con đừng rằn vặt mình thêm nữa". Thu vẫn mong ông suy nghĩ lại về quyết định này.


Ông Phương nói tiếp: "Bây giờ là lúc con phải lo cho cuộc sống của mình. Bao lâu nay con đã vì bố vì em mà quên mất đi mình cũng có một gia đình". Thu nói rằng cô chỉ coi như đây là một chuyến để ông Phương đi chơi rồi ông lại về với cô và Toàn.

Phân cảnh tiếp theo là cảnh Tú qua tận nhà đón Yến đi khai trương tại của hàng của Vân. Bà Sính thấy thái độ của Tú nên hỏi thẳng anh muốn quay lại với Yến phải không. Tú đáp lại quan trọng vẫn là từ phía Yến.


Sau đó Yến là Tú đang chuẩn bị rời đi thì ông Phương ghé qua. Cụ thể, ông nói với con dâu: "Bố không khuyên gì con cả vì quyền quyết định thế nào là ở con. Nhưng bố mong con sẽ suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Thằng Toàn đã làm những điều không thể tha thứ được. Nhưng trong thâm tâm bố vẫn muốn nói với con những điều này. Có thể con nghĩ bố ích kỷ, bố biết nếu từ bỏ Toàn, con sẽ có cơ hội tốt hơn. Nhưng tình cảm là chuyện nhất thời, hôn nhân là cả một chặng đường dài trách nhiệm và tình nghĩa. Hôn nhân có những lúc hạnh phúc và cũng có những lúc sóng gió con ạ. Buông tay thì dễ nhưng nắm tay nhau vượt qua mới khó ".


Nghe bố chồng nói vậy, Yến đáp lại: "Con hiểu bố muốn tốt cho anh Toàn và cả con. Nhưng con và anh Toàn rất khó để có thể quay về bên nhau".

Cuối cùng Yến là người thông báo chuyện Toàn đã đưa đơn ly hôn cho cô. Yến nói với bố chồng: "Chị Thu đã gặp con và cũng rất buồn. Nhưng thật sự con không thể làm được điều gì khác. Bố vào viện dưỡng lão bố nhớ giữ gìn sức khỏe bố nhé. Con thực lòng xin lỗi bố".


Sau khi gặp Yến ông Phương trở về nhà. Ông nói với con gái: "Từ giờ con đừng vì nghĩ cho bố mà giấu diếm mọi chuyện nữa có được không. Con nghĩ thằng Toàn có thể gây ra được thêm chuyện gì khiến bố tức giận không muốn sống nữa không nào". Ông Phương nói thêm Toàn gây ra mọi chuyện nên phải tự chịu thôi.


Phân cảnh tiếp theo là cuộc gặp giữa Xuân và Toàn. Xuân mở lời với Toàn: "Nếu như em và Yến không thể quay lại được với nhau như trước. Hay là hãy để chị giúp em, chị thấy công việc hiện tại không phù hợp với em cho lắm. Làm việc tại nhà hàng vừa vất vả không khí lại ô nhiễm. Em hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc khác. Toàn, em biết hoàn cảnh của chị và em hiểu tình cảm của chị dành cho em đúng không".


Đáp lại Toàn nói: "Em cảm ơn chị đã dành tình cảm cho em. Em cảm ơn chị đã ở bên cạnh lúc em khó khăn nhất. Nhưng em thật sự không thể nhận thêm sự giúp đỡ tự chị nữa ạ. Em xin lỗi ạ".

Ở một phân đoạn khác, dù đã xin việc mới nhưng Toàn lại gặp rắc rối ngay trong ngày làm việc đầu tiên. Cụ thể, một vị khách đến nhà hàng nơi Toàn làm việc đã phàn nàn về việc rau héo. Toàn đã đứng ra nhận trách nhiệm, nói: "Đây là lỗi của mình tôi. Tôi là người rửa số rau này".


Sau sự việc trên, Toàn bị quản lý trừ 3 ngày lương cảnh cáo và yêu cầu trở lại bếp làm việc.

Sau công việc Tú đã đưa Yến đến nơi mà 2 người lần đầu quen nhau. Tú đã thể hiện rõ tình cảm của anh dành cho Yến vẫn nguyên vẹn sau nhiều năm, anh tâm sự: "Thú thực, anh rất sợ thua kém bọn con trai thành phố lúc đó. Nhưng rốt cục thì anh vẫn mất em".



Sau khi kết thúc công việc Toàn một mình ngồi ăn cơm một góc. Tại đây quản lý đã ra và nói chuyện với anh. Theo đó thì người người này biết chuyện Toàn không làm sai nhưng đã đứng ra nhận lỗi thay cho đồng nghiệp trước mặt khách hàng.


Người quản lý tâm sự với Toàn về cuộc sống của bản thân. Nói về sự ngông của tuổi trẻ. Nói về sự không nghe lời của người lớn mà bây giờ phải vất vả. Đến bây giờ mới hiểu được giá trị của gia đình nhưng người xung quanh mình quan trong như thế nào.


Phân cảnh cuối phim là cảnh ông Phương chuẩn bị chuyển vào viện dưỡng lão. Tiễn ông gồm con gái, con rể, ông Công bà Hoạt. Trước khi đi ông lưu luyến ngắm nhìn ngôi nhà mình đã sống gắn bó cả một đời. Thu có gọi điện cho em trai về tiễn bố. Mà mãi vẫn chưa thấy Toàn đâu.



HTT (Nguoiduatin.vn)
- Giá Galaxy S24 Ultra tháng 5/2026: Bay màu hơn 13 triệu đồng, khung Titan xịn ăn đứt iPhone 17 Pro (08:30)
- Nghệ sĩ Lê Giang hạnh phúc lên chức bà ngoại, khoe cận cảnh nhóc tỳ nhà Lê Lộc - Tuấn Dũng (08:26)
- Nghi án mưu sát gây chấn động Tây Ban Nha: Con trai cả của nhà sáng lập "đế chế" thời trang Mango bị bắt giữ (08:25)
- Chiêu thức ẩn mình tinh vi dưới vỏ bọc linh kiện điện tử của đường dây buôn lậu 300kg vàng xuyên quốc gia (08:17)
- Xót xa vụ bé gái 7 tuổi bị xe tải cán qua dập nát hai chân nguy kịch: Bác sĩ thông tin tình hình cháu bé? (08:16)
- Ronaldo lỡ hẹn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa (08:13)
- Giá vàng hôm nay 24/5: Vàng miếng "đội đáy" hơn 4 tháng, lịch sử giảm 41% rồi tăng 340% có lặp lại? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 24/5: Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng cực độ, chạm mốc 40 độ C (1 giờ trước)
- Người đổ xăng E10 than bị hụt ga, chết máy, "lỗi cá vàng", chuyên gia lý giải và chỉ cách sử dụng an toàn (1 giờ trước)
- Nổ súng kinh hoàng sát khuôn viên Nhà Trắng, kích hoạt lệnh phong tỏa khẩn cấp (1 giờ trước)