-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
16/04/2021 05:56Trở về giữa yêu thương tập 38 - phần 2: Toàn tìm được công việc mới. Quyết định buông tay để Yến tìm được người tốt hơn
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 38 - phần 2 là cuộc nói chuyện của Yến với Anh về công việc mới. Ánh ngỏ lời mời Yến vào Spa cơ sở ở trong Nam để học hỏi thêm công việc.


Phân cảnh tiếp là cảnh Toàn ăn mặc chỉnh chu tới nơi anh trúng tuyển. Nhưng Toàn lại nhận được tìm vì anh không đến nên họ đã liên lạc với ứng cử viên khác.


Toàn vừa rời khỏi văn phòng thì nhận được một cuộc gọi. Toàn nói trả lời :"Tôi vừa ở văn phòng ra đây. Công việc ở tỉnh nào ạ". Trông Toàn rất hào hứng. Vậy là anh đã được nhận vào nơi mà anh vẫn mong muốn.


Đức giờ đã thay đổi rất nhiều biết quan tâm mọi người trong gia đình hơn. Tại cửa hàng anh bảo vợ quan nhà bố xem cậu Toàn thế nào. Anh cũng khuyên vợ chuyện của Yến và Toàn nên để Toàn tự giải quyết. Để Toàn sẽ tìm cách quay lại với Yến bằng tình cảm của cậu ấy.

Sau khi gọi cho Yến không được anh đã qua của hàng tìm cô. Anh muốn người đầu tiên biết mình trúng tuyển tại tập đoàn lớn là Yến. Nghe vậy Yến cũng mừng cho anh.


Yến nói chuyện với Toàn: “Ngày mai em sẽ mang đơn ra tòa nộp. Cả hai bên đã thuận tình thì chắc chắn tòa sẽ giải quyết nhanh thôi. Cứ kéo dài mãi chuyện này khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi".
Toàn buồn bã hỏi Yến: "Ý em là khởi đầu một cộng việc mới và bắt đầu một mối quan hệ mới với Tú".


Về phần Yến, cô vẫn phủ nhận mối quan hệ với Tú và nói hai người chỉ là bạn.


Nghe xog Toàn hoài nghi hỏi Lại Yến: "Như vậy em đang có người khác à". Yến đã nhận là mình có người mới rồi. Nhưng Toàn làm sao mà tin được cơ chứ. Anh bảo cô hãy gọi người đó tới gặp anh. Nếu đó là sự thật thì từ giờ về sau cô sẽ không phải nhìn thấy anh nữa. Đúng lúc đó Sơn đến tìm Yến. Nhìn thấy vậy Toàn nhận ra Yến không nói dối.



Trở về nhà Toàn thấy bố của Hà tới tìm gặp gia đình anh. Ông đến đây gặp gia đình "xin bãi nại cho Hà". Ông trình bày: "Tôi sống với thằng Hà nó đi sớm về muộn. Có những hôm nó đi biệt tích ba đến bốn ngày. Tôi thì cũng già rồi. Bệnh tật sương khớp đến tâm thân tôi cũng chẳng màng. Giận con thì rất giận nhưng tôi không thể đẩy con tới bờ vực được". Ông nói thêm: "Hôm qua tôi vào trại thăm nó. Nó quỳ xuống xin tôi là đừng để nó vào tù. Bác bảo là người bố thấy con mình đứng bờ vực như vậy liệu có dang tay ra không ạ".


Nghe vậy ông Phương nói để mọi chuyện cho Toàn quyết định. Toàn nói: "Bác ạ, thực ra cháu cũng mắc những sai lầm hết lần này đến lần khác. Và người duy nhất ở bên cạnh cháu là bố của cháu. Cháu hiểu cảm giác của bác lúc này. Bậc làm cha làm mẹ lúc nào cũng muốn dang tay ra bao bọc bảo vệ cho con cái". Cuối cùng Toàn đã đồng ý ký vào đơn xin bãi nại cho Hà.


Phân cảnh tiếp đó là cảnh Toàn và Yến cùng nhau tới thăm mộ mẹ vì lần này anh sẽ đi làm xa nhà. Toàn tỏ ra yên tâm vì giờ anh rể đã thay đổi, anh yên tâm về chị gái. Bố cũng về nhà có chị chăm sóc.


Sơn đã đi công việc cùng với Sơn em trai của Ánh. Anh còn mời Yến đi xem cơ sở mới của mình và chị gái. Anh còn khen con là người có đầu óc kinh doanh trong lĩnh vực này. Vì sự nhiệt tình của Sơn nên cô đã đồng ý.


Tại nhà bà Sính nói chuyện với con gái vè Toàn. Bà nói chuyện của hai đứa bà sẽ không can thiệp, quyết sao để sau này không ân hận là được. Yến sau đó thông báo rằng mình sẽ vào Nam học một thời gian. Bà Sinh nghe vậy nói với cô vì chạy trốn Toàn nên mới đi hả. Ông Lễ thì ngược lại ủng hộ Yến. Để cô đi học hỏi mở rộng mối quan hệ.



Phân cảnh cuối phim, đã rất lâu rồi Toàn mới chuẩn bị đồ ăn để hai bố con cùng nhậu. Toàn đã xin lỗi bố vì đã để ông lo lắng cho mình. Còn ông Phương cũng nhận lỗi vì đã không lắng nghe anh nhiều hơn. Toàn cũng nói chuyện của mình với Yến. Anh nói hai người sắp ra tòa, anh sẽ để cô tìm một người tốt hơn.



Sau đó bà Sương cũng qua chơi, đúng bữa tối nên bà đã dùng bữa cùng luôn. Trong lúc dọn dẹp bà hỏi ông Phương về chuyện của Toàn và Yến. Ông không muốn con trai suy nghĩ nhiều nên đã bảo bà đừng hỏi Toàn về Yến nữa.


HTT(Nguoiduatin.vn)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)