-
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV -
8 trường hợp không được nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2026: Người lao động lưu ý thông tin quan trọng! -
Rùng mình bên trong cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả chứa chất cấm, gây dậy thì sớm và vô sinh -
Ánh Viên "lột xác" ngoạn mục ở tuổi 30: Nhan sắc thăng hạng, thần thái chuẩn "nữ thần" triệu view -
Công an Hà Nội điều tra vụ nghi "ăn chặn" tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao
Giải trí
26/12/2020 06:04Trở về giữa yêu thương tập 8: Con dâu phát hiện ông Phương vào nhà nghỉ
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 8 là cảnh Toàn đang ngủ trong xe thì bất ngờ nghe có tiếng động mạnh bên ngoài xe. Anh liên ra kiểm tra và phát hiện một cô gái say rượu đang nằm ngay trước mũi xe của mình. Cô gái không còn tỉnh táo nhưng vẫn nói với Toàn rằng cô muốn đi về nhà ở Hà Đông. Do tiện đường về nhà và cũng muốn giúp cô gái, Toàn liền đỡ cô lên xe để chở về sau khi đã thỏa thuận xong giá cả.


Lúc này Yến đang ở nhà mẹ đẻ, sốt ruột vì cả tối không thể liên lạc được với chồng nên cô đứng dậy để ra về. Khi đang dắt xe ra đến cổng thì một người bạn của mẹ cô đến nhà chơi.

Yến nán lại trò chuyện với người bạn của mẹ. Mẹ cô còn tiết lộ rằng muốn giới thiệu người bạn này cho bố chồng của cô có người bầu bạn. Tuy nhiên Yến phản đối thì được mẹ giải thích ngay rằng dù hơi đồng bóng nhưng cô ấy là người rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo.


Trong khi Toàn đang lái xe đưa cô gái say rượu về nhà thì có điện thoại của vợ. Anh bắt máy và phải giấu vợ chuyện mình đang chở theo một cô gái trẻ đẹp say rượu trên xe. Cô gái do không còn tỉnh táo thì liên tục quậy phá trên xe khiến Toàn rất vất vả để lái xe, anh phải vội vàng tắt máy để tránh việc vợ nghe thấy giọng phụ nữ trên xe.


Khi Toàn về đến nhà cũng là lúc ông Phương vừa đạp xe tới, thấy xe ô tô của con trai bẩn và còn quên kéo cửa kính, ông liền lại gần kiểm tra bên trong xe. Vào đến trong nhà, ông liền nghe thấy tiếng 2 vợ chồng con trai to tiếc ở tầng trên. Khi Yến xuống nhà nấu cơm, ông Phương liền hỏi lý do tại sao lại cãi vã thì Yến nói không có chuyện gì và bảo ông lên đi tắm rồi ăn cơm.

Ông Phương lên phòng con trai để dò hỏi rằng hôm nay xe chở ai mà bẩn và còn quên kéo cửa kính: “Xe hôm nay chở ai thế, xe thì bẩn, kính thì không kéo lên…". Toàn lúng túng không trả lời được thì đúng lúc đó Yến lên đến nơi để giải nguy cho chồng. Cô giục bố chồng xuống nhà ăn cơm.

Trong bữa cơm, Toàn có biểu hiện khác lạ khi anh ăn rất ít đã đứng lên. Ông Phương hỏi con trai lý do thì anh trả lời rằng đang muốn giảm cân nên chỉ ăn ít như thế.

Sau bữa ăn tối, ông Phương gọi điện nói chuyện với con gái. Ông lo lắng cho đứa cháu gái đang một thân một mình đi du học ở nước ngoài nhưng con gái ông trấn an rằng cháu đã lớn và biết tự lập, ông không cần lo lắng và nên giữ gìn sức khỏe.


Khi ông Phương đang nói chuyện điện thoại trên tầng thượng, Yến phát hiện ra bên trong túi quần của bố chồng có một chiếc quần nhạy cảm của phụ nữ. Cô vô cùng bất ngờ vì không rõ tại sao chiếc quần như thế này lại nằm trong túi bố chồng của mình.


Yến liền gọi chồng ra ngoài sân để nói về chuyện chiếc quần. Cô đặt nghi vấn rằng bố chồng mình đang có người phụ nữ nào đó, tuy nhiên dựa vào chiếc quần hư hỏng này thì có thể nhận định rằng người đàn bà đó là loại không ra gì: “Anh bị điên à, không phải của em. Anh biết em lấy nó ra từ đâu không. Trong túi quần của bố đấy”. Cả 2 đang bàn tán thì bất ngờ ông Phương xuất hiện nhưng vợ chồng Toàn đã nhanh tay giấu chiếc quần cũng như giữ kín mọi chuyện.

Sau đó Yến nhanh chóng bỏ lại chiếc quần vào túi quần của bố chồng đang phơi trên tầng thượng. Ông Phương cũng đã phá hiện ra điều gì đó, ông lấy chiếc quần của phụ nữ kia rồi cho vào túi của mình.

Sáng hôm sau, Toàn có hẹn với vài người bạn đi ăn sáng. Sau khi anh lấy xe máy của vợ để đến chỗ hẹn, ông Phương cũng liền bám theo đằng sau để theo dõi. Yến lúc này cũng đã thuê một chiếc xe ôm để đi theo bố chồng của mình.


Vào một ngõ nhỏ thì bị mất dấu, ông Phương đoán rằng con trai mình đã vào nhà nghỉ nên dừng xe ở ngoài cửa rồi đi vào trong. Đúng lúc này, Yến cũng đến và nhanh tay chụp lại cảnh bố chồng đi vào trong nhà nghỉ.

Ông Phương hỏi thăm nhân viên lễ tân của nhà nghỉ rằng có thấy con trai mình đi vào đây hay không. Tuy nhiên người nhân viên không thể tiết lộ danh tính của khách hàng nên từ chối dù cho ông Phương đề nghỉ trả tiền. Khi ông vừa vào trong nhà nghỉ thì cũng có một cô gái bước vào ngay sau ông để đặt phòng, toàn bộ sự việc được con dâu của ông chứng kiến toàn bộ.


Yến gọi cho chồng về ngay lập tức vì có chuyện quan trọng. Khi Toàn về nhà, cô cho chồng xem những hình ảnh mà mình chụp được và kể cho chồng nghe toàn bộ sự việc mà mình đã chứng kiến: “Đấy, hai năm rõ mười rồi nhá. Khiếp đi lại vẫn thoăn thoắt, phong độ lắm. Mà bố vừa vào nhà nghỉ được 5 phút là có ngay một cô em trẻ măng đi theo… Điên à, con dâu nào đi bắt bố chồng ở nhà nghỉ bao giờ”. Theo đó cả 2 vợ chồng đều tin rằng ông Phương đăng cặp với một cô gái trẻ đẹp nào đó.

Yến khuyên chồng nói với chị gái cũng như nói thẳng với bố để tránh mọi việc vỡ lở sẽ mất thể diện. Thế nhưng Toàn phản đối, theo anh mọi chuyện hoàn toàn bình thường và 2 vợ chồng tốt nhất là cứ lờ đi như không có chuyện gì. Tuy nhiên vợ anh lại cho rằng những cô gái trẻ đẹp sẽ buông lời đường mật để moi hết số tiền dưỡng già của bố chồng, nên cần phải ngăn chặn kịp thời.

Khi 2 vợ chồng ra đến cổng thì bắt gặp người hàng xóm. Theo cô thì ông Phương dạo này có những biểu hiện rất lạ, đi ra ngoài mà cửa nẻo không khóa, cứ mở toang hoang, rất nguy hiểm.

Lúc này, ông Phương đến chơi nhà một người bạn để tâm sự về chuyện con trai mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Theo ông thì Toàn làm như thế là sai trái, không đáng mặt đàn ông, nếu không yêu nữa thì có thể giải thoát cho nhau chứ không được vụng trộm sau lưng vợ.

Ở phân cảnh cuối cùng của phim, Yến về nhà mẹ đẻ và kể lại sự việc cho mẹ nghe. Bà vô cùng bất ngờ khi biết chuyện ông Phương đi nhà nghỉ với cô gái trẻ. Thế nhưng thay vì tìm hướng giải quyết thì bà còn nói với con gái rằng như thế thì hai vợ chồng Yến mới được nhàn hạ.

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (50 phút trước)
- Giá vàng chốt phiên 21/1 bật tăng mạnh: Thế giới leo đỉnh, vàng miếng SJC và nhẫn 9999 áp sát mốc cao mới (51 phút trước)
- Bất ngờ số tiền Tổng thống Zelensky và vợ sở hữu, tiền có cả ở các ngân hàng nước ngoài (56 phút trước)
- Hà Nội: Người đàn ông chủ động nhờ CSGT hỗ trợ dìu vào chốt để lập biên bản sau bữa nhậu hết mình (1 giờ trước)
- Miền Nam hứng chịu đợt rét lịch sử: Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục (1 giờ trước)
- AFC công bố tổ trọng tài trận tranh hạng Ba: Người quen của U23 Việt Nam tái xuất (1 giờ trước)
- Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (2 giờ trước)
- Nicola Peltz và gia thế quyền lực lấn lướt nhà David Beckham (2 giờ trước)
- Sony chấm dứt kỷ nguyên TV Nhật Bản tại Việt Nam: "Tượng đài" cuối cùng rút lui (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp liên quan đến Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs nợ thuế cả tỷ đồng, lãnh đạo bị đề xuất hoãn xuất cảnh (3 giờ trước)