-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Giải trí
29/12/2020 06:14Trở về giữa yêu thương tập 9: Lo bố chồng tuổi già cô đơn, Yến sắp xếp giúp bố gặp gỡ bà Sương
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 9 là cảnh Yến đang nói chuyện với mẹ đẻ của cô về chuyện chứng kiến ông Phương vào nhà nghỉ. Cô con dâu đang đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để giúp bố chồng tìm được một người để có thể bầu bạn vào lúc này.


Thu khi mang thuốc sang cho bố có gặp Toàn đang ngồi trà đá ở vỉa hè. Thế là cô có ngồi xuống nói chuyện với cậu. Toàn đã nói với Thu về việc Yến thấy ông Phương vào nhà nghỉ. Anh cho rằng ông đang có một mối quan hệ không chính thống. Lo lắng vì hai chị em không quan tâm tới bố nên bố mới như vậy. Nhưng Thu lại khẳng định ông Phương không thể làm vậy.


Trở về nhà, ông Phương được bà Vui gửi lại một túi quà. Túi quà này bà Vui nhận hộ vì nhà ông Phương không có ai ở nhà. Mở túi quà, ông Phương đọc được tấm thiệp ghi lời cảm ơn từ một cô gái nên đoán được món quà này gửi cho Toàn.


Bà Vui nhanh mắt liếc đọc tấm thiệp rồi phán: "Đàn ông nhà bác chỉ có hai người mà thằng Toàn không bao giờ là đàn ông tốt". Bực bội về chuyện của con trai, ông Phương ngắt lời bà Vui và dặn bà hàng xóm từ giờ không cần nhận quà giúp nhà mình.
Bà Vui nghe vậy phật ý vì lòng tốt của mình không được cảm ơn rồi lại gặng hỏi ông Phương đó có phải là món quà một cô gái nào đó gửi tặng ông Phương. Ông Phương cáu giận rồi khẳng định: "Không phải của tôi!".
Dù Toàn không tin vào những chứng cứ mà vợ "phơi" ra trước mặt nhưng Yến vẫn chắc mẩm là mình đúng. Yến còn quyết tâm sẽ tìm bạn gái giúp bố chồng, tránh để vợ chồng cô phải đi giải quyết hậu quả nếu bố đi cùng gái.
Yến lý luận với chồng: "Nếu bố không mất việc thì mình có biết chuyện bố 'tòm tem' với gái trẻ để tìm cách ngăn chặn không? Nếu bố muốn tìm bạn gái thì em sẽ tìm cho bố".

Yến mai mối ngay bà Sương - bạn của mẹ - cho bố chồng. Bà Sương có con gái đang sống ở nước ngoài và hiện độc thân. Dù ở tuổi trung niên nhưng bà Sương vẫn rất trẻ và sành điệu, đang muốn tìm tri kỷ.


Gặp ông Phương, bà Sương phấn khởi và khen ông vẫn còn phong độ như xưa, đúng kiểu lão hóa ngược. Ông Phương giữ kẽ khi nói chuyện với bà Sương nhưng người phụ nữ này vẫn chủ động "tấn công". Suốt cuộc gặp, bà Sương nói tranh hết cả phần của ông Phương.


Trong một tình tiết khác, thấy ông Phương tới quán của mình, bà Sương hiểu ngay rằng ông Phương có tình ý với bà. Dù ông Phương không hề đồng ý sẽ tiến tới với bà Sương nhưng người phụ nữ này lại sấn sổ: "Anh tự do, em tự do. Nếu anh Phương mà ưng chúng mình có thể làm bạn".

Về nhà bà Sương còn gọi điện cho Yến để nói chuyện về ông Phương. Mặc dù bà cũng cảm thấy ông Phương cư xử hơi lạ. Nhưng sau khi nghe Yến giải thích có thể là do lần đầu nên ông bị bối rối thôi.


Sau khi thấy những bức ảnh bà Sương được bố chồng mình chụp. Yến tỏ ra vui vẻ vì có vẻ kế hoạch của cô rất khả quan. Tuy nhiên thì Toàn lại không đồng ý với vợ. Anh cho rằng bố không thích như vậy và hẫy để bố tự quyết định chuyện tình cảm của mình.


Sau đó Yến còn ngầm giúp bà Sương có cơ hội gặp lạo ông Phương bằng cách giúp ông tụ tập ăn uống tại đúng nhà hàng của bà Sương. Thấy ông Phương và bạn bè tới quán của mình ăn uống. Bà Sương vui vẻ ra chào hỏi và còn uống rượu giao lưu. Nhưng ngược lại ông Phương khi thấy bà thì chỉ biết cười trừ.

Phân cảnh cuối phim là cảnh Thu và Toàn nói chuyện với nhau. Toàn muốn nói rằng anh muốn chuyển ra ngoài làm. Nhưng phản ứng của Thu làm anh thất vọng. Cô cho rằng bố đã vất vả xin cho anh công việc đó. Và anh cũng đã làm nó 10 năm rồi.. Chưa kể ra ngoài công việc vất vả và áp lực. Mong Toàn đừng làm bố suy phải suy nghĩ nữa.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)